Đã dùng tất cả các biện pháp tránh thai, người phụ nữ này vẫn mang bầu

Bà mẹ 4 con 31 tuổi, Emma Brown, đến từ Bắc London, Anh cho biết, mọi loại thuốc tránh thai đều không thể ngăn cô mang thai. Hiện tại, mặc dù đã triệt sản nhưng cô vẫn sợ quan hệ vì sợ sẽ lại mang thai.

Emma Brown chưa bao giờ có ý định có một gia đình lớn, thậm chí cô còn không muốn có con. Vì vậy ngay khi gặp bạn trai Leigh vào năm 17 tuổi, Emma đã bắt đầu sử dụng các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp đều không thể chiến thắng cơ thể cô và 4 thiên thần nhỏ của cô: Sofie, 12 tuổi, Sarah, 11 tuổi, Stevie, 5 tuổi và Reginald, 1 tuổi lần lượt ra đời đầy bất ngờ.

Chị Emma 4 lần mang thai ngoài ý muốn mặc dù đã tìm đến mọi biện pháp tránh thai.

Emma cho hay, khi quen bạn trai Leigh gần 1 năm, sau khi trở về từ chuyến du lịch trên đảo Kos, Hy Lạp, cô bắt đầu cảm thấy không khỏe. Nhưng chỉ khi những cơn đau bụng kỳ lạ xuất hiện, cô mới đi khám và được bác sĩ thông báo đã mang thai 6 tháng.

Sau đó, ngày 5/5/2005, bé Sofie ra đời khỏe mạnh.

Emma chia sẻ: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy Sofie thật hoàn hảo! Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế”. Mặc dù vậy, ở tuổi 19, Emma đã nói chuyện với bác sĩ rằng cô vẫn muốn tiếp tục dùng thuốc tránh thai.

Nhưng khi Sofie mới hơn 1 tuổi, vào tháng 4/2006, Emma lại cảm thấy mệt mỏi và lần này, cô biết ngay mình lại có thai.

Emma cho biết, kể từ khi Sofie ra đời, do tác dụng phụ của thuốc tránh thai nên cô không hề có kinh nguyệt. Vì vậy lần mang thai này một lần nữa lại khiến cô vô cùng bất ngờ và bất ngờ hơn cả là khi phát hiện, cái thai đã được 6 tháng. Chính các bác sĩ cũng bị sốc vì bụng cô không hề to lên.

Đáng buồn là lần mang thai này, Emma không thể vui vì thời điểm đó, mối quan hệ của cô với Leigh đã kết thúc.

Vào cuối năm 2010, sau vài năm làm mẹ đơn thân, Emma đã gặp một người lính 24 tuổi tên Adam, sống ở doanh trại Pirbright ở Guildford và gần đây đã trở về từ Afghanistan. Mối quan hệ của cả 2 rất nghiêm túc, thậm chí họ còn có ý định kết hôn. Tuy nhiên, Emma không muốn có thêm con nên cô sử dụng thuốc và bao cao su. Thế nhưng, một lần nữa mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của cô khi chỉ 4 tháng sau khi quen Adam, Emma lại mang bầu.

Đến ngày 22/1/2012, bé Stevie ra đời.

Emma chia sẻ: “Sau khi Stevie ra đời, tôi đã đi thẳng đến bác sĩ và xin được triệt sản nhưng bác sĩ nghĩ rằng, tôi mới 25 tuổi, còn quá trẻ và thuyết phục tôi đặt vòng tránh thai (IUD)”.

IUD đã thực sự phát huy hiệu quả khá tốt cho đến tháng 3 năm ngoái, khi Emma một lần nữa phát hiện ra mình mang thai. Nhưng lần này, cô không mấy ngạc nhiên vì cô đã nhận ra sự thay đổi trong kỳ kinh nguyệt của mình.

Đến ngày 19/10/2016, bé Reginald ra đời sớm 1 tháng so với dự kiến.

Sự chào đời của Reginald thực sự khiến bác sĩ của Emma giật mình và đi đến quyết định đồng ý triệt sản cho cô vào tháng 4 vừa qua.

4 thiên thần nhỏ: Sofie, 12 tuổi, Sarah, 11 tuổi, Stevie, 5 tuổi và Reginald, 1 tuổi, của Emma.

Emma cho biết, bác sĩ nhấn mạnh với cô rằng, không có biện pháp tránh thai nào có hiệu quả 100%. Tuy nhiên, rất hiếm khi một người phụ nữ lại có khả năng mang thai dù đã sử dụng tất cả các phương pháp tránh thai.

Bác sĩ Geetha Venkat thuộc Phòng Khám Sinh sản Harley, Anh, cho biết: “Rất hiếm có người mắn đẻ như Emma khi mà các phương pháp tránh thai khác nhau đều không có hiệu quả, đó là điều mà tôi chưa từng nghe hoặc chưa hề biết tới. Không có số liệu thống kê thực tế cho điều này nhưng tôi muốn nói tỷ lệ xảy ra chỉ khoảng 1/1.000.000. Trên thực tế, việc Emma có con khi còn quá trẻ có thể có liên quan đến việc này vì phụ nữ mắn đẻ hơn khi trẻ. Nhưng phải nhấn mạnh rằng, đây không phải là một tình trạng bệnh lý, mà chỉ là một điều hiếm gặp”.

Emma chia sẻ: “Hiện tại, thực tế là không còn cơ hội nào để tôi có thai nữa. Tuy nhiên tôi thực sự sợ quan hệ tình dục… Bác sĩ nói rằng, ngay cả khi đã triệt sản, vẫn có khả năng tôi mang thai được, mặc dù tỷ lệ chỉ là 0,05%”.

Trà Li
dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/da-dung-tat-ca-cac-bien-phap-tranh-thai-nguoi-phu-nu-nay-van-mang-bau-post35586.html