'D Free Book': Nơi góp phần gieo mầm văn hóa đọc

Có không ít người cho rằng, thời đại 4.0 sẽ khiến văn hóa đọc dần bị mai một thế nhưng ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn nhiều bạn trẻ có tình yêu đặc biệt với những cuốn sách. Và câu chuyện về một thư viện 'ba không' là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Từ nguồn sách do đóng góp của các thành viên trong thư viện, đến sự hưởng ứng của cộng đồng thông qua Fanpape - D Free Book hay các dự án như đổi giấy, đổi sách lấy cây, sau gần 2 năm triển khai đến nay đã có hai thư viện “ba không” như thế này tại Hà Nội với khoảng 5.000 cuốn sách đa dạng dành cho độc giả đến mượn miễn phí.

Thư viện đặc biệt này nằm trong con ngõ nhỏ trên đường Lê Thanh Nghị, Hà Nội. Mọi vật dụng trong căn phòng nơi đây được tối giản, nhường lại phần lớn diện tích cho những cuốn sách. Các bạn yêu sách có thể qua thư viện bất cứ lúc nào, có thể ngồi lại đọc hoặc mượn về.

“Với mình, sách nằm im là sách chết, cho nên mình luôn muốn chia sẻ sách cho mọi người, để sách đến tay mọi người”, Hoàng Quý Bình (sinh viên năm cuối ĐH Bách khoa Hà Nội), người đi đầu thành lập D Free Book chia sẻ.

Với sự nỗ lực của Bình, thư viện đặc biệt nằm trên con ngõ nhỏ ở Hà Nội đã được nhiều người biết đến hơn. (Ảnh: Đ.Quý)

Với sự nỗ lực của Bình, thư viện đặc biệt nằm trên con ngõ nhỏ ở Hà Nội đã được nhiều người biết đến hơn. (Ảnh: Đ.Quý)

Thư viện miễn phí “D Free Book” được thành lập với hơn 500 đầu sách, khoảng 1.000 cuốn, gồm nhiều thể loại khác nhau như: kinh tế, chính trị, văn hóa, chuyên ngành... Số sách này được Bình mua bằng khoản thu nhập có được từ việc đi làm gia sư, bán cây cảnh...

Thư viện còn có cả sách do bạn bè và những người dù không quen biết Bình vẫn ủng hộ. Thư viện mở cửa đón khách từ 8g đến 21g hàng ngày. Mỗi ngày trung bình có từ 15 đến 20 bạn tới mượn và trả sách. Thủ tục mượn sách cũng hết sức đơn giản. Bạn đọc đến thư viện, tìm kiếm những cuốn sách phù hợp, để lại số điện thoại cá nhân là có thể mang sách về đọc.

Không đặt cọc, không phải trả tiền vì tất cả được trao, trả bằng sự tin tưởng mà những người yêu đọc sách dành cho nhau. Đối với những bạn chưa biết nên đọc cuốn nào, Bình và các tình nguyện viên sẽ tận tình hướng dẫn và gợi ý những cuốn sách phù hợp. Bình chia sẻ: “Thư viện của mình hoạt động trên nguyên tắc tự giác. Việc mượn sách hay quản lý thư viện đều được cộng đồng tin tưởng, chia sẻ với nhau. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, chưa có cuốn sách nào các bạn mượn mà chưa trả lại”.

Trang fanpage “D Free Book” của Bình hiện có khoảng 7.000 người theo dõi. Từ khi thành lập tới nay, thư viện đã cung cấp sách miễn phí cho khoảng 500 người. Ý tưởng cho mượn sách miễn phí của Bình đang được lan tỏa rộng rãi hơn khi bạn bè của Bình cũng lập nên những thư viện tương tự ở các tỉnh như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang... Và cũng đã có rất nhiều bạn trẻ vì yêu mến, cảm phục tấm gương của Bình mà tình nguyện cộng tác, góp sức xây dựng thư viện “ba không” rồi cùng đồng hành với nhau trong các hoạt động thiện nguyện.

Trong tương lai, Bình mong thư viện sẽ là nơi kết nối, chia sẻ và tổ chức các lớp kỹ năng, ngoại ngữ, nghệ thuật,... dành cho tất cả mọi người, tất nhiên, vẫn hoàn toàn miễn phí. Bạn Trần Thị Thiện, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội thường xuyên tìm đến thư viện để giao lưu mượn sách đã chia sẻ: “Thư viện miễn phí cho nên mình tiết kiệm được khá nhiều tiền mua sách. Từ khi biết đến thư viện, mình và nhiều bạn đã dần hình thành thói quen đọc sách, có cơ hội đọc được nhiều loại sách khác nhau”.

Cứ ngỡ văn hóa đọc đã được số đông giới trẻ lãng quên, nhưng khi thư viện được lập nên, số người đến mượn sách ngày càng đông khiến cho Bình phải suy nghĩ khác. Sinh viên và các cụ già đã trở thành những người quen mặt của thư viện. Thậm chí, có những bạn học sinh THPT, đạp xe gần ba mươi cây số để được mượn sách miễn phí. Đối với những người không có nhiều điều kiện, được đọc sách miễn phí hẳn là rất may mắn.

Có thể nói sự lan tỏa là điều mà D Free Book đã làm được, ý tưởng cho mượn sách miễn phí độc đáo này đã được lan tỏa rộng rãi tới nhiều nơi nhờ sự học hỏi của bạn bè của Bình. Không những vậy, ngày càng nhiều người biết đến hơn với thư viện cho đọc sách miễn phí ngay giữa Hà Nội, nhưng ít ai biết được, thực chất thư viện này, cũng chính là căn phòng trọ của cậu sinh viên quê ở TP Hải Dương. Đồ sinh hoạt được Bình sắp xếp gọn gàng, để dành phần lớn diện tích cho sách. Từ một cậu sinh viên yêu sách, Bình đã biến căn phòng trọ của chính mình thành một thư viện bổ ích cho những người ham đọc.

Chia sẻ về ý tưởng của mình, Bình vẫn trăn trở: “Căn phòng trọ của em nhỏ, lại nằm sâu trong ngõ nên khá bất tiện cho những bạn muốn đọc sách ngay tại chỗ. Vì vậy, khi có điều kiện hơn, em sẽ thuê một căn phòng rộng hơn nữa, đủ chỗ cho mọi người thỏa sức đọc sách”. Đọc sách là sẻ chia chứ không phải giữ kiến thức cho riêng mình. Đó là thông điệp rất ý nghĩa mà thư viện của cậu sinh viên này mang lại. Bằng tình yêu sách của mình, Hoàng Quý Bình đã và đang trao tình yêu đó đến cho nhiều bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc sách rộng rãi và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng những người đam mê đọc sách.

Đăng Quý

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/d-free-book-noi-gop-phan-gieo-mam-van-hoa-doc-147042.html