Cựu bí thư Đồng Nai nói đau xót, tủi nhục vì là tấm gương xấu, mang vết nhơ

Nói lời sau cùng, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành bày tỏ sự đau xót, tủi nhục, và gửi gắm nhiều điều tới các cán bộ đang công tác.

Sáng 30-12, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty CP tiến bộ Quốc tế AIC.

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Bị cáo Trần Đình Thành tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Trần Đình Thành tại tòa. Ảnh: CTV

Trong số 36 bị cáo, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, bị VKS đề nghị 10-11 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Thành bị cáo buộc tác động đến cấp dưới, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng nhiều gói thầu, đồng thời nhiều lần nhận hối lộ từ Công ty AIC với tổng số 14,5 tỉ đồng.

Nói lời sau cùng, cựu bí thư Đồng Nai cho hay đã "luôn thành khẩn, thừa nhận lỗi lầm với tính chất, mức độ sai phạm nghiêm trọng. Không đổ thừa cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho cá nhân khác".

Bị cáo nói bản thân là một cán bộ lãnh đạo cao cấp nên sai phạm của mình ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của Trung ương.

"Bị cáo đáng phải là tấm gương tốt nhưng lại mắc sai phạm, trở thành tấm gương xấu trong cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng, rất đau xót. Với Đảng bộ Đồng Nai, nơi tin tưởng giao trọng trách cho bị cáo nhưng bị cáo đem đến vết nhơ. Là lãnh đạo đầu tiên sai phạm, là Bí thư Tỉnh ủy lại sai phạm nghiêm trọng dẫn tới lao lý, ảnh hưởng truyền thống tốt đẹp hơn 80 năm của Đảng bộ Đồng Nai, bị cáo thấy tội lỗi lớn của mình", ông Thành trình bày.

Dưới góc độ gia đình, cựu bí thư thừa nhận sai lầm trong vụ án đã mang đến "bất hạnh, tủi nhục cho người thân; gây tổn thương lớn tâm lý, tình cảm của các thành viên trong gia đình".

“Bị cáo tự mình đánh mất tất cả những gì thiêng liêng, cao quý. Như người đời đã nói, mất tiền bạc mất ít, mất danh dự mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Trong lòng bị cáo nặng nề, đau khổ, xót xa, ân hận, day dứt, thấy hổ thẹn với tất cả mọi người. Tâm trạng này sẽ đeo đuổi tất cả quãng đời còn lại, đây là bản án chung thân tòa án lương tâm dành cho bị cáo" – ông Thành nói.

Cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai cũng nhắn nhủ tới các cán bộ, lãnh đạo đang công tác hãy thường xuyên, liên tục tự soi xét, kiểm điểm, sửa chữa những khiếm khuyết, hoàn thiện bản thân trên nhiều lĩnh vực. “Phải tự cảnh giác với chính bản thân mình vì đang hoạt động trong cơ chế thị trường đầy những điều quái ác, cạm bẫy" – bị cáo trình bày.

Theo lời ông Thành, lãnh đạo, cán bộ nếu lơi lỏng, tự thỏa mãn sẽ là mảnh đất tốt cho chủ nghĩa cá nhân vị kỷ nảy nở, phát triển rồi xô đẩy vào con đường tội lỗi, tha hóa. Nó không loại trừ bất kỳ ai, kể cả với những người có quá trình cống hiến lâu dài cho Đảng, đất nước; sẽ đánh mất những điều cao đẹp, quý giá cả đời mình gây dựng.

Cựu bí thư cũng mong HĐXX đánh giá quá trình 50 năm công tác của bản thân để cho hưởng khoan hồng, có thể trở về sống cùng người thân trong những năm ít ỏi còn lại.

Cuối cùng, ông Thành xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới của mình, gồm Đinh Quốc Thái - cựu chủ tịch Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu - cựu giám đốc Sở KH&ĐT; Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai. Lý do, những người này đều thành khẩn nhận lỗi lầm, thực sự ăn năn, hối cải, có công xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực…

PHAN TUYẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-bi-thu-dong-nai-noi-dau-xot-tui-nhuc-vi-la-tam-guong-xau-mang-vet-nho-post714447.html