Cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1995 – 1998 hiến máu cứu người

Ngày 26.8, tại Bệnh Viện Y Hà Nội, hơn 400 cựu học sinh các trường PTTH toàn thành Hà Nội niên khóa 1995-1998 cùng rất nhiều bạn bè, người thân đã cùng tham gia hiến máu tình nguyện với mong muốn tôn vinh sự chia sẻ, tình người và tình bạn.

Thiếu tá quân đội Nguyễn Tiến Dũng, cựu học sinh trường Trần Nhân Tông, Trưởng BTC ngày hội hiến máu cho biết: "Đây là lần thứ hai các cựu học sinh Hà Nội niên khóa 1995-1998 cùng nhau hiến máu tình nguyện. Không chỉ là hồi đáp đầy thiết thực với lời kêu gọi khẩn thiết từ ngân hàng máu Việt luôn thiếu để cứu người, mà còn là hoạt động tập thể đầy ý nghĩa khi 2018 là tròn 20 năm ngày chúng tôi chia tay mái trường phổ thông trung học, làm việc tốt cùng nhau, bên nhau khiến từng người như một lần nữa cảm nhận được không khí ấm áp và chân thành của tình bạn, nhiệt huyết của những năm tháng thanh xuân như thời còn đi học".

Với chị Khương Thúy Hạnh, cựu học sinh trường Chu Văn An, hoạt động này là một cơ hội kết nối thực sự: "Ngày hội hiến máu "9598HN Vì Bạn, Vì Tôi" hôm nay có sự tham gia của rất nhiều người ở các ngành nghề khác nhau, từ quân nhân, viên chức, đến doanh nhân, nhà báo... chia sẻ chung một mục đích khiến mọi người gần gũi nhau hơn, từ đó mở ra rất nhiều cơ hội giao lưu, tìm hiểu và giúp đỡ nhau trong cuộc sống".

Bên cạnh việc hiến máu, cựu học sinh các trường PTTH Hà Nội niên khóa 1995-1998 còn chung tay thực hiện nhiều hoạt động việc sẻ chia với xã hội khác, chỉ trong thời gian chưa tới một năm kể từ ngày thành lập, quỹ với tên gọi "Gió Ấm 9598HN" đã tặng hơn 8.000 suất cơm, quà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân các bệnh viện trong thành phố Hà Nội, giúp đỡ bạn bè đồng khóa hoặc các hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền đã chi tặng lên đến gần 500 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thu Thủy, cựu học sinh trường Phạm Hồng Thái cho biết: "Gió Ấm - nhóm bạn Hoạt động thiện nguyện của 9598HN và những tấm lòng bạn bè được gây dựng với mục đích góp những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực, kiên trì giúp người, giúp đời - mang những điều tốt đến cho thành phố và những người đến với thành phố Hà Nội, qua đó cũng làm chính môi trường chúng ta đang sống tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Chính vì vậy đã nhanh chóng thu hút hàng trăm người tham gia".

Anh Khương Ngọc Minh, cựu học sinh trường Quang Trung niên khóa 1995-1998 chia sẻ: "Với mỗi chúng tôi đây sẽ là những kỷ niệm rất có ý nghĩa, có những người lần đầu tiên hiến máu dù trước đó còn rụt rè, nhưng chính những lời động viên từ bạn bè khiến họ vượt qua được sự e ngại. Nhiều người không hề có kế hoạch trước nhưng đi qua thấy không khí chia sẻ của ngày hội cũng ghé vào hiến máu. Cũng có rất nhiều bạn bè hôm nay tới mang theo con của mình, với mong muốn sẽ mang lại cho thế hệ tiếp theo ấn tượng tốt đẹp về bố mẹ chúng như những người bạn học với văn hóa Hà Nội cũ xưa vẫn luôn ấm áp, chân thành và đoàn kết...".

Làn sóng kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của các cựu học sinh thành phố Hà Nội do nhóm niên khóa 1991-1994 khởi xướng đã trở thành một phong trào mạnh mẽ, khi một lớp trung niên các người bạn đồng khóa nhờ nền tảng mạng xã hội đã tìm thấy nhau và trở thành những cộng đồng lành mạnh, hữu ích.

Lần lượt các niên khóa 1992-1995, 1993-1996, 1994-1997 và 1995-1998 tổ chức kỷ niệm kèm theo các hoạt động văn hóa, thể thao và đóng góp cho cộng đồng. Con số thống kê từ Ban quản trị các niên khóa cho thấy chỉ tính riêng hoạt động hiến máu tình nguyện, trong năm 2017-2017 đã có hàng nghìn đơn vị máu được hiến.

Vũ Quỳnh Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/y-te/cuu-hoc-sinh-thpt-ha-noi-nien-khoa-1995-1998-hien-mau-cuu-nguoi-907421.html