Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Ông Kofi Annan, người da màu đầu tiên làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và từng giành giải Nobel Hòa bình đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn mắc bệnh.

Ông Annan sinh ra tại Ghana vào năm 1938, là Tổng thư ký thứ 7 của Liên Hợp Quốc và giữ cương vị này từ năm 1997 đến 2006, và là người đầu tiên đi lên từ một nhân viên cấp thấp của tổ chức.

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã qua đời ở tuổi 80.

Năm 2007, ông trở thành một thành viên của The Elders, tổ chức nhân đạo có các thành viên là những lãnh đạo quốc gia và các nhà hoạt động xã hội có tầm cỡ thế giới do cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sáng lập. Đến năm 2013, ông Annan trở thành Chủ tịch của tổ chức.

Tin ông Annan qua đời đã được Quỹ Kofi Annan xác nhận trên trang Twitter chính thức của mình. Được biết, ông Annan đã qua đời một cách thanh thản vào sáng ngày 18/8 tại Thụy Sĩ sau một thời gian ngắn mắc bệnh, bên cạnh người vợ cùng ba người con của mình.

Quỹ Kofi Annan đã gọi cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là “một chính khách của thế giới và là người theo chủ nghĩa quốc tế đã đầu tranh suốt cuộc đời mình vì một thế giới công bằng và yên bình hơn”.

“Trong suốt sự nghiệp của mình và thời điểm ông đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông là một người hoạt động chính trị sôi nổi vì hòa bình, sự phát triển bền vững, nhân quyền và luật lệ”, quỹ này nói thêm.

Ông Annan đã cùng với Liên Hợp Quốc giành giải Nobel Hòa bình vào năm 2001 “vì những đóng góp của họ nhằm tạo nên một thế giới ổn định và bình an hơn”.

Tin ông Annan qua đời đã nhanh chóng được lan ra toàn thế giới, và đã có rất nhiều người đã dành những lời tốt đẹp nhất dành cho ông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đương nhiệm Antonio Guterres nói rằng ông Annan “là một nguồn cảm hứng khổng lồ” đối với ông.

“Ông ấy không chỉ là một chính trị gia, một nhà lãnh đạo, mà ông ấy là một con người rất nồng ấm luôn hỗ trợ bạn bè mình trong những lúc khó khăn. Ông ấy là một đồng nghiệp, một người bạn đích thực”, ông nói.

Người phụ trách các vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Zeid Raad al-Hussein cho biết ông đã rất “đau đớn” khi biết tin, và nói rằng ông ấy là “một người bạn đối với hàng ngàn người và là một lãnh đạo của hàng triệu người”.

“Ông Kofi là minh chứng rõ ràng nhất của tấm lòng lương thiện và sự khéo léo của con người”, ông nói. “Trong một thế giới mà có rất nhiều nguyên thủ quốc gia không làm được những điều trên, mất mát này ngày càng trở nên đau đớn hơn”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã viết trên Twitter rằng thế giới vừa mất đi một trong những con người vĩ đại nhất. “Sự nồng ấm của ông ấy hoàn toàn không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Ông Annan đã chứng minh rằng một người lãnh đạo mạnh mẽ hoàn toàn cũng có thể là một nhà hoạt động xã hội vĩ đại”, ông viết.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo đã có một thông điệp dài về cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nói rằng toàn đất nước và các địa điểm ngoại giao của Ghana sẽ treo cở rủ trong vòng một tuần để tưởng nhớ ông Annan.

Theo ông Akufo-Addo, là người đầu tiên thuộc vùng Hạ Sahara của Châu Phi trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Annan “đã mang lại uy tín đáng kể cho đất nước mình”, “Ông ấy tin rằng người dân Ghana hoàn toàn có thể tự xây dựng con đường dẫn đến sự phát triển và thịnh vượng của mình”,

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã gọi ông Annan là một người đứng đầu “huyền thoại” của Liên Hợp Quốc. “Ông ấy luôn tìm cách để chấm dứt các cuộc xung đột quân sự, ngăn chiến tranh xảy ra và cho phép các cuộc đàm phán diễn ra. Chúng ta sẽ còn nhớ mãi một con người như vậy”.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết ông đã rất buồn khi biết tin ông Annan qua đời và gọi ông là “một người đấu tranh không ngừng nghỉ cho hòa bình, công lý và luật pháp” và cũng là “một người bạn cũ thân thiết”.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng thế giới “không chỉ mất một nhà ngoại giao Châu Phi và nhà hoạt động nhân đạo vĩ đại mà còn là một người luôn gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cuu-tong-thu-ky-lhq-kofi-annan-qua-doi-o-tuoi-80-post272009.info