Cựu học sinh 91-94 Hà Nội xa xứ hội ngộ 'Kết nối yêu thương' tại Séc

Đây là chương trình của cựu học sinh các trường PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội đang sống và làm việc tại nhiều nước trên thế giới, diễn ra tại Praha.

Từ ngày 24-26/5, tại thủ đô Praha của CH Séc đã diễn ra hội ngộ “Kết nối yêu thương” của cựu học sinh các trường PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội (gọi tắt 91-94 Hà Nội Xa Xứ) đang sống và làm việc tại nhiều nước trên thế giới.

Hội ngộ “Kết nối yêu thương" của cựu học sinh các trường PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội.

Hội ngộ “Kết nối yêu thương" của cựu học sinh các trường PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội.

Đây là lần thứ hai các cựu học sinh 91-94 Hà Nội tại CH Séc (thường gọi thân mật là Gia đình Rồng Séc) đứng ra tổ chức hội ngộ cho cả nhóm, quy tụ hơn 160 thành viên và gia đình từ Anh, Ailen, Áo, Ba Lan, Bỉ, Canada, Đức, Mỹ, Nga, Hungary, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ý, Séc...tham dự. Một số thành viên của Nhóm cựu học sinh các trường PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội đang du lịch châu Âu cũng kịp đến Praha dịp này để tham dự.

Đêm gala 25/5 diễn ra tại nhà hàng Đông Đô trong khuôn viên Trung tâm thương mại Sa Pa nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại Séc cũng như châu Âu. Mỗi lần gặp là mỗi lần tìm về yêu thương. Hà Nội từ bóng Tháp Rùa giữa lòng Hồ Gươm, cầu Thê Húc, Văn Miếu cho đến bóng áo dài, gánh hàng hoa buổi sớm hiện ra trong ký ức học trò và nỗi nhớ tuổi thơ, nhớ quê hương của mỗi người con xa xứ. Đối với thế hệ sinh ra ngay sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, kỷ niệm về những ngày tem phiếu khó khăn luôn xen cùng những ngày ngọt ngào “lên Bờ Hồ ăn kem xem tàu điện”.

Dịp này, nhóm 91-94 Hà Nội Xa Xứ tiếp tục đón nhận thêm nhiều thành viên mới, nối vòng tay lớn, không ngừng giúp đỡ lẫn nhau và mở rộng các hoạt động từ thiện hướng về quê nhà.

Ban Tổ chức tặng hoa các thành viên vượt qua bệnh tật hiểm nghèo và đi đầu trong các hoạt động từ thiện

Nguyễn Ngọc Lan đang sống tại Pháp, trưởng nhóm 91-94 Hà Nội Xa Xứ, xúc động cho biết: “Sang năm thứ ba kể từ ngày thành lập, các thành viên ngày càng gắn bó, làm được nhiều điều ý nghĩa cho nhau hơn và thiết thực hơn cho bạn bè ở quê nhà. Đặc biệt, nhóm luôn theo sát mọi hoạt động diễn ra trong nước. Khi biết tin Nhóm cựu học sinh các trường PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội tổ chức sự kiện Đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe", nhóm Xa Xứ cũng lập tức kêu gọi chung tay giúp đỡ tài chính, cùng chăm lo cho con cái của hai người bạn vừa bị tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên. Các đóng góp bằng nhiều hình thức vẫn tiếp tục gửi về cho chúng tôi”.

Trong lần hội ngộ này, nhóm bày tỏ niềm tự hào có những thành viên xa xứ ngày đêm lao động để dành dụm tiền về xây dựng trường học cho trẻ em các vùng xa xôi hẻo lánh. Có những thành viên vừa nỗ lực vượt qua bệnh tật hiểm nghèo vừa đi đầu trong các hoạt động từ thiện. Thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tiếp tục vang lên trong đêm Gala “Kết nối yêu thương” đong đầy tình cảm bạn bè chân tình./.

CTV Kiều Bích Hương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/cuu-hoc-sinh-9194-ha-noi-xa-xu-hoi-ngo-ket-noi-yeu-thuong-tai-sec-913642.vov