Đã bắt được kẻ trốn trại giam

Sau khi trốn Trại giam số 5, Cục V26, Nguyễn Đức Bình đã về ẩn náu tại Hà Nội và mua một giấy CMND của bọn trộm cắp để thay tên, đổi họ. Tuy nhiên, vừa đặt chân vào khu vực TP Hồ Chí Minh Bình đã sa lưới cơ quan điều tra.

22h ngày 10/9, Phòng 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT; trinh sát Trại giam số 5, Cục V26, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra hành chính một người đi đường thuộc khu vực xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra đã tạm giữ đối tượng tên Thân Xuân Trường (31 tuổi), ngụ tại tỉnh Hà Bắc vì hành vi sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả. Tại cơ quan Công an, nhìn thấy cán bộ Trại giam số 5, Thân Xuân Trường đã xin khai thật: Thân Xuân Trường đúng là tên giả mạo, tên thật của đối tượng là Nguyễn Đức Bình (39 tuổi), quê quán Hà Tĩnh, ngụ tại Hà Nội. Năm 2005, Nguyễn Đức Bình phạm tội trộm cắp tài sản; xét hành vi và tính chất phạm tội, tại phiên tòa ngày 27/7/2005, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đức Bình 9 năm tù giam, sau đó được chuyển đến Trại giam số 5, Cục V26, Bộ Công an tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để lao động cải tạo. Ngày 3/8, lợi dụng lúc toàn đội nghỉ trưa, Bình bỏ trốn. Ngay trong ngày, Trại 5, Cục V26 đã ra quyết định truy nã số 03/QĐ-TN, truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Đức Bình. Sau khi trốn trại, Nguyễn Đức Bình đã về ẩn náu tại Hà Nội và mua một giấy CMND của bọn trộm cắp để thay tên, đổi họ, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Đến ngày 29/8, thì trốn vào khu vực phía Nam. Hắn không ngờ là vừa đặt chân vào khu vực TP Hồ Chí Minh đã sa lưới cơ quan điều tra

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2009/9/119372.cand