Cựu đầu bếp sushi của ông Kim Jong Un tái xuất sau tin đồn mất tích

Đầu bếp Nhật Bản Kenji Fujimoto, người từng tiết lộ những câu chuyện về tuổi thơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên, dường như vẫn khỏe mạnh giữa tin đồn về việc ông bị giam giữ.

Một tweet được Đại sứ Anh tại Triều Tiên Colin Crooks đăng tải ngày 23/7 cho thấy đầu bếp người Nhật Kenji Fujimoto đang chuẩn bị các loại sashimi cho nhà ngoại giao.

Theo Washington Post, ông Fujimoto, người từng làm việc cho gia đình cầm quyền Triều Tiên trong hơn một thập kỷ, được cho là đã mất tích sau khi ông viết và nói nhiều về thời gian làm bạn đồng hành thời thơ ấu của ông Kim Jong Un.

Đầu bếp sushi Kenji Fujimoto chụp ảnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc hội ngộ năm 2012. Ảnh: Washington Post.

Đầu bếp sushi Kenji Fujimoto chụp ảnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc hội ngộ năm 2012. Ảnh: Washington Post.

Theo một quan chức tình báo Nhật Bản, tin tức ông Fujimoto bị chính phủ Triều Tiên bắt giữ vì một "sự phản bội trong quá khứ" nổi lên vào tháng 6.

Tuy nhiên vào tháng 7, một số người cho biết họ nhìn thấy ông Fujimoto tại nơi làm việc trong nhà hàng Takahashi của ông tại Bình Nhưỡng. Các bài đăng trên Twitter của ông Crooks hôm 23/7 xác nhận rằng đầu bếp này vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Năm 2001, ông Fujimoto rời Triều Tiên sang Nhật Bản. Ông công khai kể về thời gian làm việc cho gia đình họ Kim và chứng kiến ông Kim Jong Un trưởng thành.

Trong cuốn sách Người kế vị vĩ đại: Số phận hoàn hảo tuyệt vời của đồng chí sáng giá Kim Jong Un, ông cho biết từng dành hàng giờ cùng ông Kim Jong Un nghe nhạc, bắt cá và thả diều.

Nhà ngoại giao Anh Colin Crooks chia sẻ trên Twitter về bữa ăn được đầu bếp Fujimoto phục vụ tại nhà hàng của ông ở Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, quan hệ của họ ban đầu không được nồng ấm như vậy. Ông Fujimoto nói rằng lần đầu tiên ông gặp ông Kim, thay vì bắt tay, người kế vị trẻ tuổi đã trừng mắt nhìn ông bằng đôi mắt "sắc bén" dường như muốn nói "Tên Nhật Bản ghê tởm".

Sau đó, ông Fujimoto sớm được chỉ định làm bạn cùng chơi với ông Kim trong khi phục vụ các bữa ăn xa hoa cho gia đình này với các món như gà lôi nướng, súp vi cá mập và sashimi tôm hùm.

Năm 2012, ông Fujimoto trở lại Bình Nhưỡng và có cuộc hội ngộ đầy nước mắt với người bạn đồng hành lâu năm. Năm năm sau, ông mở một nhà hàng ở thủ đô Triều Tiên. Theo nhà ngoại giao Crooks, "suất sashimi có vị tuyệt hảo".

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-dau-bep-sushi-cua-ong-kim-jong-un-tai-xuat-sau-tin-don-mat-tich-post970207.html