Cựu chiến binh 76 tuổi: Đêm nằm mơ, nhớ rõ từng khuôn mặt của đồng đội

Người cựu chiến binh luôn đau đáu đi tìm đồng đội, đồng chí còn chưa được trở về với gia đình và người thân

Là người lính cầm súng chiến đấu ở chiến trường Kon Tum từ năm 1963 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cựu chiến binh Nguyễn Trung Quế (quê ở xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) suốt hàng chục năm qua vẫn đau đáu với những người đồng chí, đồng đội còn chưa được trở về với gia đình và người thân.

Bởi vậy dù năm nay đã bước sang tuổi 76, song tuổi tác chưa hề là trở ngại trong hành trình đi tìm đồng đội của ông.

Ông Nguyễn Trung Quế với một kỷ vật thời chiến tranh.

Năm 1962, ông nhập ngũ và 1 năm sau đi B chiến đấu ở chiến trường Kon Tum trong đội hình Tiểu đoàn 304- Tỉnh đội Kon Tum.

Chiến tranh ác liệt đã khiến trên 200 đồng đội của ông - những người con ưu tú quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh mãi mãi nằm lại chiến trường Kon Tum. Và đây là lý do để năm 1993 ông Quế quyết định đưa cả gia đình vào Kon Tum sinh sống để được gần những đồng đội đã hy sinh của mình.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở phía Bắc, tôi và vợ bàn nhau phải vào lại Kon Tum. Chúng tôi ở lại đây. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tìm đồng đội. Rồi mình cũng là chỗ dựa cho những người ở xa khi về đây tìm đồng đội, tìm con, anh em của họ", ông Quế cho biết.

Đau đáu với những đồng đội còn chưa được trở về với gia đình, người thân, suốt 25 năm qua, một việc ông Nguyễn Trung Quế thường xuyên làm bất kể nắng mưa và không cần công xá đó là đi tìm đồng đội.

Gia đình ông cũng là nơi đón tiếp, hướng dẫn người thân của liệt sỹ mỗi khi đến Kon Tum tìm kiếm mộ.

Ông Quế nhớ như in hàng trăm chuyến đi tìm kiếm đồng đội, như 7 ngày tìm kiếm liệt sỹ Trần Văn Viên (quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hy sinh ở xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; chuyến tìm kiếm 7 liệt sỹ ở Ban hậu cần bị B52 rải thảm hy sinh ở xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà; đợt tìm kiếm 6 liệt sỹ hy sinh ở ấp Kon Cô, gần Kon Hring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô…

“Đêm nằm mơ thấy đồng đội, nhớ rõ khuôn mặt của từng người. Tôi đã nghĩ đến là mình sướng quá, hơn những đồng chí đã mất rồi. Mình phải làm gì đây?”, ông Quế chia sẻ.

Trong suốt 25 năm đi tìm kiếm đồng đội, ông Nguyễn Trung Quế có nhiều trăn trở.

Đó là còn nhiều liệt sỹ vẫn chưa được trở về với gia đình, người thân, rồi công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ có lúc, có nơi thực hiện chưa khoa học nên kết quả tìm kiếm không được như mong muốn.

Cùng với đó, đồng chí, đồng đội của các liệt sỹ, những nhân chứng sống tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu không thể tiếp tục thực hiện tâm nguyện tìm kiếm đồng đội của mình. Và có lẽ cũng chính từ những trăn trở này mà gần đây, khoảng thời gian giữa các đợt tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ngày càng được ông Nguyễn Trung Quế rút ngắn lại./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cuu-chien-binh-76-tuoi-dem-nam-mo-nho-ro-tung-khuon-mat-cua-dong-doi-791167.vov