Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ cuộc sống áp lực làm dâu nhà đại gia

'Trong công việc của gia đình chồng, ai cũng phải giỏi, giống sự cạnh tranh ngầm. Ai cũng bình đằng để nói chuyện. Nếu bạn không thành công thì họ vẫn yêu thương nhưng như vậy có xứng đáng hay không, khi bạn có cơ hội sống bên cạnh toàn những người giỏi', siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ.

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung nổi tiếng từ những năm 90 tại miền Bắc,17 tuổi, Vũ Cẩm Nhung tham gia trong show thời trang của tạo mẫu huyền thoại Pierre Cardin, hình ảnh cô xuất hiện tràn ngập trên mặt báo, truyền hình. Cô đạt danh hiệu Siêu mẫu châu Á tại đảo Guam, Mỹ năm 1994. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân, chị đã gặp và lấy chồng đại gia, làm chủ doanh nghiệp thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Có thể nói, nhìn vào cuộc đời chị trải đầy hoa hồng nên khi cựu siêu mẫu ra mắt sách đã khiến nhiều người thắc mắc.

Mới đây, chị đã dành thời gian chia sẻ với truyền thông về cuộc sống làm dâu nhà đại gia, cũng như hành trình 9 năm có con, có những lần chị bị xẩy thai đôi khi đã ở tháng thứ 5.

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung

20 lần thụ thai mới có được con

+ Trong cuốn sách "Bao giờ là đúng lúc: của chị, có một chương chị nói về hành trình 9 năm làm mẹ và có nhiều lần thất bại, chị có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này?

- Tôi không định viết ra chương này để dành cho những người phụ nữ khó có con. Bởi số lượng người phụ nữ khó có con là phần nhỏ, còn dễ sinh con là phần đông. Đó là điều tự nhiên nhưng câu chuyện của tôi sẽ giúp người phụ nữ dễ có con nên quý giá về điều đó.

9 năm sẽ có nhiều cung bậc nhưng đối với tôi thì quan trọng mình đã đi qua từng bước một. Tôi theo đúng quy trình bác sĩ để không nghe thông tin nhiễn loạn bên ngoài. Tôi không than vãn vì mình còn có tiền làm, người không có tiền họ còn không than. Tại sao mình phải than.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung bên cạnh cô con gái út

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung bên cạnh cô con gái út

+ Điều gì khiến chị lạc quan đến vậy?

- Tôi tin vào y học sẽ phát triển, sức khỏe mình vẫn còn trẻ thì mình theo tư vấn bác sĩ. Thật ra, nói không có nỗi buồn và suy nghĩ là không đúng. Vì hành trình để có con đối với tôi rất là lâu không giống như một cái chớp mắt. Mãi không có đã lâu, thêm vào đó có con rồi lại mất thì thời gian còn kéo dài hơn. Chưa kể, lúc mình sảy thai khiến sức khỏe mình còn mệt mỏi hơn. Tôi phải tập đi bộ trong từng ngày….Luôn phải làm lại mọi lần.

+ Chị có thể chia sẻ số lần mình bị mất con?

- Thật ra những đứa con đã mất, tôi để ở chùa lớn trong Sài Gòn. Tôi mất rất nhiều con, nếu nói ra thì sẽ là lâu. Tôi mất con khi được ba tháng, hay 5 tháng phải sinh non. Khi đó, tôi đã đọc những cuốn sách nói về linh hồn do những tiến sĩ tâm lý học viết. Tôi hiểu về kiếp người thì nhìn mọi chuyện thông minh, nhẹ nhàng hơn.

+ Chị phải đi thụ tinh rất nhiều thì chị mới có thể sinh được hai đứa con bây giờ?

- Tổng cộng tôi làm 20 lần, cả Việt Nam và Thái Lan. Mỗi lần đều phải gây mê, gây tê. Mỗi lần làm thì thần kinh rất ảnh hưởng. Thật ra, cái gì cũng hai chiều nhưng đừng để suy nghĩ mình tiêu cực.

Mỗi người có một cái hay riêng và tôi không dành thời gian để đi so sánh, tôi muốn mình tập trung để làm cho mình thật tốt. Không để ý việc xấu để tạo cho mình năng lượng xấu.

Khi bạn tôi có con, con lớn thì tôi mừng cho bạn chứ không để mình ghen tỵ hay sân si. Cái giả, cái khéo thì ai cũng có những chân thật mới là quan trọng nhất.

+ Những lần thất bại, chị đối diện với những khoảng khắc yếu lòng ra sao?

- Khi đau đớn, sợ hãi tôi tập trung công việc. Khi mình tập trung để quên hết tất cả. Mỗi khi đi lấy máu rất đau đớn vì tôi rất khó tìm ven, nên phải mang báo hay sách, thậm chí là nghĩ đến những thứ mình thích nhất để phân tâm.

Khi mất con, tôi nghĩ sẽ có đứa con khác. Nhiều khi tôi nghĩ trong đầu, "con ơi hãy cho mẹ mạnh mẽ". Vì tôi tin mình sẽ có con.

Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ viết thơ hay viết văn, dành hết cảm xúc để mình nói chuyện với con, với mẹ mình. Khi xong một việc, tôi lại dành thời gian cho công việc khác. Thời gian thụ tinh xong sẽ mất thời gian chờ đợi thì tôi sẽ nghĩ câu chuyện vui để tinh thần lạc quan, ví dụ nghĩ thời gian này mình không phải tiêm….

Gia đình siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung

Tiếng con gọi "mẹ ơi" mãi không quên

+ Lần đầu tiên làm mẹ sau 9 năm, chắc chị rất hạnh phúc?

- Thời gian mang bầu cháu Nam Anh, tôi ốm nghén đến mức stress. Chỉ nghe đến từ cơm, tôi đã ói ra ngay. Khi sinh con, tôi thấy mình dịu dàng và không nghĩ chăm con giỏi đến thế. Tôi đã hạnh phúc, khi đẩy nôi ra đi dạo chỉ muốn xem mọi người xung quanh có biết mình không hay không. Khi con lớn, biết đi và gọi "mẹ ơi!", cảm xúc mãi không bao giờ quên.

Ngay như mới đây, chồng tôi trước khi đi công tác còn nhắn cho tôi, anh không tin mình có hai đứa con xinh đến thế.

+ Những người khó có con nên khi con chỉ cần ốm sẽ bị "làm quá" sự lo lắng, chị thì sao?

- Tôi và chồng rất bình tĩnh, vì suy nghĩ chúng tôi không sợ hãi. Ngay khi 1h sáng, con cấp cứu tôi cũng bình tĩnh. Tôi xác định tư tưởng cho mình rất mạnh mẽ. Nhiều người cũng nghĩ, 9 năm mới có con thì chỉ cần con nôn trớ, con ho tôi phải lo lắng. Nhưng không có chuyện đó. Bởi tôi tìm hiểu, và đọc sách nuôi dạy con kiểu Nhật nên mọi việc rất dễ dàng.

Loay hoay tìm tiếng nói chung trong gia đình nhà đại gia

+ Chồng chị đã chia sẻ thế nào mỗi trong hành trình có con nhưng đều bị thất bại?

- Anh luôn kiên trì, động viên tôi. Nếu anh không khéo léo, bên cạnh thì có lẽ tôi đã không thể kiên trì như vậy. Tuy không nói nhiều nhưng anh luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống.

Có những lúc tôi đang trong cuộc quan trọng, anh sẽ nhắn: "không được rồi Nhung ạ". Khi đọc những tin nhắn đó, tôi cũng gạt đi một bên và chúng tôi đều nói với nhau: "Không được lần này, thì mình làm lại lần khác".

+ Nhiều người cho rằng, một cô gái đẹp chỉ cần lấy đại gia thì sẽ không còn lo lắng cuộc đời và chị là một trong số những số đó?

- Vì tôi lấy con ông chủ tập đoàn mỹ phẩm lớn nên giúp tôi có cơ hội học hỏi trở thành doanh nhân. Nhưng không có nghĩa, tôi được bày sẵn bữa cơm đầy đủ. Nếu tôi không lấy đại gia thì chưa chắc đã có Vũ Cẩm Nhung của ngày hôm nay.

Trong công việc của gia đình chồng, ai cũng phải giỏi, giống sự cạnh tranh ngầm. Ai cũng bình đằng để nói chuyện. Nếu bạn không thành công thì họ vẫn yêu thương nhưng như vậy có xứng đáng hay không, khi bạn có cơ hội sống bên cạnh toàn những người giỏi.

Bề ngoài là đại gia, nhưng tôi nghĩ là may mắn cho những ai lấy được những người đàn ông có gia đình, gia giáo, trí thức. Tôi nghĩ là nên suy nghĩ lại định kiến "một cô gái đẹp, lấy chồng đại gia là xong".

Nếu có định kiến, suy nghĩ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giới trẻ. Khiến một số bạn trẻ suy nghĩ mình phải đẹp, phải thi hoa hậu và lấy đại gia là xong.

+ Khi sống trong gia đình đại gia, trí thức chị có bị áp lực?

- Áp lực và cố gắng rất nhiều. Mình và chồng đều có bố mẹ sinh ra, chỉ khác nhau là sinh ra trong một ngôi nhà khác. Tôi cũng là người, có đầu óc thì phải phấn đấu. Khi mình phấn đấu, họ sẽ tôn trọng mình. Sự tôn trọng rất quan trọng trong một mối quan hệ.

Xuất phát điểm gia đình tôi là thuần nhà giáo, sống trong bao cấp, còn anh là nhà làm kinh tế. Hai góc nhìn đã khác nhau. Tôi đã loay hoay đi tìm để có tiếng nói chung.

+ Có một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc lấy đại gia nhưng cuối cùng vì không thích nghi. Vậy chị có bị hụt hơi?

- Có thể cá tính, tự tin của tôi lớn, tôi chỉ loay hoay chứ không áp lực.

+ Cuộc sống vợ chồng 9 năm mới có con, chồng lại là đại gia có nhiều bóng hồng xung quanh, chị đã giữ gia đình bằng cách nào?

- Tôi không làm gì hết. Điều này không có nghĩa chồng tôi không có rung động với người khác. Tôi và chồng có những cái hợp nhau rất nhiều, chia sẻ và đồng hành từ công việc đến cuộc sống./.

+ Cảm ơn siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung về những chia sẻ!

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cuu-sieu-mau-vu-cam-nhung-chia-se-cuoc-song-ap-luc-lam-dau-nha-dai-gia-20191025144538593.htm