Cựu binh Gạc Ma mừng tủi ngày gặp mặt sau 30 năm

Nhiều cựu binh Trường Sa mừng mừng tủi tủi khi trở lại Sơn Trà, Đà Nẵng để tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống và gặp gỡ những anh em còn sống sau 30 năm kể từ trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Thật trùng hợp là buổi gặp mặt truyền thống diễn ra vào ngày 14-3 sau 30 năm lại trùng với ngày giỗ chung 27-1 (Âm lịch) của 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Nhiều cựu binh Trường Sa mừng mừng tủi tủi khi trở lại Sơn Trà, Đà Nẵng để tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống và gặp gỡ những anh em còn sống sau 30 năm kể từ trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Thật trùng hợp là buổi gặp mặt truyền thống diễn ra vào ngày 14-3 sau 30 năm lại trùng với ngày giỗ chung 27-1 (Âm lịch) của 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Công binh Hải quân 83 giờ mỗi người một nhiệm vụ nhưng tất cả đều trân trọng những ngày tháng đã sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trước khi vào buổi gặp mặt truyền thống, những người bị bắt làm tù binh trong tận hải chiến 14-3-1988 thành kính cắm hoa tưởng nhớ 64 đồng đội mình trên một chiếc tàu mô hình tượng trưng cho tàu HQ604 làm nhiệm vụ bị Trung Quốc bắn chìm tại Gạc Ma 30 năm trước.

Bàn tay anh Nguyễn Văn Thống (bị thương cả tay, chân, mắt khi bị bắt làm tù binh) tỉ mẩn cắm hoa tưởng nhớ đồng đội.

Anh Thống (phải) bị bắt khi đã kiệt sức trong trận hải chiến 14-3-1988, nhưng gia đình luôn nghĩ anh đã hi sinh trong làn đạn của tàu Trung Quốc. Mặc dù vậy, người bạn thân là anh Lê Văn Suối luôn luôn linh tính là bạn mình còn sống. Vì ở cùng địa phương nên sau khi xuất ngũ, ngày ngày anh Suối đến động viên bố mẹ, gia đình anh Thống cho đến ngày vỡ òa đón anh về.

Rất nhiều người trong số họ, không chỉ là đồng chí, đồng đội mà còn là những người bạn rất thân trong cuộc sống hàng ngày. Giờ gặp lại vẫn quen những cử chỉ gần gũi, thân thiết như xưa.

Không còn ranh giới mệnh lệnh giữa thủ trưởng và chiến sĩ, họ như những người bạn thân sau 30 năm gặp lại.

Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thân nhân 64 liệt sĩ.

Một số tổ chức, cá nhân bằng tâm lòng của mình, tri ân những chiến sĩ bị bắt làm tù binh trong trận hải chiến.

Sau 30 năm, những người lính ấy được hội ngộ trong muôn vàn cảm xúc. Họ quyết tâm sống xứng đáng với những người đã ngã xuống, đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_174788_cuu-binh-gac-ma-mung-tui-ngay-gap-mat-sau-30-nam.aspx