Cứu sống người, còn bị kiện ngược vì lý do bất ngờ này

Một cô gái người Trung Quốc sau khi được cứu sống đã kiện ngược lại ân nhân của mình, gây xôn xao dư luận.

Gặp phải người bỗng nhiên gặp nạn ngất đi, cần được cấp cứu, bất cứ người nào đã từng học qua phương pháp sơ cứu đều sẽ cố gắng cứu giúp hoặc chủ động hỗ trợ. Tuy nhiên, không phải lòng tốt nào cũng sẽ được báo đáp.

Mới đây, tại Liêu Ninh, Trung Quốc xảy ra câu chuyện hy hữu, một cô gái sau khi được cứu sống đã kiện ngược lại ân nhân của mình, gây xôn xao dư luận.

Thông tin từ phía cô Tề chia sẻ, ngày xảy ra chuyện, cô Tề cảm thấy không khỏe, đến hiệu thuốc để mua thuốc. Lúc đó, anh Tôn, bác sĩ phụ trách hiệu thuốc nói rằng hiệu thuốc không được phép chỉ định hay kê đơn dược phẩm cho cô Tề, chỉ có thể đưa cho cô một liều Nitroglycerin, có hoạt tính giãn mạch nhanh chóng, dùng trong điều trị đau thắt ngực, tăng huyết áp, suy tim.

Sau khi uống thuốc, cô Tề đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác, ngã xuống.

Ảnh minh họa.

Khi tỉnh lại, cô Tề phát hiện bác sĩ Tôn đang cấp cứu cho mình. Thấy đã ổn, cô Tề ra hiệu cho bác sĩ Tôn không cần cấp cứu, hồi sức tim phổi cho mình nữa. Tuy nhiên, bác sĩ Tôn thấy cô Tề chưa thể tự hô hấp, đã tiếp tục cấp cứu.

Chẳng ngờ, bởi vì liên tục bị ấn mạnh lên lồng ngực để hồi sức tim phổi, cô Tề cảm thấy đau nhức, không thể thở được bình thường. Thấy cô Tề hô hấp đứt quãng, bác sĩ Tôn lại nhiệt tình cấp cứu hơn.

Mời quý độc giả xem video: Chuyện lạ khó tin: Đi ăn trộm để giải sầu (Nguồn video: VTC14)

Cuối cùng, cô Tề được đưa vào bệnh viện. Tại đây, qua kiểm tra, chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện cô Tê bị gãy 12 cái xương sườn, phổi bên phải bầm dập, nồng độ Kali trong máu hạ.

Lúc này, cô Tề lập tức cho rằng bác sĩ Tôn cho sai thuốc, cấp cứu không xong lại còn hại cô gãy thêm 12 cái xương sườn. Vì thế, cô kiện anh Tôn ra tòa, yêu cầu anh Tôn phải bồi thường.

Tuy nhiên, bác sĩ Tôn đã đáp trả đanh thép, hiệu thuốc có camera theo dõi, ghi lại toàn bộ sự việc, anh không sợ bất cứ lời vu khống nào. Ngày hôm đó cô Tề đến hiệu thuốc mua thuốc, thế nhưng khi bác sĩ Tôn đưa cho cô Nitroglycerin, cô đã từ chối không uống. Chẳng ngờ, vừa quay người đi, cô Tề đột nhiên khó thở, tim không đập, không thể tự hô hấp.

Thấy người chết không thể không cứu, bác sĩ Tôn không sợ liên lụy đã lập tức cấp cứu, hồi sức tim phổi cho cô Tề. Chẳng ngờ, làm ơn lại mắc oán.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tôn cũng đưa ra những chứng chỉ và bằng cấp Y khoa của mình, chứng minh rằng khi thấy cô Tề gặp nguy hiểm, anh lập tức cấp cứu, tất cả đều là xuất phát từ bản năng và trách nhiệm của một bác sĩ.

Đối với chuyện này, bác sĩ Tôn chỉ có thể thở dài nói: "Cứu cô ấy một mạng cô ấy không những không cảm ơn, còn muốn tôi phải chịu trách nhiệm".

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/cuu-song-nguoi-con-bi-kien-nguoc-vi-ly-do-bat-ngo-nay-964611.html