Đạ Chais trắng tinh khôi mùa hoa mận

Những ngày này, dọc Quốc lộ 27C, khi đi qua thôn Đông Mang, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, du khách không khỏi ngẩn ngơ trước những cánh hoa mận trắng tản mát cả khung trời. Đưa theo trong gió còn có hương thơm ngọt thoang thoảng, khiến cho bất cứ ai khi tới đây cũng không muốn rời khỏi không gian quá đỗi thư thái của loài hoa tinh khôi này.

Giữa là tháng 2 là khoảng thời gian hoa mận trắng căng tràn nhựa sống, thi nhau đua nở

Giữa là tháng 2 là khoảng thời gian hoa mận trắng căng tràn nhựa sống, thi nhau đua nở

Nằm cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng chừng 40 km, những vườn mận Tam Hoa ngay trên cung đường nối biển và hoa Quốc lộ 27C của thôn Đông Mang, xã Đạ Chais. Mận Tam Hoa vốn không phải loài cây đặc trưng của Đà Lạt, nên khi có một “góc nhỏ Mộc Châu” với từng vườn mận đang đến độ nở hoa, trắng rợp trời xuất hiện thì đã ngay lập tức hấp dẫn được rất nhiều “tâm hồn yêu hoa” ghé thăm.

Xã Đạ Chais có 4 - 5 vườn mận Tam Hoa của mỗi vườn có tầm 40 - 50 cây mận 7-9 tuổi. Các vườn mận đều nép mình, nằm gọn một bên thung lũng xanh và được bao bọc bởi những khu rừng xanh mướt, nên không khí nơi đây luôn rất trong lành và thoáng đãng.

Mận Tam Hoa thường mọc san sát nhau và cùng nở rộ trắng tinh cả một khoảng trời

Chị Đinh Thị Khánh Huyền, du khách đến từ Đắk Lắk chia sẻ: “Nghe danh Đà Lạt là thành phố ngàn hoa đã lâu, nhưng tôi không ngờ không chỉ mỗi Đà Lạt mà ngay cả những địa bàn lân cận cũng là những thiên đường hoa đáng yêu như thế này. Vì vậy mà trên đường đi, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ngay tại một xã vùng xa của huyện Lạc Dương có những vườn hoa mận đáng lẽ chỉ xuất hiện tại cao nguyên đá vùng Tây Bắc lại đang thi nhau nở rộ, vô cùng đẹp đẽ”.

Theo các chủ vườn, thời điểm hiện tại, tức cuối tháng 1 cho đến giữa tháng 2 đang là mùa hoa mận trắng bung nở đẹp nhất. Sau khoảng thời gian đó, vườn mận sẽ bắt đầu cho trái và sẽ chín rộ từ khoảng tháng 4 cho đến hết tháng 6.

Nhiều du khách đầu tư thêm trang phục và các phụ kiện giống của phụ nữ dân tộc vùng núi phía Bắc để có cho bản thân những bức hình đúng phong cách ở Mộc Châu nhất. Ảnh: Ngô Văn Lai

Du khách có thể thoải mái thả hồn mình vào không gian thoang thoảng mùi thơm ngọt của hoa mận. Ảnh: Ngô Văn Lai

Hương Ly/ Báo Lâm Đồng

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/da-chais-trang-tinh-khoi-mua-hoa-man-678618.html