Cựu VĐV Olympic đồng tính tìm thấy tình yêu của đời mình

Từ bỏ nghiệp thi đấu để có thể sống thật với bản thân, Johan Jimmy Sjödin đã may mắn tìm được tình yêu của đời mình.

Từ bỏ thi đấu để sống như một người đồng tính đầy tự hào

Sinh ra và lớn lên tại Malmo (Thụy Điển), Johan Jimmy Sjödin là một cựu vận động viên nhảy cầu từng thi đấu ở Thế vận hội Olympic Atlanta 1996. Anh tự gọi mình là "Viking dính mực" (nguyên văn: "Inked Viking", ám chỉ người Viking với hình xăm).

Johan Jimmy Sjödin (trái)

Chia sẻ với giới truyền thông, Johan Jimmy Sjödin (39 tuổi) cho biết anh nhận ra mình là người đồng tính khi vừa tròn 20 tuổi. Và đó cũng chính là lí do anh từ bỏ sự nghiệp thi đấu.

"Tôi đã ngừng lặn khi ở tuổi 20 sau khi tôi phát hiện ra bản thân đồng tính. Tôi muốn có nhiều mối quan hệ xã hội hơn", anh nói. "Khi ở tuổi thiếu niên, đời sống xã hội của tôi khá đơn điệu do phải thường xuyên tập luyện. Năm 17 tuổi, tôi chuyển đến Mỹ để chuẩn bị cho đại học thông qua một học bổng. Chính vì thế, khi tôi công khai đồng tính là lúc tôi đang ở thành phố Los Angeles. Tôi đã tự nói với bản thân rằng: 'Đúng thế. Mình phải tập trung vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời!'. Kể từ đó, tôi đã làm rất nhiều công việc, từ bồi bàn ở quán bar, nhà tạo mẫu thời trang, thiết kể đồ họa... Chớp mắt, 10 năm đã trôi qua".

Gặp được tình yêu của đời mình

Đầu năm 2016, Johan Jimmy Sjödin bắt đầu hẹn hò với Patrick Huber (34 tuổi), một huấn luyện viên thể hình kiêm nhà thiết kế đồ họa người Đức. Tính đến nay, cặp đôi này đã quen nhau được 17 tháng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, họ đã cùng nhau ghi lại chuyện tình của mình trên mạng xã hội Instagram.

"Chúng tôi gặp nhau trên Facebook cách đó không lâu", Johan Jimmy Sjödin chia sẻ. "Chúng tôi nói chuyện được một thời gian thì mất liên lạc. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ những người khác. Thế rồi chúng tôi nói chuyện lại với nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Đó là chuyện của 17 tháng trước. Giờ chúng tôi đang sống với nhau ở Munich".

"Một ngày thứ 2 cuồng nhiệt, tôi thấy bản thân mình đang nhìn lại quá khứ 1 tuần trước, vào ngày mà cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Khi mà tương lai của tôi trở nên tươi sáng hơn và mục đích sống cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình yêu thật sự sẽ thay đổi bạn nếu bạn cho nó cơ hội. #yêu #Cặpđôiđồngtính", Johan Jimmy Sjödin viết trên Instagram.

Lời cầu hôn ở Venice

"Tối hôm thứ 4, anh ấy bảo tôi xếp hành lí vì ngày hôm sau anh ấy sẽ đưa tôi đi du lịch ở một nơi tôi vẫn luôn muốn đến. Anh ấy lái xe đưa chúng tôi tới Nam Tyrol, tuyến đường lãng mạn nhất đi qua dãy Alps ở Ý. Sự thật là anh ấy đã chuẩn bị để mọi thứ lãng mạn nhất có thể. Chúng tôi kết thúc hành trình ở Venice, nơi tôi luôn mong muốn được đặt chân đến. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn không biết gì hơn ngoài việc đây là một kỳ nghỉ cuối tuần bất ngờ", Johan Jimmy Sjödin hào hứng kể.

"Đến thứ 6, anh ấy nói rằng: 'Chúng ta có một cuộc hẹn lúc 10h30, nên hãy dậy chuẩn bị để đi nào!'. Tôi lúc ấy trông không quá là ngớ ngẩn nhưng mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế là chúng tôi ngồi lên thuyền. Ở trên thuyền có một cô gái. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy là hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, cô ấy hóa ra lại là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà anh ấy đã thuê. Cô ấy chụp ảnh mà tôi vẫn cứ nghĩ cô ấy là hướng dẫn viên. Thế rồi đột nhiên, anh ấy quỳ xuống trên thuyền. Anh ấy bật khóc và hỏi cưới tôi. Tôi quá bất ngờ, tới mức tôi còn chẳng nhớ anh ấy nói gì nữa", anh nói thêm.

"Tôi là một người sến sẩm", Johan Jimmy Sjödin thú nhận. "Tôi muốn đám cưới của mình diễn ra vào đúng ngày kỉ niệm hẹn hò của cả hai ở New York, tức là 28 tháng 5. Đám cưới sẽ được cử hành ở trên dãy Alps ở Đức. Chỉ cách Berlin 1 giờ lái xe thôi, vẫn gần cho gia đình của anh ấy. Tôi chỉ còn duy nhất một người dì còn sống và hai người bạn thân của dì ấy, những người đã cũng nuôi lớn tôi. Đó là tất cả gia đình của tôi. Nên với họ việc chỉ bay tới đây và lên resort trên núi này dự đám cưới sẽ là điều vô cùng đặc biệt".

"Chúng tôi dự định sẽ tới Maldives hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đang làm việc với Four Seasons Maldives Landaa Giraavaru để quảng bá cho điểm đến này. Do nhiều cặp đôi đồng tính lo ngại Maldives là một quốc gia Hồi giáo cho nên chúng tôi làm việc với họ để cho thấy sự cởi mở của nơi này với cộng đồng LGBT. Trên hết, chúng tôi cũng muốn có con, nhưng mà giờ thì tập trung vào chuyện cưới xin đã", anh nói trong tự hào.

Bảo Châu (theo GSN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/lgbt-c-131/cuu-vdv-olympic-dong-tinh-tim-thay-tinh-yeu-cua-doi-minh-69303.html