Cựu HLV U.22 Thái Lan phấn khởi khi chạm trán thầy trò Park Hang-seo ở vòng bảng SEA Games 30

Cựu tuyển thủ Worrawut Srimaka, người cùng Voi chiến đoạt huy chương vàng SEA Games 29 với tư cách HLV trưởng đã dự đoán khả năng vô địch của các đối thủ dự giải.

Cựu thuyền trưởng tuyển U.22 Thái Lan đã có cuộc trả lời phỏng vấn sao khi ngay sau khi kết quả bốc thăm SEA Games 30 đưa The Changsuek trẻ vào bảng B cùng Việt Nam, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei.

“Kết quả bốc thăm cho thấy U.22 Thái Lan rơi vào một bảng đấu không quá nặng bởi tôi cho rằng đối thủ cạnh tranh chính cho chiếc vé vào bán kết chỉ sẽ chỉ là Việt Nam.

Có thể ngôi vị số một bảng đấu sẽ được xác định qua những chỉ số phụ, và tôi cho rằng nếu tình huống này xảy ra thì chúng ta sẽ có hiệu số bàn thắng bại cao hơn bởi các chân sút ở tuyển đội tuyển U.22 rất mạnh mẽ và thiện chiến”, cựu tiền vệ tuyển Thái chia sẻ.

“Tuy rằng trong hai năm trở lại đây, các cấp độ đội tuyển của Việt Nam với quyền điều hành của HLV người Hàn đã đó những bước tiến bộ nhảy vọt nhưng ở sân chơi này, họ chưa bao giờ giành chiến thắng trước chúng ta.

Còn nhớ ở lần đối đầu trong kỳ SEA Games trước, U.22 Thái Lan đã đánh bại và loại bỏ đối thủ này ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng với chiến thắng 3-0.

Thế nên tôi nghĩ chúng ta không nên quá e dè U.22 Việt Nam dù rằng cẩn thận thì không thừa”, cựu HLV của những nhà đương kim vô địch SEA Games tiếp lời.

Nhận định về những đấu thủ còn lại, ai sẽ là người gây khó cho những chú Voi chiến trẻ, HLV Warawut Srimakha, người từng dẫn dắt U.22 Thái lên ngôi vương ở kỳ SEA Games trước trên đất Mã cho biết:

“Đối với tuyển U.22 Indonesia thì trong bối cảnh nền bóng đá nước này đang rơi vào khủng hoảng và các cuộc đối đầu trong lịch sử cho thấy chúng ta đa phần đều giành phần thắng nên họ đã không còn đáng sợ như quá khứ.

Thế nhưng việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng sẽ là một vấn đề mà các HLV Thái cũng nên quan tâm bởi nó sẽ gây không ít khó khăn cho chúng ta. Điều này không thể bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp”.

Đánh giá về bảng đấu còn lại, Warawut Srimakha cho rằng quá dễ dàng để tuyển Malaysia giành chiếc vé vào bán kết ở bảng A

“Tôi nghĩ người Mã đã rơi vào một bảng đấu đẹp như mơ và vị trí nhất bảng sẽ khó thoát khỏi tay đội bóng này và chiếc vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa chủ nhà Philippines và Myanmar”.

Để trả lời câu hỏi liệu U.22 Thái Lan có bảo vệ thành công ngôi vô địch kỳ SEA Games này hay không, cựu thuyền trưởng vô địch giải đấu cho biết:

“Tôi rất tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ trẻ Thái Lan, không những vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật, Akira Nishino sẽ có thể đưa đội tuyển trẻ của chúng ta giành huy chương vàng SEA Games lần thứ tư liên tiếp”, chiến lược gia người Thái kết luận.

Đối với với môn bóng đá nam ở kỳ Đại hội thể thao ĐNA lần thứ 30 sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ 30.11 đến 11.122016.

Với kết quả bốc thăm cho thấy tuyển Thái Lan cùng Việt Nam và 4 đội bóng khác sẽ thi đấu nhiều hơn các đối thủ ở bảng A một trận và con đường chinh phục danh vị vô địch sẽ là cuộc đua song mã đầy gây cấn giữa hai đối thủ truyền kiếp này.

Trí Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cuu-hlv-u22-thai-lan-phan-khoi-khi-cham-tran-thay-tro-park-hang-seo-o-vong-bang-sea-games-30-123451.html