Cựu nữ thần bóng bàn Nhật Bản bị bắt gặp ngoại tình

Cựu tay vợt nổi tiếng Nhật Bản Ai Fukuhara bị truyền thông bắt gặp rời khách sạn cùng một người đàn ông lạ mặt hôm 3/3.

 New Post Seven và Asajo đưa tin cựu tuyển thủ bóng bàn Ai Fukuhara bị phát hiện đi cùng xe với một người đàn ông giấu tên và qua đêm cùng nhau tại một khách sạn ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Một người quen của Fukuhara cho biết: "Anh ấy là nhân viên văn phòng ưu tú, làm việc cho một công ty hàng đầu ở Tokyo, có vẻ ngoài điển trai. Hai người đã quen nhau 6-7 năm".

New Post Seven và Asajo đưa tin cựu tuyển thủ bóng bàn Ai Fukuhara bị phát hiện đi cùng xe với một người đàn ông giấu tên và qua đêm cùng nhau tại một khách sạn ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Một người quen của Fukuhara cho biết: "Anh ấy là nhân viên văn phòng ưu tú, làm việc cho một công ty hàng đầu ở Tokyo, có vẻ ngoài điển trai. Hai người đã quen nhau 6-7 năm".

Trả lời truyền thông về việc này, Fukuhara bình tĩnh giải thích: "Anh ấy là một trong những người bạn tốt, chăm sóc tôi rất tốt. Đúng là chúng tôi đã vào khách sạn cùng nhau nhưng ở hai phòng khác nhau". Sau đó, cô đưa ra lời xin lỗi công khai: "Hành vi của tôi đã gây ra rắc rối. Tôi vô cùng xin lỗi vì điều này. Lúc này, cả thế giới đang chìm trong tình trạng khó khăn, tôi xin lỗi đã gây ra sự hiểu lầm này và nhận thức được về hành vi của mình khi khiến chồng con, người thân gia đình bất an".

Cựu sao bóng bàn Nhật Bản đã kết hôn với Chiang Hung-chieh (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2016. Cô giải nghệ sau đó hai năm. Ngày còn thi đấu, Fukuhara là một trong những tay vợt thành công nhất Nhật Bản với hai lần giành huy chương Olympic. Cô từng là tay vợt trẻ nhất khoác áo tuyển Nhật Bản dự Asian Games 2002 khi mới 13 tuổi.

Fukuhara cùng gia đình nhỏ sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên từ đầu năm 2021, cô trở về Nhật Bản để tham gia các dự án bóng bàn cho Thế vận hội Tokyo, đồng thời được mời trở thành chuyên gia bình luận.

Trước thông tin từ Fukuhara, người chồng của cô cho biết: "Tình yêu của tôi dành cho cô ấy không thay đổi. Chúng tôi đã kết hôn được gần 5 năm, có một bé trai và một bé gái kháu khỉnh. Sự khác biệt về văn hóa luôn là bài học chung cho hai vợ chồng. Con đường phía trước vẫn rất dài và tình cảm của chúng tôi sẽ không biến mất vì điều này".

Theo Shukan Bunshun của Nhật Bản, sao nữ 32 tuổi đã yêu cầu ly hôn vào đầu tháng 1, sau khi cô chán việc bị chồng chửi bới. Bạn bè Fukuhara cho biết Chiang nhiều lần mắng cô bằng những ngôn từ khó nghe và chỉ trích cô vì mặc quần áo đắt tiền.

Fukuhara không phủ nhận cô đã yêu cầu ly hôn, nhưng nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra cho đến khi vợ chồng ngồi lại chung để nói chuyện. Trong khi đó, Chiang thừa nhận hôn nhân giữa hai người gặp nhiều thách thức vì những yếu tố văn hóa từ hai quốc gia khác nhau.

Fukuhara là thần đồng nhí trong giới bóng bàn Nhật Bản. Cô cũng nổi tiếng ở Trung Quốc và thành thạo tiếng Trung. Chiang cũng là vận động viên bóng bàn của Đài Loan (Trung Quốc), từng đạt thứ hạng 47 thế giới và giành HCV đôi nam tại ITTF Kuwait Open 2015.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-nu-than-bong-ban-nhat-ban-bi-bat-gap-ngoai-tinh-post1189626.html