Cựu Chủ tịch Bayern Munich Uli Höness: 'Tôi không thể buông bỏ...'

Uli Höness đã có những chia sẻ lý do vì sao chia tay với Hasan Salihamidzic và Oliver Kahn, đồng thời bật mí vì sao ông và Karl Heinz Rummenig phải quay lại chèo lái Bayern.

Uli Höness. (Nguồn: beinsports)

Không lâu sau khi Hùm xám lần thứ 11 vô địch Bundesliga, Uli Höness đã chính thức lên tiếng giải thích vì sao chia tay với Hasan Salihamidzic và Oliver Kahn, đồng thời bật mí lý do ông và Karl Heinz Rummenig phải quay lại chèo lái con thuyền Bayern.Bài trả lời phỏng vấn của Uli Höness được đăng trên Süddeutche Zeitung số 126/23 ngày 4/6 do hai phóng viên Christof Kneer và Philipp Schneider thực hiện.

Tất cả cuối cùng là vì Bayern

- Süddeutche Zeitung: Ông Höness, chúc mừng chức vô địch Đức.

Uli Höness: Cảm ơn!

- Ông vẫn còn tin vào chức vô địch?

Uli Höness: Câu nói trước đây của tôi là chúng ta không có cơ hội, nhưng biết tận dụng cơ hội khi nó đến và mọi việc diễn ra đúng như vậy.

- Ông theo dõi trận đấu tại nhà riêng ở Bad Wiessee?

Uli Höness: Vâng, nhưng tôi chỉ xem trận của chúng tôi thôi chứ không xem kênh Konferenz tranh vô địch Đức. Rồi đến lúc, vợ tôi dắt chó đi ra ngoài, bà ý không chịu nổi nữa...

- Người ta có thể tưởng tượng ra điều gì trong phòng khách nhà Höness khi Jamal Musiala ghi bàn quyết định ở phút thứ 89?

Uli Höness: Tôi đã nhảy lên gào thét ầm ỹ đến mức con chó nhà tôi hốt hoảng chui ngay vào gầm bàn. Lúc kết thúc trận đấu khi nhìn thấy cầu thủ của chúng tôi reo hò tôi mới chuyển kênh và thấy bên BVB vẫn còn đang thi đấu.

Không thể tưởng tượng ra được điều gì nếu như Dortmund ghi thêm một bàn nữa. Khi ấy số phận chúng tôi sẽ như Schalke năm 2001.

- Nếu vậy, đó sẽ là danh hiệu duy nhất Bayern còn thiếu trong hành trình thành công của mình - một lần là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ.

Uli Höness: Đó không phải là danh hiệu mà chúng tôi theo đuổi (tủm tỉm).

- Ông không có mặt ở Köln, trên lan can tòa thị chính Marienplatz ăn mừng vô địch cũng không thấy ông. Sao ông kín đáo vậy?

Uli Höness: Vì nó không liên quan gì đến cá nhân tôi. Nếu làm vậy, ngày mai tôi sẽ xuất hiện trên tất cả mọi tờ báo. Sân khấu là thuộc về những người khác. Điều quan trọng duy nhất với tôi chỉ là, mọi chuyện ở Bayern ổn định.

- Nhưng ai cũng nhận ra, rằng ông gần đây lại xuất hiện nhiều hơn. Bức ảnh ông giơ một nắm tay lên cao khi nói chuyện với Thomas Tuchel trên sân tập đã gần như trở thành huyền thoại.

Uli Höness: Cũng đúng vào cái ngày hôm đó, lúc tối muộn tôi có đi ăn với Karl-Heinz Rummenigge. Lúc ngồi cùng nhau, ông ấy có nói: Uli, Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện đó bình thường mà, có gì đâu!

Bức ảnh được lan truyền khi Uli Hoeneß gặp huấn luyện viên Thomas Tuchel tại Säbener Straße. (Nguồn: Getty Images)

Thế mà thật kỳ lạ, mọi người đã thêu dệt thành cả một câu chuyện ly kỳ. Cậu có muốn biết, tôi đã nói gì với Thomas Tuchel khi giơ tay lên làm vậy không?

- Rằng đội bóng là cả một lũ vô kỷ luật và phải trừng trị chúng nó...

Uli Höness: Cậu đùa tôi à. Lúc đó chúng tôi đang nói chuyện, rằng tôi đang bị viêm gân tay và không thể cử động bình thường được. Thế mà hay thật, người ta có thể gán ghép cho nó cả một câu chuyện ly kỳ đến thế.

- Và trong lần ăn tối đó với Rummenigge, các ông đã nói chuyện với nhau rằng cuối mùa sẽ cho Oliver Kahn và Hassan Salihadzic ra đi. Ông và Rummenigge sẽ quay lại và nắm những vị trí chủ chốt?

Uli Höness Thời gian này, cả hai chúng tôi đều cảm nhận rằng cần phải làm điều gì đó.

Có một ý tưởng nảy ra, Karle sẽ quay lại đảm nhận một vị trí trong Hội đồng Quản trị khi vừa hay có một chỗ trống do Michael Diederich để lại (Diederich lên làm phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị).

- Ai cũng biết, từ lâu ông đã nghi ngờ phong cách lãnh đạo của Oliver Kahn nhưng ông lại không ngần ngại bảo vệ Hasan Salihamidzic.

Uli Höness: Tất cả cuối cùng chỉ vì một mục đích: Đó là FC Bayern!

Oliver và Hasan đã làm đúng rất nhiều việc, nhưng...

- Ông có ngạc nhiên khi truyền thông phê phán cách sa thải hai vị giám đốc này là không phải phong cách của một đội bóng lớn không?

Uli Höness: Sự thật là chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và sẽ là không công bằng nếu như chỉ thông báo với họ 24 giờ trước đó về một quyết định quan trọng như vậy trước khi đưa Hội đồng Quản trị thông qua. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn khác.

Chúng tôi muốn trực tiếp nói với Oliver và Hasan, chúng tôi không muốn cầu thủ biết gì về chuyện này trước trận Köln. Rồi sau mới thông báo với họ và truyền thông.

Tôi nghe nói có đến 85 % những người đồng tình với quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ thành viên và người hâm mộ, rằng cách làm như vậy là hợp lý. Ngoài ra, Hasan còn ở lại với đội bóng gần như cả tuần sau đó.

- Cậu ấy còn ăn mừng như thể vừa được thăng chức. Cậu ấy có làm ông ngạc nhiên về những biểu hiện như vậy trong một hoàn cảnh đặc biệt này không?

Uli Höness: Cậu ấy đã thể hiện đúng với tính cách của mình.

- Công chúng có thể sẽ dễ thông cảm và chấp nhận hơn khi Bayern không giành chức vô địch và sa thải cùng một lúc hai giám đốc như vậy.

Uli Höness: Chúng tôi không thể để những câu hỏi về tương lai của Bayern phụ thuộc vào chuyện này, rằng BVB phút thứ 97 có ghi bàn thắng 3-2 hay không.

Nếu BVB ghi bàn, chúng tôi sẽ chia tay với hai giám đốc, nếu không ghi bàn thì họ vẫn tiếp tục ở lại. Không ai làm việc như vậy.

- Lúc nào thì ông cảm nhận được, mình phải xắn tay tham gia vào?

Uli Höness: Anh nhìn xem, nếu như người ta đã ở trong một công ty rất lâu và để lại nhiều dấu ấn, rồi đến một lúc nào đó rút lui thì phải xem xét, mọi đối trọng trong công ty có cân bằng hay không.

Người ta vừa muốn tham gia ý kiến, nhưng lại không muốn để thế hệ sau có cảm giác rằng, mình tham gia vào quá nhiều. Trong trường hợp Hasan thì thế là ổn.

- Còn với Oliver Kahn thì không?

Uli Höness: Tôi nghĩ Oliver không phải tuýp người luôn tìm kiếm những mối quan hệ. Tôi có xem lại, trong cả quãng thời gian qua cậu ấy gọi cho tôi chắc khoảng 5 lần.

- Ông không cho rằng chuyện thế hệ sau lúc nào đó sẽ qua mặt thế hệ trước là bình thường?

Uli Höness: Rất bình thường! Tôi luôn nghĩ thế này: Cứ để cho họ làm, nếu họ thành công thì ok nhưng lại xảy ra những vụ như sa thải Julian Nagelsmann... và cái cảm giác bất ổn trong tôi ngày một lớn.

- Ông không được tham khảo ý kiến khi sa thải Nagelsmann?

Uli Höness: Không! Không ai nói gì với tôi cả. Ngay cả chủ tịch Herbert Hainer cũng được thông báo quá muộn và không thể như vậy được.

Uli Höness biết quá muộn việc Nagelsmann bị sa thải. (Nguồn: espn)

Trước khi xảy ra chuyện đó, Hasan đứng trước cửa nhà tôi và nói với tôi: "Chúng tôi muốn làm chuyện đó và thực ra đã quyết định rồi..."

- Và ông nói gì?

Uli Höness: Tôi có nhắc hai việc: Thứ nhất, tôi nghĩ cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về tương lai của Nagelsmann ở Bayern, nhưng tôi cũng nói thời điểm để nói chuyện này - 10 ngày trước khi gặp BVB là không phù hợp.

Thứ hai, nếu các cậu muốn sa thải - Hasan chen vào: "Vâng, chúng tôi muốn vậy"- nếu muốn vậy thì phải làm cho sạch sẽ.

>Nhưng mọi việc đã quá muộn...

Uli Höness: Mọi việc đã diễn ra không như ý muốn một phần do trước đó thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài.

Không trách ai được nhưng dẫu sao tôi cũng phải nói, việc cậu ấy đi trượt tuyết sau khi thua Leverkusen là không phù hợp.

- Nhiều người bây giờ có thể nói sau vụ Nagelsmann ông đã mất lòng tin với bộ đôi giám đốc, và trong tương lai cũng không còn hy vọng gì?

Uli Höness: Đó là cả một quá trình với những diễn biến dẫn tới bế tắc về chiến lược phát triển.

- Ý của ông là kể từ lúc ban lãnh đạo có những bất đồng với Hansi Flick, rồi lại bỏ ra 25 triệu euro mang về huấn luyện viên trẻ Julian Nagelsmann. Rồi để làm hài lòng Nagelsmann, Bayern đã sa thải cả huấn luyện viên thủ môn, người được Manuel Neuer tin tưởng, Toni Tapalovic - không lâu sau đó lại sa thải nốt chính cả Nagelsmann?

Uli Höness: Tapalovic là chuyện khác, tôi tình cờ sau này mới biết.

- Nếu là ông, ông sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa Nagelsmann và Tapalovic như thế nào?

Uli Höness: Nếu có một huấn luyện viên thủ môn mới muốn về và anh ta cũng rất tốt thì phải làm từ trước. Nhưng cũng có thể giữ lại người được Manuel Neuer tin tưởng thì hãy triệu tập họ ngồi lại với nhau để công khai tìm ra một giải pháp.

Trong trường hợp này, có thể để Tapalovic làm huấn luyện viên riêng cho Manuel giúp cậu ấy hồi phục sau chấn thương.

Toàn bộ câu chuyện đã gây rất nhiều ầm ỹ không đáng có trong nội bộ Bayern. Tôi vẫn thường nói: Hành xử khôn khéo, nhưng khi cần thiết thì cứng rắn!

- Những triết lý của ông làm người ta nhìn thấy nhiều hơn những sai lầm của ban lãnh đạo Bayern?

Uli Höness: Oliver và Hasan đã làm đúng rất nhiều việc nhưng trong rất nhiều quyết định khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Ví dụ như thời gian nghỉ Đông năm vừa rồi.

- Ý ông là thời gian nghỉ Đông khi diễn ra World Cup ở Qatar?

strong>Uli Höness: Nếu như người ta nghỉ hơn 4 tuần thì cần ít nhất 6 tuần tập luyện lấy lại phong độ nhưng chúng tôi chỉ có hơn hai tuần! Có nhiều cầu thủ của chúng tôi từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 1 không thi đấu chính thức một trận nào.

Hasan Salihamidzic và Oliver Kahn giờ đã bị Bayern sa thải. (Nguồn: Getty Images)

Nhưng lần này, chỉ có duy nhất một trận với Salzburg thì làm sao cầu thủ có thể có được thể chất tốt nhất? Tôi khi còn thi đấu chưa bao giờ có 4 tuần nghỉ Đông, kể cả nghỉ Hè cũng vậy.

- Lượt về năm nay thật khó hiểu, Bayern sang hiệp 2 thường đổ sụp và đánh rơi chiến thắng. Ông có nghĩ, đó chính là nguyên nhân không?

Uli Höness: Tôi tin rằng Thomas Tuchel đang phải gánh chịu hậu quả về vấn đề này. Có rất nhiều cầu thủ thiếu sức bền thể lực.

- Ông có nhắc nhở Nagelsmann và ban lãnh đạo về chuyện này không?

Uli Höness: Lúc đầu thì không nhưng cho đến khoảng đầu tháng 12 khi chấn thương của Manuel Neuer trở thành một gánh nặng thì tôi có nói, không nên nghỉ Đông quá dài như vậy.

- Huấn luyện viên thể lực Dr. Holger Broich không báo động à?

Uli Höness: Tôi không biết đội ngũ huấn luyện viên làm việc với nhau như thế nào.

- Có một thời gian mà mối quan hệ giữa Nagelsmann và một nữ phóng viên báo Bild trở thành một đề tài bàn tán. Khi biết chuyện, ông đã phản ứng như thế nào?

Uli Höness: Đó là một đề tài mang tính cá nhân và là chuyện riêng nên cần được tôn trọng. Nhưng theo tôi, chuyện như vậy không có lợi cho câu lạc bộ.

Kahn đã đứng ngoài câu chuyện chuyên môn...

- Trở lại với câu chuyện kỳ nghỉ Đông, tại sao Oliver Kahn với nhiều năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trong trường hợp này lại không có bất kỳ một ý kiến gì?

Uli Höness:Oliver tự xác định cho mình vai trò ở Bayern, rằng cậu ấy không cần tham gia vào những quyết định mang tính thể thao. Nhưng thành tích thể thao ở đây lại là nhiệm vụ chính. Sản phẩm của công ty là bóng đá.

-Kahn đã nhìn nhận vai trò của mình ở Bayern như giám đốc Audi AG chăng? Rằng nếu có một mẫu xe thử nghiệm nào đó không thành công thì đây không phải lỗi của Tổng giám đốc mà là trách nhiệm của Giám đốc kỹ thuật?

Uli Höness:Tôi nói thế này nhé: Tổng giám đốc Audi là ông Duesmann, và ông ấy là kỹ sư. Ông Winterkorn...

- ...là tổng giám đốc cũ của VW.

Uli Höness: Ông ấy cũng là kỹ sư, rằng nếu như ai đó phát hiện ra cái nắp đậy thùng xăng phía sau, bên trái không kín, ông ấy xẽ xuống xe và nói: "Dừng lại ngay!"

Lập tức vấn đề sẽ được mang lên bàn họp vào sáng thứ Hai hàng tuần lúc 10 giờ sáng.

Tôi đã nói nhiều lần, trong một câu lạc bộ hàng đầu phải có những người là cựu cầu thủ đã từng thi đấu ở đẳng cấp cao để tiếng nói của anh ta có trọng lượng hơn khi nói với một cầu thủ nào đó rằng, hôm qua cậu đã chơi quá tệ.

- Oliver Kahn đã từng chơi ở đẳng cấp cao, Hasan Salihamidzic cũng vậy. Về căn bản thì đúng với nguyện vọng của ông, rằng những cựu cầu thủ hàng đầu của câu lạc bộ sẽ là những nhà lãnh đạo...

Uli Höness: Vâng, đúng vậy. Nhưng không có bảo hành, rằng họ sẽ thành công.

- Những lộn xộn trong mấy ngày qua thật khó khăn đến thế sao, khi nói với Oliver Kahn rằng cậu ấy bị bãi miễn chức vụ? Thứ Năm tuần trước, khi ông cùng với cậu ấy và chủ tịch Hainer gặp nhau tại nhà riêng của ông - và đã to tiếng với nhau?

Uli Höness: Cậu ấy đã rất lớn tiếng khi biết rằng chúng tôi không còn muốn tiếp tục làm việc với cậu ấy nữa.

Nhưng đây đâu phải là tiếng sét giữa trời xanh: Thời gian qua chúng tôi đã cảnh báo rồi, rằng mọi chuyện rất có thể sẽ là như vậy. Chưa đầy một giờ sau cậu ấy đã đứng dậy và đi luôn.

- Và sau đó cậu ấy không được đến Köln vì chủ tịch Hainer e ngại rằng, cậu ấy có thể còn động cả chân tay trên máy bay?

Uli Höness: Tôi không muốn nói gì về chuyện này.

- Nhưng cậu ấy có giận ông đâu?

Uli Höness: Chuyện này đầu tiên phải nói đến vì Dreesen.

- Dreesen vì nhiều bất đồng với Kahn mà đã xin nghỉ việc trước đó...

Uli Höness: Giữa hai người này thường xuyên có những tranh luận vì họ có những nhìn nhận khác nhau trong nhiều vấn đề. Thực ra Dreesen không muốn bỏ việc.

- Nhưng tại sao Kahn lại muốn Dreesen ra đi?

Uli Höness: Kahn muốn đưa những người của mình vào những vị trí quan trọng.

Tôi không thể buông bỏ, và fan Bayern cũng yêu cầu như vậy

- Ông đã từng nói kể cả khi năm nay có Triple, Kahn cũng phải ra đi...

Uli Höness: Ý tôi muốn nói, quyết định của chúng tôi không liên quan đến thành tích của năm nay mà là cả một quá trình quá triển mà chúng tôi không thể cho đó là hài lòng.

Cổ động viên Bayern Munich.

Nhóm fan trung thành nhất "Schickeria" nói với tôi, xin ông hãy quay lại và đưa Bayern đi vào con đường đúng hướng.

- Họ gửi thư cho ông à?

Uli Höness: Họ trực tiếp đến nhà riêng của tôi ở Tegernsee. Nhưng tôi có được phép đọc cho anh nghe một lá thư của một thành viên đã 90 tuổi không?

- Vâng, rất hân hạnh...

(Uli Höness đứng dậy đi lấy và quay lại với một lá thư trên tay)

Uli Höness: Ông ấy viết thế này: Ông Höness kính mến, là một người hâm mộ FC Bayern từ 1958 những mãi đến 1/1/1966 tôi mới có thể là thành viên của câu lạc bộ. Là người đàn ông của một gia đình với hai con nhỏ, tôi không có điều kiện để có thể là thành viên Bayern sớm hơn...

Tôi thật giận dữ trước những thể hiện của đội bóng trong thời gian gần đây(...) Tôi xin ông, ông Höness. Ông hãy tham gia trở lại, hãy cùng với những đồng nghiệp lâu năm trong Hội đồng Quản trị, để chúng tôi có thể có một CEO và một Giám đốc Thể thao mới. CEO với phong cách lãnh đạo và những tuyên bố vô hồn không những ngày càng xa rời người hâm mộ như chúng tôi mà cả nhân viên làm việc tại Bayern... hãy thay CEO Kahn và Giám đốc Thể thao bằng những người khác, họ đang làm việc rất chăm chỉ nhưng vụng về quá.

Hai người họ là những cầu thủ tốt những không thể cùng nhau làm việc. Sự vô kỷ luật trong bóng đá chuyên nghiệp ngày càng bị bỏ rơi và đang tiếp tục diễn ra.

Hãy nhìn Manuel Neuer đi trượt tuyết và đây là bắt đầu cho chuỗi thành tích tệ hại của Bayern, tiếp theo đó là Gnabry đi xem thời trang ở Paris.... (Uli Höness ngắt lời: ông này biết nhiều đấy...) nhưng đó mới chỉ là bắt đầu và chưa phải là kết thúc. Mane và Sane xô xát trong phòng thay đồ. Ai chịu trách nhiệm phải giải quyết những việc này? Tôi xem bóng đá từ năm 12 tuổi, tôi biết trong bóng đá chuyên nghiệp người ta được phép làm gì và không được làm gì...

- Chúng tôi có được phép trích dẫn lá thư này như một bình luận không?

Uli Höness: Ông ấy còn viết tiếp: Rất may mắn là tôi đã được trải nghiệm những năm tháng tuyệt vời nhất cùng Bayern.

Sau cùng ông ấy xin lỗi tôi vì đã viết lá thư này bằng máy tính, vì ở tuổi 89, chữ ông ấy rất khó đọc.

Lá thư đề ngày 26/4/2023. Sở dĩ tôi đọc cho anh nghe lá thư này vì ông ấy là một trong những fan đang đứng đầu danh sách thành viên của chúng tôi. Những lá thư đại loại như vậy sẽ được trực tiếp chuyển đến chủ tịch Hainer hay cá nhân tôi.

- Ông có viết thư trả lời không?

Uli Höness: Tôi gọi điện cho họ.

- Ok, tôi hiểu ông muốn nói gì. Mặc dù vậy vẫn đặt ra một câu hỏi: FC Bayern 2023 có thể tiếp tục lãnh đạo như trước đây được nữa hay không?

Uli Höness: Người ta có thể mang những người mới vào một công ty cách làm của họ hoàn khác, chuyện rất bình thường. Điều mấu chốt ở đây là, họ có thành công không?

Tôi thấy bực mình khi mọi người cho rằng lão già Höness vẫn còn muốn nắm luật chơi. Với tôi, tôi muốn mọi việc thuận lợi và chúng tôi vẫn còn đầy đủ các giám đốc. Thời gian gần đây mọi chuyện chẳng vui vẻ gì.

- Ông không thể buông bỏ được à?

Uli Höness: Khi tôi nhìn thấy, trong hiệp 2 trận gặp Leipzig trên sân nhà, chúng tôi bị dắt mũi như thế nào thì làm sao tôi có thể buông được? Rất có thể người ta sẽ cấm không cho tôi ra sân nữa nhưng đó cũng đâu phải là giải pháp.

- Vậy, ông muốn FC Bayern tốt nhất phải như thế nào?

Uli Höness: Một ví dụ điển hình, như công ty của nhà chúng tôi.

- Công ty làm xúc xích nhà ông?

Uli Höness:Đúng vậy. Vợ chồng tôi đã gây dựng lên nó. Con trai chúng tôi đã học và làm việc rất nhiều năm ở đó, cách đây khoảng 10 năm chúng tôi giao lại cổ phần cho con trai và con gái tôi. Năm nay cu cậu 44 rồi và rất thành công.

Tôi là người tư vấn và cũng là bạn. Hồi đầu, mỗi ngày con tôi gọi điện 5-6 lần. Bây giờ cu cậu có thể tự mình giải quyết, có khi cả ngày cũng không gọi điện. Tôi thấy rất ổn.

Và tôi cũng mong muốn điều tương tự ở như vậy ở FC Bayern.

- Nhưng Kahn rất hiếm khi gọi ông, có khi gần như là không...

Uli Höness: Chuyện không phải vì các nhân tôi. Ngay cả Karl-Heinz cũng không ai ngó tới.

Nhưng tôi cũng phải nói thế này: Đó cũng là hợp lẽ nếu như họ muốn độc lập làm việc. Chỉ là, khi có chuyện khó khăn, không ai hỏi Karl-Heinz xin một lời khuyên. Không ai hiểu chuyện Bayern hơn Karl-Heinz.

Đội bóng luôn cần cựu cầu thủ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt...

- Nếu như ông có cái nhìn tự phê bình một chút, ông thừa nhận, đã sai trong việc tìm người kế tục?

Uli Höness: Tôi nghĩ, ban đầu chúng tôi hoàn toàn thống nhất, rằng Kahn là một giải pháp tốt. Đáng tiếc là những diễn biến phát triển sau này không như chúng tôi mong đợi.

Uli Höness và Karl-Heinz. (Nguồn: Getty Images)

Nhưng trong trường hợp của Hasan, tôi vẫn bảo lưu ý kiến và cho rằng, cậu ấy là một Giám đốc Thể thao tốt.

- Hasan Salihamidzic không bất ngờ trước quyết định sa thải như Oliver Kahn?

Uli Höness: Tôi cũng đã có nói với Hasan từ trước, rất có thể mọi việc sẽ kết thúc như thế nào.

Cậu ấy không hề ngạc nhiên. Giống như Jupp Heynckes tháng 12/2012 cũng vậy. Ông ấy đã đoán trước được điều gì đó.

- Đoán trước được rằng ông ấy phải nhường chỗ cho Pep Guardiola - người mà ông đã thuyết phục được trước đó khi đi New York?

Uli Höness: Chính thức thì tôi đi Chicago với con trai tôi, cậu ấy có việc làm ăn ở đó rồi mới đi New York.

Tối thứ Bảy trước khi tôi đi, chúng tôi làm lễ Noel, Jupp không đến vì bị cảm lạnh - ông ấy nói thế.

- Giống như lý do Kahn không đến Köln?

Uli Höness: Nhưng đây là Kahn tự nói với tôi như thế. Vợ tôi hồi đó có nói với tôi: "Anh không thể sang Mỹ gặp Pep và không nói gì với Jupp!!!

- Và đó là một buổi nói chuyện không hề đơn giản...

Uli Höness: "Jupp" tôi nói, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, tôi đến nhà cậu nhé.

Ông ấy nói:" Chúng ta không có gì để nói cả, ông đến, tôi không mở cửa cho ông vào đâu." Tôi nói tiếp: "cậu đang sống trong nhà tôi, tôi còn chìa khóa dự phòng."

- Và ông đã vào bằng chìa khóa đó?

Uli Höness: Không, không, ông ấy mở cửa cho tôi. Irris (vợ Heynckes) đun càphê. Tôi có giải thích, tôi sang New York gặp Pep và muốn ông ấy từ 1/7/2013 là huấn luyện viên của Bayern.

Jupp trả lời: "Tôi đã nghĩ vậy! Nhưng việc các anh làm là một sai lầm."

- Heynckes đã xốc lại tinh thần và năm 2013 giành Triple lịch sử...

Uli Höness:Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời nhất trước đó chưa từng có. Tất cả đã tận hiến để tỏ lòng đoàn kết và tri ân Jupp.

- Và bây giờ ông lại muốn nhìn thấy thứ bóng đá như vậy. CEO mới Jan-Christian Dreesen có thể đóng góp gì? Ông chờ đợi điều gì ở CEO mới?

Uli Höness: Jan sẽ mang lại trật tự trong câu lạc bộ cùng với Giám đốc Tài chính mới Michael Diederich. Ông ấy rất tuyệt, theo tôi, họ sẽ rất ăn ý.

- Nhưng cả hai người này đều không phải là cựu cầu thủ Bayern, chủ tịch Hainer cũng thế. Ông đã từ bỏ ước muốn, rằng những cựu cầu thủ Bayern sẽ lãnh đạo câu lạc bộ?

Uli Höness: Đây luôn là ước muốn của tôi, rất đáng tiếc bây giờ tôi phải thu lại.

Trường hợp của Franz Beckenbauer rất thành công, Karl-Heinz rồi Sepp Maier, Gerd Müller, Hansi Pflüger hay Raimond Aumann cũng vậy. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi, tại sao bây giờ lại không được như vậy nữa..

- Rồi sao? Ông tự giải thích thế nào?

Uli Höness: Những cựu cầu thủ kể trên thuộc về một thế hệ, kiếm được tiền nhưng cũng như tôi thôi.

Hợp đồng kiếm được nhiều nhất của tôi có giá trị 300.000 DM/năm. Khi tôi từ giã sân cỏ, tôi hiểu, số tiền này không thể đủ cho tôi và gia đình sống đến già và tôi vẫn phải tiếp tục làm việc.

- Thế hệ cầu thủ hiện nay không cần thiết phải như vậy nữa à?

Uli Höness: Nếu có một cầu thủ thuộc thế hệ hiện nay thi đấu cho Bayern 10 năm. Cho đến khi giải nghệ tài khoản vẫn còn nhiều lắm. Chính vì thế có thể hiểu được, sau khi kết thúc sự nghiệp không cần phải làm việc 14 giờ mỗi ngày trong cả tuần cho câu lạc bộ của họ.

- Như vậy mô hình Dreesen về lâu dài sẽ thay thế mô hình Kahn?

Uli Höness: Không, chưa chắc. Tôi vẫn hy vọng, sẽ có một cầu thủ nào đó - mà tuyệt vời nhất là của Bayern sẽ nhận trách nhiệm này.

Rất có thể đó sẽ là Thomas Müller, sau khi cậu ấy giải nghệ và không muốn cưỡi ngựa nữa.

Chúng tôi cần có một số 9

- Max Ebert có phải là một ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Thể thao không? Cánh đây vài năm ông đã có kế hoạch này.

Uli Höness: Bàn về tương lai của Max Ebert không phải do tôi quyết định.

CEO mới của Byern Jan-Christian Dreesen. (Nguồn: BayernFc)

- Nhưng ông ấy mới về RB Leipzig có hơn nửa năm thôi.

Uli Höness: Chúng tôi có nhiều giải pháp và lựa chọn. Tốt nhất là có ngay đầu mùa, nhưng nếu không có và phải đợi đến Noel thì cũng chẳng sao.

- Nhưng bây giờ ai sẽ là những người quan sát thị trường cầu thủ. Ai sẽ là người lo việc mua bán xây dựng đội hình. Bayern đâu có thể để như vậy được?

Uli Höness: Tất cả tuyển trạch viên đều ở lại và làm việc dưới quyền Giám đốc Kỹ thuật Marco Neppen.

Hơn nữa, Hasan cũng có hứa, khi có thông tin gì hấp dẫn sẽ thông báo với chúng tôi ngay. Cậu ấy sẵn sàng hợp tác.

- Thế ai sẽ là người trực tiếp nói chuyện với cầu thủ và người đại diện của họ mỗi khi các ông quan tâm đến ai đó? Thomas Tuchel phải làm việc này?

Uli Höness: Từ giờ đến lúc đó sẽ do tôi và Karl-Heinz sẽ làm việc này. Và tất nhiên chúng tôi để cả Marco Neppen. Hiện nay chúng tôi có Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Tuchel, Herbert Hainer, Jan Christian Dreesen, Michael Diedrich, Marco Neppen và tôi.

Tuchel sẽ đóng một vai trò rất quan trong cho quyết định cuối cùng nhưng ông ấy chắc chắn sẽ không phải tự đi gặp cầu thủ và người đại diện của họ để đàm phán.

- Theo như tôi hiểu thì truyền thống nhà Bayern là: Câu lạc bộ mua cầu thủ về và huấn luyện viên phải biết sử dụng?

Uli Höness: Sẽ khác. nhưng không phải như Premier League, họ có Team-Manager.

>- Kahn và Salihamidzic thường nói, họ có một trong những đội hình tốt nhất châu Âu?

Uli Höness: Tôi nghĩ, trên thực tế đúng là như vậy. Chúng tôi có một trong những đội hình tốt nhất châu Âu nhưng điều đó không có nghĩa là, chúng tôi không cần phải thay đổi bất kỳ một điều gì.

- Trong Hội đồng quản trị thiếu người có hiểu biết về thể thao? Nếu như nhìn lại, người ta có thể đặt dấu hỏi thương vụ Sadio Mane là một sai lầm?

Uli Höness: Tôi thừa nhận, ban đầu tôi cũng rất hứng khởi về thương vụ này, chúng tôi đã mang về được Mane.

Khi Hasan đưa chuyện này ra Hội đồng quản trị tôi đã nói ngay: Hasan, nếu có thể hãy làm ngay. Mặc dù lúc đó tôi có tự hỏi tại sao FC Liverpool không hề làm gì để giữ chân cậu ta lại?

- Ý ông là, tại sao Liverpool lại tạo điều kiện dễ dàng thế? Và Hasan trả lời sao?

Uli Höness: Chuyện Mane muốn rời Liverpool và về với Bayern không ai có ý kiến phản đối. Thương vụ này tôi không trách bất kỳ ai điều gì.

- Và bây giờ ông lại rất muốn bán Mane?

Uli Höness: Chúng tôi đánh giá cao Mane. Trước sau gì cậu ấy cũng là một cầu thủ hàng đầu thế giới và có một tư cách rất tuyệt...

- Tôi hiểu rồi. Ông nên nói là chúng tôi mua vì cậu ấy rẻ hơn 5 triệu so với giá ban đầu.

Uli Höness: Thời gian đầu cậu ấy thi đấu rất hay. Sau đó không may chấn thương và mùa giải coi như kết thúc. Nhưng Mane không quên, mình đã và phải thi đấu ra sao đâu.

- Mùa Hè năm ngoái, khi mọi chuyện đã rõ ràng. Rằng trung phong Robert Lewandowski sẽ rời Bayern. Nếu ông là Giám đốc Thể thao ông sẽ làm như thế nào?

Uli Höness: Tôi đã nói với Hasan nếu để không thể giữ chân cậu ấy thì cầm tiền đi tìm ngay một người thay thế khác. Lewandowski là một bảo hành tối thiểu 25 bàn/mùa của chúng tôi.

- Nếu như nhắc lại những ứng cử viên thay thế năm đó, hiện tại họ đắt hơn ít nhất 5 triệu euro.

Uli Höness: Erling Haaland thật là tuyệt... (tủm tỉm).

- Ông cười? Nghe nói, ông thấy Randal Kolo Muani rất hấp dẫn?

Uli Höness: Cậu ấy rất tuyệt nhưng tôi không muốn bàn chuyện nhân sự bây giờ. Victor Osimhen của Napoli cũng hay nhưng tôi nghĩ, chúng tôi trả không nổi.

- Hary Kane?

Uli Höness: Không. Nhưng chắc chắn là chúng tôi đang tìm một số 9. Số 9 trong bóng đá hiện nay vô cùng quan trọng.

- Bạn ông, Pep ở Man City bây giờ cũng đã hiểu ra điều đó.

Uli Höness: Ngày trước đúng là không thể tưởng tượng ra được, Pep lại mua Haaland. Pep đã học thêm được nhiều điều. Về chuyện này, tôi có thể kể với anh một chuyện rất thú vị.

- Xin mời...

Uli Höness: Hồi tôi được tại ngoại và ban ngày làm việc ở FC Bayern, tối đến mới phải trở lại trại giam. Có một lúc nào đó tôi hỏi Pep: Tại sao Lewandowski nhà mình lại ngồi dự bị?

- Pep trả lời ông ra sao?

Uli Höness: Pep tròn mắt ra rất to rồi hỏi lại: "Tôi là huấn luyện viên hay ông là huấn luyện viên?"

Mấy hôm sau Bayern gặp Wolfsburg trên sân nhà nhưng trong tù tôi không xem được, chỉ đọc tin thôi.

Hết hiệp 1, Bayern để thua Wolfburg 0-1 và Lewandowski dự bị. Tôi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đọc tin, Bayern-Wolfburg 5-1 và cả 5 bàn đều của Lewandowski./.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuu-chu-tich-bayern-munich-uli-honess-toi-khong-the-buong-bo/867584.vnp