'Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ' nhưng bạn đã check in hết những điểm đến làm ngọt lòng du khách này chưa?

Cố đô Huế mang trong mình vẻ trầm mặc, một nét đẹp dịu dàng như tình thơ khiến người lữ khách nếu đã ghé qua thì nhung nhớ khôn nguôi. Nếu có hẹn với Huế vào một dịp sắp tới thì bạn đừng nên bỏ lỡ những địa điểm trong mơ này nhé!

Đại Nội Huế

Để cảm nhận rõ nét nhất sự cổ kính của thành phố này thì ắt hẳn nơi đầu tiên bạn nên đặt chân đến chính là Đại Nội Huế. Nơi đây mang dấu tích vàng son một thời nhà Nguyễn với sự kết hợp hòa quyện giữa nét kiến trúc phương Đông cổ điển và Phương Tây hiện đại, sẽ mang đến cho bạn cảm giác như đang được “xuyên không” về thời cổ xưa.

Đại Nội Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1993, nơi đây được xem như hình ảnh biểu tượng gắn liền với vùng đất cố đô. Bên trong Đại nội được chia làm 3 khu: Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành.

Tuy mang kiến trúc cổ xưa nhưng đến với Đại Nội kinh thành Huế, bạn vẫn có thể cho ra đời những bức ảnh vô cùng "nghệ" tại Ngọ Môn Quan, Điện Thái Hòa hay Thái Tổ Miếu...

Lăng Khải Định

Huế được mệnh danh là vùng đất Cố đô nổi tiếng với những ngôi đền, chùa, lăng tẩm với kiến trúc đẹp, độc đáo. Và Lăng Khải Định cũng là một trong những địa điểm được giới trẻ yêu thích, check-in nhiều nhất mỗi khi đến đây tham quan, ngắm cảnh.

Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ, độc đáo trong cả quy mô lẫn kiến trúc nghệ thuật, đã cuốn hút không ít du khách ghé thăm. Với sự pha trộn hài hòa giữa kiến trúc cung đình và kiến trúc phương Tây đã tạo nên những nét đẹp đa dạng, bắt mắt.

Tọa lạc trên đỉnh núi Châu Chữ hay còn gọi là Châu Ê, bên ngoài công trình Huế. Được xây dựng tại xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ lăng vua Khải Định du khách có thể tham quan thêm một số địa danh nổi tiếng khác như núi Ngự, sông Hương, chùa Thiên Mụ…

Lăng Khải Định với sự kết hợp những nét cổ kính và những nét phá cách trong kiến trúc hiện đại, sự pha trộn giữa kiến trúc Á, Tây và Việt Nam đã thu hút không ít du khách. Bên cạnh đó, Lăng tọa lạc trong một không gian thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng Châu Ê, tạo nên một bức tranh khá đặc biệt.

Bên ngoài là vậy nhưng khi du khách bước chân vào phía trong lăng, tất cả những nét đẹp Hoàng Gia được phơi bày trước mặt, khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Những dược nét nghệ thuật tinh xảo, tỉ mỉ trong từng chi tiết, những sắc màu hài hòa đến kỳ lạ.

Lăng Tự Đức

Lăng Tự Đức là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất dưới triều Nguyễn, là nơi chôn cất vị vua thứ tư. Tự Đức, vị vua nổi tiếng về tài văn thơ, tâm hồn lãng mạn đậm chất thi sĩ.

Quần thể lăng Tự Đức được xây dựng trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, nay là địa phận thôn Thượng Ba, xã Thủy Xuân, thành phố Huế.

Với khoảng 50 công trình trong lăng, lăng Tự Đức được xem như một công viên rộng lớn độc đáo, có sự hài hòa giữa thiên nhiên khí trời, lại mang đậm kiến trúc cung đình vua chúa, đây là địa điểm tu hút khách tham quan mỗi dịp đến với Huế.

Trong hàng loạt những lăng mộ của các triều vua, lăng Tự Đức là điểm đến được nhiều bạn trẻ ghé thăm nhất bởi sự thơ mộng và cảnh vật thanh bình bao phủ nơi đây.

Bước đến lăng, chắc chắn bạn vẫn không tin vào mắt mình bởi nơi đây thật sự đẹp như một công viên rộng lớn, nét đẹp kiến trúc như hòa cùng nét đẹp của thiên nhiên một cách vô cùng “vi diệu”.

Vẫn là nét đẹp cổ kính tựa như Đại nội nhưng ở đây bạn chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn bởi bốn bề là cây cối xanh um, đồi núi nhấp nhô và chiếc hồ rộng lớn, mát mẻ vô cùng.

Chùa Thiên Mụ

Chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê, cách trung tâm thành phố Huế chừng 5km, nằm ngay đường Kim Long, thuộc xã Hương Long. Đặc biệt, với vẻ đẹp trầm tư, cổ kính, Chùa Thiên Mụ khẽ lặng mình soi bóng xuống dòng sông Hương thơ mộng, tạo nên một bức tranh phong thủy đậm chất trữ tình.

Đến chùa Thiên Mụ du khách không chỉ được thưởng ngoạn nét đẹp cổ kính, sự thơ mộng của dòng sông Hương mà còn được nghe nhân dân kể lại những câu chuyện truyền thuyết, thần thoại bí ẩn về lịch sự dựng chùa, những câu chuyện oán tình nhân,…để phần nào hiểu rõ hơn sự linh thiêng kỳ diệu của mảnh đất này.

Ngoài ra, tại chùa còn gìn giữ rất nhiều những đồ vật cổ có giá trị như tranh ngang, câu hỏi của cổ, tượng cổ quý hiếm, đồng bia đá chuông… không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị về nghệ thuật.

Đồi Thiên An – Hồ Thủy Tiên

Có một địa danh mà khi nhắc đến thì có nhiều người đã có thời thanh xuân ở Huế đều dấy lên trong lòng những kỷ niệm khó quên. Ðó là Thiên An - một vùng đồi hoang vắng với những bước chân dài mấy mươi năm để đi vào thơ ca, với những chiếc lá thông rơi vương kín áo tình nhân; với những giọt nước thủy chung ở Hồ Thủy Tiên huyền thoại; với những mối tình xanh dưới bóng thông già.

Nằm ở phía Nam thành phố Huế, trên tuyến đường đi thăm lăng Khải Ðịnh, qua khỏi ngã ba Cầu Lim khoảng 2km, đồi Thiên An sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn với một màu xanh của ngàn thông, những mái lá và những con dốc ngoằn ngoèo. Khỏi phải nói, đây chính là địa điểm để bạn tha hồ check-in bằng những bức hình “chất ngất” ví như một Đà Lạt “thu nhỏ” ngay tại Huế mộng mơ.

Bên cạnh đồi là hồ Thủy Tiên rộng lớn được dẫn nước từ sông Hương trong vắt, nhưng khu du lịch đã tạm ngừng hoạt động khá lâu nên có phần “bí ẩn”. Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp tĩnh lặng, đầy lãng mạn của hồ Thủy Tiên, chính vì vậy vẫn có rất nhiều bạn trẻ đã tự mình khám phá vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa kỳ bí nơi này.

Lăng cô

Lăng Cô là một thị trấn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cách Huế khoảng 70 km về phía nam, nằm dưới chân đèo Hải Vân. Bãi biển Lăng Cô có bãi cát đẹp, nơi có nhiều khu nghỉ mát, nằm gần cảng Chân Mây và khu kinh tế Chân Mây. Nơi có Quốc lộ 1 A và Đường sắt Bắc-Nam chạy qua.

Bãi biển Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng với cụm Hải Vân-Non Nước được đưa vào danh sách các khu du lịch quốc gia Việt Nam.

Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp. Bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn đầy huyền bí.

Kim Dung / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/da-doi-lan-den-voi-hue-mong-mo-nhung-ban-da-check-in-het-nhung-diem-den-lam-ngot-long-du-khach-nay-chua-1482692