Cựu TT Malaysia thề độc về vụ ra lệnh giết người mẫu Mông Cổ

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa tiến hành nghi thức thề độc theo đạo Hồi để khẳng định mình vô tội trong vụ giết người mẫu, phiên dịch viên Mông Cổ Altantuyaa Shaariibuu.

Ông Razak làm điều này chỉ vài ngày sau khi một cảnh sát bị kết án tử hình trong vụ giết người mẫu Shaariibuu khai rằng cựu thủ tướng ra lệnh cho mình, theo South China Morning Post.

“Cho đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ ra lệnh cho bất kỳ cá nhân nào giết công dân Mông Cổ tên là Altantuyaa Shaariibuu”, ông Najib thề độc tại nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur trong sự chứng kiến của hơn 1.000 người.

“Tôi không biết và cũng chưa gặp người quá cố. Nếu tôi nói dối thì Thánh Allah có thể nguyền rủa tôi”, ông Najib nói trong khi tuyên thệ - hành động được gọi là sumpah laknat, thường được dùng để bác bỏ kịch liệt một cáo buộc hay đưa ra tuyên bố nhắm vào người nào đó.

“Và nếu tôi nói sự thật, Thánh Allah có thể nguyền rủa những người đã vu khống tôi mà không tỏ ra ăn năn trong hiện tại và sau này”, cựu thủ tướng nói.

Ông Najib đang bị xét xử vì hơn 40 cáo buộc tham nhũng và lạm quyền liên quan đến quỹ nhà nước 1Malaysia (1MDB). Sau khi tuyên thệ, tiếng hét “Allahuakbar” và “Thánh Allah vĩ đại” vang lên trong nhà thờ.

Cựu tổng thống Malaysia Najib Razak đọc lời thề trong một nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters.

Cựu tổng thống Malaysia Najib Razak đọc lời thề trong một nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters.

Hôm 16/12, Azilah Hadri, cựu cảnh sát đang chờ thi hành án tử hình, gây sốc khi tiết lộ rằng anh ta đã hành động theo lệnh của ông Najib, khi đó là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng, trong việc bắt giữ và thủ tiêu Altantuya, “một gián điệp nước ngoài”. Anh ta tuyên bố rằng ông Najib đã làm động tác “cắt cổ” khi chỉ thị anh ta “bắn chết” cô Altantuya năm 2006.

Sau cái chết của công dân Mông Cổ, Azilah và cảnh sát viên Sirul Azhar Umar, hai thành viên của Đơn vị Hành động Đặc biệt (UTK) tinh nhuệ của cảnh sát, đã bị kết án tử hình vào năm 2009.

Ông Najib cho biết đây là lời thề thứ ba mà ông đã đưa ra liên quan đến vụ việc. Lần cuối cùng ông thề vào năm 2008 để phủ nhận đã gặp người mẫu Shaariibuu.

Khi một người Hồi giáo thực hiện sumpah laknat, người này đưa ra lời cam kết thiêng liêng rằng họ đang nói sự thật, và sẵn sàng nhận lấy lời nguyền nếu nói dối.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-tt-malaysia-the-doc-ve-vu-ra-lenh-giet-nguoi-mau-mong-co-post1027629.html