Cựu đặc công kể về những ký ức bi hùng tại Cầu Rạch Chiếc trước ngày thống nhất

Là 1 trong 3 cây cầu nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM, từ tháng 3/1975, cầu Rạch Chiếc đã được địch tăng cường hệ thống phòng thủ bảo vệ nghiêm ngặt và sẵn sàng phá bỏ khi thất thủ để cản bước tiến của quân ta. Vì vậy, phải đánh chiếm, khai thông và bảo vệ cầu là nhiệm vụ trọng yếu. Và nhiệm vụ này đã được giao cho Lữ đoàn 316 đặc công, biệt động thực hiện.

Với tinh thần quả cảm, mưu trí, gần 200 chiến sĩ của đơn vị Z22, Z23 và tiểu đoàn 81, lữ đoàn 316 đã anh dũng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, để tới 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, khi những chiếc xe tăng cắm cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam lăn bánh trên cầu, tiến thẳng vào trung tâm đầu não của địch, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, 52 chiến sĩ của lữ đoàn 316 đặc công đã mãi mãi nằm xuống.

Những ngày cuối tháng 4.

Dưới chân cầu Rạch Chiếc.

Những cái nắm tay.

Những cái ôm thật chặt.

Và bao câu chuyện hàn huyên về một thời đã qua của những cựu chiến binh lữ đoàn 316 đặc công - biệt động.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thùy Vân - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuu-dac-cong-ke-ve-nhung-ky-uc-bi-hung-tai-cau-rach-chiec-truoc-ngay-thong-nhat