Cứu sống bệnh nhân bị chồng dùng dao đâm thấu ngực

Do mâu thuẫn, chị P. đã bị chồng dùng dao đâm thấu ngực, thủng phổi khi đang ở nhà mẹ đẻ.

Trưa 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân bị chồng dùng dao đâm trọng thương.

Cụ thể, nữ bệnh nhân Trần Thị P. (25 tuổi, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện sốc mất máu nặng, da xanh tái, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt, 1 vết thương ngực phải chảy nhiều máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, chị P. đã được chuyển thẳng lên khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Bệnh nhân P. đã được kíp mổ phẫu thuật cấp cứu thành công

Bệnh nhân P. đã được kíp mổ phẫu thuật cấp cứu thành công

Bác sĩ CKII Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho hay, bệnh nhân P. bị 1 vết dao đâm thấu ngực, rộng 5cm, sâu khoảng 15cm, vết thương xuyên thấu thùy dưới phổi phải, vết thương cơ hoành và vết thương đỉnh gan phải.

Sau 3 tiếng đồng hồ, kíp mổ và kíp gây mê đã phối hợp để phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Bệnh nhân được khâu vết thương ở phổi, cơ hoành và ở gan đồng thời hút ra khoảng 2.500ml máu và dịch trong phổi, ổ bụng bệnh nhân.

Bà P. được kiểm tra vết thương đầu.

Hiện tại, sau phẫu thuật, Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, sau đó sẽ được chuyển về điều trị và chăm sóc tại khoa Ngoại Tổng hợp

Theo lời kể của bà Đặng Thị H. (mẹ đẻ chị P.), hai vợ chồng đã ly thân, chị P. về nhà sống cùng bố mẹ đẻ.

Trưa cùng ngày, chồng chị P. sang nhà bà H. Hai người xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, bệnh nhân bị chồng dùng dao đâm thấu ngực. Nghe thấy con gái kêu cứu ở sân sau nhà, bà chạy ra thì bị con rể dùng đá đập vào đầu choáng váng.

Sau đó, hai mẹ con bà H. được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-song-benh-nhan-bi-chong-dung-dao-dam-thau-nguc-87974.html