Cựu lính Mỹ từng được Nga trả tự do bị thương khi chiến đấu cho Ukraine

Trevor Reed, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị giam giữ ở Nga gần 3 năm trước khi được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân, đã được phát hiện bị thương khi chiến đấu ở Ukraine.

Reed, người được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 4 năm 2022, đã được chuyển đến một bệnh viện ở Kiev và sau đó được đưa đến Đức để chăm sóc y tế. Thông tin cụ thể chấn thương của Reed trong trận chiến chưa được cung cấp.

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Reed (phải), bị buộc tội tấn công cảnh sát, vào phòng xử án trước phiên điều trần ở Moscow vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Ảnh: AFP/Getty

“Chúng tôi biết rằng Trevor Reed đã bị thương khi tham gia chiến đấu ở Ukraine”, Phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết trong một cuộc họp ngắn hôm thứ Ba, đồng thời cho biết thêm rằng Reed đã được đưa sang Đức với sự hỗ trợ của một tổ chức phi chính phủ giấu tên.

Một quan chức Mỹ nói rằng Reed đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl, một bệnh viện quân đội Mỹ gần Căn cứ Không quân Ramstein.

Ông Patel và một quan chức khác của chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng Reed “không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào thay mặt cho Chính phủ Mỹ... Chúng tôi đã cảnh báo cực kỳ rõ ràng các công dân Mỹ không được đến Ukraine, chứ đừng nói đến việc tham gia chiến đấu”.

“Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, chúng tôi đã cảnh báo rằng các công dân Mỹ đến Ukraine, đặc biệt với mục đích tham gia chiến đấu ở đó rằng họ phải đối mặt với những rủi ro đáng kể bao gồm nguy cơ bị bắt hoặc tử vong hoặc tổn hại về thể chất”, ông Patel cho biết.

Ngoại trưởng Antony Blinken trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Tonga nói rằng việc tham gia chiến đấu của Reed ở Ukraine “không nên có bất kỳ ảnh hưởng nào” đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm giải thoát hai người Mỹ vẫn bị giam giữ ở Nga là Paul Whelan và Evan Gershkovich.

Quan chức này nói với CNN: “Đây là điều mà một cá nhân tự ý làm và nên được đối xử hoàn toàn tách biệt với các cuộc đàm phán trả tự do cho Evan Gershkovich và Paul Whelan”.

Reed bị bắt tại Moscow vào mùa hè năm 2019 vì tội say xỉn, và bị kết án 9 năm tù vào tháng 7 năm 2020 vì gây nguy hiểm cho “tính mạng và sức khỏe” của các sĩ quan cảnh sát Nga trong một cuộc xô xát. Reed và gia đình bác bỏ các cáo buộc này.

Các quan chức cho biết, Reed được thả khỏi nhà tù ở Nga vào tháng 4 năm 2022 sau nhiều tháng nỗ lực đàm phán của chính quyền Mỹ.

Mai Anh (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuu-linh-my-tung-duoc-nga-tra-tu-do-bi-thuong-khi-chien-dau-cho-ukraine-post257848.html