Cựu nữ sinh trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Bùi Thị Xuân Hạnh trở thành người kế nhiệm danh hiệu Hoa hậu của Ngọc Châu

'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam' đã tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện danh giá, khiến dân tình bất ngờ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 chính thức khép lại với vị trí cao nhất thuộc về Bùi Thị Xuân Hạnh. Vương miện Hoa hậu đã tìm được chủ nhân sau hành trình tôi luyện đầy mạnh mẽ.

Danh hiệu Á hậu thuộc về thí sinh Hoàng Thị Nhung. Tân Á hậu sinh năm 1997, tại Hà Nội. Cô cao 1,79m, số đo 3 vòng 86 - 62 - 98cm. Ngoài ngôi vị Á hậu, Hoàng Thị Nhung còn đoạt giải phụ "Người đẹp áo dài", vào top 6 "Người đẹp biển" của cuộc thi năm nay.

Tân Hoa hậu sinh năm 2001, tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp Ninh Bình cao 1,71m, số đo ba vòng 82 - 60 - 87cm. Cô từng tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023, thuộc đội của huấn luyện viên Vũ Thu Phương và đoạt danh hiệu Á quân của cuộc thi.

Phần ứng xử của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen, Bùi Thị Xuân Hạnh nhận câu hỏi rằng: “Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay thường muốn phá bỏ những giới hạn truyền thống, quan điểm của bạn về ý kiến này?”.

Người đẹp gen Z cho biết: “Đối với em thì nét đẹp truyền thống vẫn luôn tồn tại ở đó, chúng ta đang sống ở một thời đại mới, những điều mới ngày càng tốt hơn. Nét đẹp truyền thống có thể nhỏ lại nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở đó, việc bạn phát triển hơn nó, chỉ cho thấy bạn đang làm những cái mới hơn. Ví dụ như áo dài truyền thống, nó vẫn luôn ở đó, còn áo dài cách tân, nó cũng chỉ là một tên gọi khác. Và một điều chúng ta có thể nhớ đến rằng, chúng ta đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng, và nét đẹp truyền thống đối với giới trẻ hiện nay luôn được bảo tồn, luôn biết phát triển theo một hướng tốt đẹp. Giới trẻ hãy nhớ rằng, phát triển nhưng hãy luôn hướng về nét đẹp truyền thống của Việt Nam”.

Trong phần trình bày về dự án cộng đồng, cô nàng chia sẻ: "Cách đây một năm, khi Hạnh vào Sài Gòn, điều bất ngờ là sao có nhiều người vô gia cư đến vậy. Họ không được tắm rửa, thiếu ăn và xếp hàng rất dài. Khi đó, Hạnh nghĩ mình phải làm gì đó để giúp họ. Phần lớn những người vô gia cư này không có việc làm, không thể làm việc vì không một ai chấp nhận họ vào làm. Đó là lý do Hạnh muốn thực hiện dự án của mình - Cuộc sống mới. Dự án này sẽ mang vai trò như một trung tâm để kết nối những người vô gia cư đến với doanh nghiệp, những cá nhân và tổ chức cần người làm".

Trước sự phản biện của Hoàng Thị Nhung, cựu nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trả lời: "Khi sinh ra, không ai mong muốn nằm ngoài đường, dãi nắng dầm mưa. Nếu họ không có ý chí làm việc thì sao chúng ta thấy mỗi đêm họ nhặt từng vỏ lon, vỏ rác, họ bán ra để đổi lấy một bữa ăn? Một câu chuyện Hạnh muốn mang đến là một người bị tai nạn, anh ấy phải bán nhà để chữa bệnh. Anh đã mất đi một đôi mắt, dù tay chân đều làm việc tốt nhưng không một doanh nghiệp nào nhận. Anh đã nỗ lực rất nhiều nhưng chỉ nhận lại thất vọng, anh quyết định buông xuôi. Đó là lý do Hạnh muốn mang đến cơ hội cho họ".

Ngoài ra, màn 'final walk' của Nguyễn Thị Ngọc Châu vô cùng đặc biệt khi trùng vào thời khắc chuyển giao giữa hành trình 15 năm và kỷ nguyên nhan sắc mới. Những thước phim cảm động trong thời gian đương nhiệm của Ngọc Châu đã khiến khán giả theo dõi vỡ òa. Những lời cảm ơn, những chia sẻ chân thành và nhan sắc lộng lẫy khiến khoảnh khắc kết thúc nhiệm kỳ trở thành dấu ấn khó quên với fans hâm mộ.

Giây phút 'final walk' ấn tượng cùng lời cảm ơn mẹ của Ngọc Châu: “Nhiệm kỳ của một hoa hậu là khoảng thời gian hữu hạn, nhưng khi danh hiệu vẫn còn trong lòng công chúng thì chiếc vương miện ấy mãi mãi tỏa ánh hào quang. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên cạnh con, từ những bước chân chập chững đầu đời, đến khi con trưởng thành, mẹ vẫn nắm chặt tay dìu dắt con đi qua muôn vàn thử thách”.

Văn Sơn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cuu-nu-sinh-truong-kinh-te-quoc-dan-ha-noi-bui-thi-xuan-hanh-tro-thanh-nguoi-ke-nhiem-danh-hieu-hoa-hau-cua-ngoc-chau-post1600694.tpo