Cựu tổng thống Park Geun Hye bị tuyên 24 năm tù

Phiên tòa xử cựu tổng thống Park Geun Hye đang được truyền hình trực tiếp tại Hàn Quốc. Tòa án tuyên bố bà Park phạm tội lạm dụng quyền lực và hối lộ.

Yonhap cho biết bà Park bị tuyên 24 năm tù và phải nộp phạt 18 tỷ won (tương đương 18 triệu USD). Phán quyết của Tòa án cấp quận Trung tâm Seoul nêu cựu tổng thống phạm 16 tội, bao gồm nhận hối lộ, lạm quyền, cưỡng bách.

Phiên tòa ngày 6/4 được tường thuật trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc, trái với mong muốn của bà Park Geun Hye, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc và cũng là tổng thống dân cử đầu tiên bị phế truất tại nước này.

Bà Park không có mặt trong phiên tuyên án chính mình.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: Reuters.

Bà Park, 66 tuổi, con gái của cố tổng thống Park Chung Hee, chính thức bị tòa án hiến pháp Hàn Quốc phế truất vào tháng 3/2017 trong vụ bê bối hé lộ mối quan hệ mờ ám giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và các chính trị gia. Vụ bê bối dẫn đến những cuộc biểu tình ròng rã suốt nhiều tháng, làm chao đảo chính trường Hàn Quốc.

Sau đó, cựu tổng thống bị bắt giữ và truy tố 21 tội danh, bao gồm nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật quốc gia. Bà bị cáo buộc đã thông đồng với người bạn thân Choi Soon Sil để "tống tiền" các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, Lotte và SK, với số tiền 59,2 tỷ won (tương đương 55,2 triệu USD).

Hồi giữa tháng 2, bà Choi đã bị kết án 20 năm tù, ít hơn 5 năm so với mức đề nghị của công tố viên. Trong khi đó, cựu tổng thống bị đề nghị mức án 30 năm tù và nộp phạt 118,5 tỷ won (110 triệu USD).

Bà Park đã tẩy chay vụ xét xử sau khi tòa án gia hạn giữ bà hồi tháng 10/2017, cáo buộc tòa án không công tâm.

Vụ bê bối cũng dẫn đến việc bắt giữ và truy tố phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong với nhiều tội danh, bao gồm đưa hối lộ và khai man. Ông Lee bị kết án 5 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm, nhưng tòa phúc thẩm hồi đầu tháng 2 đã giảm án tù và trả tự do lập tức cho "thái tử Samsung".

Những người ủng hộ bà Park vẫn biểu tình vào ngày bà bị tuyên án, dù vậy chừng đó không đủ cứu cựu tổng thống khi dư luận nhìn chúng vô cùng tức giận trước vụ bê bối và mối quan hệ phức tạp của chính phủ và các tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Bà Park là nhà lãnh đạo thứ ba của Hàn Quốc bị kết tội hình sự sau hai ông Chun Doo Whan và Roh Tae Woo. Cả hai cựu tổng thống này đều bị kết tội phản quốc và tham nhũng trong thập niên 1990.

Người tiền nhiệm của bà Park, ông Lee Myung Bak đang bị giam giữ để phục vụ cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng với ông và người thân. Cả ông Chun lẫn ông Roh đều được ân xá sau 2 năm thi hành án tù. Song theo các nhà phân tích, bà Park sẽ khó có thể nhận được ân xá trong nhiều năm.

"Bà Park phủ nhận mọi cáo buộc và không thể hiện sự ăn năn hay mong muốn chuộc lỗi, về mặt pháp lý lẫn chính trị, trong vụ bê bối có lẽ là gây sốc nhất lịch sử Hàn Quốc hiện đại", chuyên gia Jeong Han Wool của tổ chức nghiên cứu Hankook ở Seoul nói với AFP.

"Với thái độ ấy, cùng với sự giận dữ của công chúng vì vụ bê bối, sẽ khó để có được môi trường chính trị thuận lợi cho việc trả tự do do bà ấy".

Cuộc đời thăng trầm của bà Park Geun Hye Là con gái của cựu Tổng thống Park Chung Hee, bà Park Geun Hye sống trong Nhà Xanh cho tới khi cha mẹ bị ám sát. Sau nhiều năm, bà quay trở lại chính trường và vấp ngã đầy đau đớn.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-tong-thong-park-geun-hye-bi-tuyen-24-nam-tu-post832225.html