Cứu con đuối nước, mẹ trẻ cũng tử vong thương tâm

Thấy con bị dòng nước dữ cuốn trôi, người mẹ trẻ lao xuống cứu nhưng không thành. Hậu quả, cả 2 mẹ con đều tử nạn dưới sông trong đêm tối.

Ảnh minh họa.

Ngày 13/5, ông Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì (Bắc Kạn) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người thiệt mạng.

Theo ông Nguyên, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 11/5 tại khu vực thôn Hát Lài (xã Sơn Thành, huyện Na Rì). Thời điểm này, tiết trời nóng bức, chị Triệu Thị T. (SN 1992, trú tại thôn Hát Lài, xã Sơn Thành) cùng con trai là bé Hoàng Tuấn V. (SN 2010) ra con sông gần nhà để hóng mát, bắt cá tôm.

Trong lúc vui đùa, em V. không may trượt chân ngã xuống vùng nước chảy xiết và bị cuốn trôi. Chị T. thấy con gặp nạn liền lao xuống cứu nhưng bị cuốn vào xoáy nước lớn trên sông dẫn tới đuối nước.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương kết hợp với dân quân huyện và xã đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do trời tối, khu vực này lại thiếu ánh sáng, địa hình hiểm trở nên công tác tìm kiếm diễn ra vô cùng khó khăn.

Đến khoảng 21h30 tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé. Khoảng 6h sáng hôm sau (12/5) thi thể chị T. mới được tìm thấy. Các nạn nhân sau đó đã được bàn giao về gia đình để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Sáng 12/5, cán bộ huyện Na Rì cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân tại thôn Hát Lài.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-con-duoi-nuoc-me-tre-cung-tu-vong-thuong-tam-a475165.html