Cựu đặc nhiệm Mỹ nhận trách nhiệm cuộc đổ bộ bờ biển Venezuela

Một cựu đặc nhiệm thuộc lực lượng Mũ nồi Xanh (Green Beret) của Lục quân Mỹ đã nhận trách nhiệm về cuộc đổ bộ vào bờ biển Venezuela, và nói mục tiêu là bắt giữ tổng thống.

Trả lời một phóng viên Venezuela ở hải ngoại, cựu đặc nhiệm Jordan Goudreau cho biết ông đứng sau cuộc đổ bộ thất bại vào rạng sáng 3/5 ở bờ biển gần thủ đô Caracas vốn được canh phòng nghiêm ngặt, hãng thông tấn AP đưa tin.

Phía chính quyền Venezuela cho biết đã đánh bại cuộc đổ bộ, và 8 người thiệt mạng.

“Họ có gắng thực hiện cuộc xâm lược bằng đường biển - một nhóm khủng bố đánh thuê từ Colombia - để tiến hành các hành vi khủng bố ở Venezuela, sát hại lãnh đạo chính phủ cách mạng”, Bộ trưởng Nội vụ Nestor Reverol nói.

 Đặc nhiệm Venezuela ở bờ biển sau vụ việc mà chính quyền Maduro gọi là “cuộc xâm lược bằng đường biển”. Ảnh: Reuters.

Đặc nhiệm Venezuela ở bờ biển sau vụ việc mà chính quyền Maduro gọi là “cuộc xâm lược bằng đường biển”. Ảnh: Reuters.

Cuộc đổ bộ bất thành

Trước đó, ông Goudreau xuất hiện trong một bài điều tra của hãng thông tấn AP đăng ngày 1/5, cho biết ông đang hợp tác với Javier Nieto, một quan chức quân đội Venezuela, đã nghỉ hưu và đang dính cáo buộc ma túy của Mỹ, nhằm huấn luyện cho hàng chục lính Venezuela đào ngũ tại một trại bên trong lãnh thổ Colombia.

Mục tiêu của toán lính là vượt biên giới về lại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicholas Maduro.

Nhưng ngay từ đầu, nhóm lính đã không có tiền cũng như sự hỗ trợ của Mỹ, và cầm chắc thất bại trước quân đội của ông Maduro. Kế hoạch này dường như cũng bị mạng lưới tình báo rộng khắp của Venezuela xâm nhập.

Ông Goudreau thông báo về cuộc tấn công trong một video đăng ngày 3/5, bên cạnh Đại úy Javier Nieto đã nghỉ hưu của quân đội Venezuela.

“Một cuộc đổ bộ dũng cảm vào bờ biển đã được tiến hành từ biên giới Colombia tiến sâu vào giữa Caracas”, ông Goudreau nói. “Các đơn vị của chúng tôi đã được kích hoạt ở phía nam, phía tây và phía đông của Venezuela”.

Cả hai ông Goudreau và Nieto đều từ chối trao đổi với AP sau khi đăng video trên.

Ông Goudreau nói thêm rằng một số nhóm lính của ông đang ở trong Venezuela, bao gồm nhiều người chiến đấu dưới sự chỉ huy của Antonio Sequea, một đại úy của Vệ binh Quốc gia từng tham gia nổi dậy chống lại ông Maduro một năm trước.

Ông Goudreau cũng nói sẽ sớm tham gia cùng quân nổi dậy và mời gọi lính của ông Maduro cùng nổi dậy. Nhưng cho đến đêm 3/5, chưa có dấu hiệu giao tranh nào ở thủ đô Caracas hay các nơi khác, theo AP.

Bờ biển gần thủ đô Caracas vốn được canh phòng nghiêm ngặt. Ảnh: AP.

Câu chuyện nhiều mâu thuẫn

Trả lời phóng viên Venezuela ở hải ngoại Patricia Poleo, ông Goudreau kể lại câu chuyện mâu thuẫn về hoạt động của mình.

Ông cho phóng viên Poleo xem bản hợp đồng hỗ trợ 8 trang, giá trị 213 triệu USD với Juan Guaido, lãnh đạo đối lập ở Venezuela, nhưng hợp đồng chỉ ghi chung chung, không ghi rõ công ty của ông Goudreau, có tên Silvercorp USA, sẽ cung cấp dịch vụ gì.

Ông Goudreau cũng chia sẻ với phóng viên Poleo một đoạn băng 4 phút từ điện thoại của ông, ghi lại thời điểm mà ông nói ông Guaido ký hợp đồng thông qua họp video trực tuyến. Trong đó, một người đàn ông, mà ông Goudreau khẳng định là ông Guaido, nói một số lời khích lệ bằng tiếng Anh bập bẹ, nhưng không thảo luận kế hoạch quân sự nào.

“Cứ tiến hành đi nào!”, người mà ông Goudreau nói là ông Guaido nói trong băng ghi âm.

AP không thể kiểm chứng độ xác thực của băng ghi âm.

Chưa có phản ứng từ phía lãnh đạo đối lập Juan Guaido về đoạn băng hay hợp đồng trên. Trước đó, ông Guaido từng nói chưa hề ký hợp đồng quân sự nào.

Bình luận về cuộc đổ bộ do chính phủ Venezuela công bố, ông Guaido nói chính phủ đang muốn đánh lạc hướng khỏi các sự kiện bạo lực gần đây, bao gồm bạo loạn gây chết người ở một nhà tù vào ngày 1/5 và bạo lực băng nhóm vào tối 2/5.

Nhân viên an ninh Venezuela đang bước ra khỏi một cơ sở ở Macuto, Venezuela, ngày 3/5. Ảnh: AP.

Nhóm đổ bộ xin tài trợ từ tài xế Uber

Ông Goudreau sau đó cho biết không nhận được tiền từ nhóm Guaido, nên phải kêu gọi những người lính Venezuela mà ông đang tập huấn đi xin tài trợ từ người di cư Venezuela đang lái Uber ở Colombia.

Ông khẳng định những gì mình làm là hợp pháp, và nói sẵn sàng trả giá vì Venezuela.

“Cả đời tôi đã là một chiến binh”, ông Goudreau, đã ba lần được tặng huy chương Ngôi sao Bạc của Mỹ vì sự dũng cảm ở Iraq và Afghanistan, nói thêm.

Khi được hỏi vì sao lính của ông lại đổ bộ vào một trong những đoạn bờ biển được canh phòng nghiêm ngặt nhất của Venezuela, cách 32 km so với Caracas, ông Goudreau nêu tấm gương của Alexander Đại đế, người đã “thọc sâu vào trái tim của kẻ địch” trong Trận chiến Guagamela.

Chính quyền Venezuela cho biết đã tìm thấy tài liệu Peru, các vũ khí hạng nặng, điện thoại vệ tinh, quân phục, và mũ bảo hộ có cờ Mỹ.

Theo sau thông báo của chính quyền Venezuela, đã có những phản ứng trái chiều, mâu thuẫn từ các bên. Đồng minh của Tổng thống Maduro nói cuộc đổ bộ là âm mưu của Mỹ, Colombia và ông Guaido. Phe đối lập thì nói chính quyền muốn đánh lạc hướng dư luận.

Mỹ và Colombia bác bỏ cáo buộc của Venezuela.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-dac-nhiem-my-nhan-trach-nhiem-cuoc-do-bo-bo-bien-venezuela-post1080792.html