Cựu chiến binh thế chiến thứ 2 quyết sống thật với giới tính nữ ở tuổi 90

Patricia Davies, 90 tuổi, là một cựu chiến binh từng chinh chiến trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã quyết định sống thật với giới tính của mình, cuộc sống của một người phụ nữ ở cái tuổi gần đất xa trời.

Sau gần một thế kỉ, sống cuộc sống chối bỏ giới tính thật của mình, năm 90 tuổi, Patricia Davies đã mạnh dạn bắt đầu một cuộc sống mới với giới tính thật. Patricia đã phát hiện ra rằng mình là nữ khi mới 3 tuổi, tuy nhiên vì định kiến gia đình cũng như xã hội, thậm chí có thể phải vào tù buộc bà phải sống dối trá suốt ngần ấy năm trong hình dạng của một người đàn ông.

Bà đã phải chịu đựng cũng như cố gắng rất nhiều, mở lòng với người vợ của mình ở tuổi 30, thực hiện nghĩa vụ đi lính phục vụ đất nước.

Trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, từ tháng 4/1945 đến tháng 4/1948, bà đã phải giấu kín giới tính của mình, bởi nếu bị phát hiện thì đó là một vấn đề lớn, có thể phải ngồi tù suốt đời.

Vượt lên tất cả để thoát khỏi cuộc sống lừa dối bản thân và mọi người xung quanh, Patricia đã quyết định chuyển đổi giới tính của mình để được làm một người phụ nữ đúng nghĩa.

Patricia chia sẻ: “Quyết định này như dỡ được một hòn đá đè lên vai tôi suốt bao nhiêu năm qua, tôi thấy nhẹ nhõm thoải mái vô cùng.”

Hình ảnh hiện tại của Patricia sau khi thực hiện chuyển giới

Cuộc sống của Patricia đã sang một trang mới khi bà bắt đầu tiêm hoocmon sinh dục nữ vào cơ thể, bà tiết lộ cho hàng xóm cũng như người thân của mình biết rằng mình là phụ nữ. Giới tính trong bệnh án của bà cũng được đổi thành giới tính nữ.

Bên cạnh việc sử dụng hoocmon sinh dục thì Patricia cũng cho biết thêm, bà sẽ tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính nếu có đủ sức khỏe và thời gian sống đủ lâu để có thể thực hiện ca phẫu thuật sau đó.

Ngay từ nhỏ, Patricia đã luôn bị thu hút bởi những món đồ chơi dành cho con gái, bị chú ý bởi các cô gái nhưng không phải là tình dục mà niềm ao ước khát khao được như họ, được diện những chiếc váy đáng yêu.

“Mặc dù phải giấu bí mật của bản thân trong suốt cuộc đời nhưng tôi không hẳn quá buồn sầu, bởi tôi luôn nhìn mọi thứ theo hướng khách quan và luôn nuôi một niềm tin rằng đến một ngày không xa mình sẽ được sống cuộc sống thực sự.”, cựu chiến binh chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Patricia thời phục vụ quân ngũ trong thế chiến thứ 2

Bà chia sẻ:”Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc khi đang được là phụ nữ, được mọi người chấp nhận cuộc sống mới, đây cũng chính là điều mà tôi mong muốn suốt cuộc đời mình”.

Kể từ năm ngoái thì Patricia Davies đã trở thành thành viên của Hiệp hội The Beaumont – một nhóm hỗ trợ cho cộng đồng người chuyển giới, đồng thời tham gia Học viện Phụ nữ và cuộc đời còn lại của người phụ nữ này ý nghĩa hơn bao giờ hết.

“Tại Học viện phụ nữ, tôi giao tiếp với những người có cùng hoàn cảnh với mình để chia sẻ và hiểu họ hơn, cũng ở đây, tôi được hoan nghênh, chào đón, yêu thương rất nhiều, Tôi nghĩ cuộc sống của mình đã thực sự bắt đầu” - Patricia ngẹn ngào.

Một số hình ảnh của cựu chiến binh chuyển giới ở tuổi 90:

Trịnh Trang

Theo Daily mail

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cuu-chien-binh-the-chien-thu-2-quyet-song-that-voi-gioi-tinh-nu-o-tuoi-90-20170331124047786.htm