Đà Lạt cuối hè vẫn tấp nập

Dù đã qua đỉnh của mùa cao điểm du lịch, phòng ốc tại Đà Lạt vẫn hoạt động tối đa công suất kể cả ngày trong tuần, các điểm ăn uống thường xuyên kín khách.

Anh Vinh Nguyễn (TP.HCM) cho biết tối đầu tuần ở Đà Lạt (Lâm Đồng) có mưa lớn, nhưng nhiều quán ăn ở trung tâm thành phố thông báo kín bàn từ sớm.

"Mình gọi điện cho một quán nướng trên đường Phan Bội Châu lúc 19h30, được nhân viên thông báo không nhận thêm bàn do kín khách. Lúc đó trời mưa khá lớn, mình cứ nghĩ các quán sẽ thừa nhiều chỗ, nhưng gọi 3-4 quán đều kín bàn", anh Vinh nói.

Không chỉ các quán ăn, nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Lạt cho biết công suất phòng ngày thường đạt khoảng 80%. Sang đầu tháng 8, lượng khách đặt phòng vẫn ở mức cao.

Đầu tuần cũng nhộn nhịp

Theo ghi nhận của phóng viên Zing, không khí Đà Lạt (Lâm Đồng) trong 2 ngày đầu tuần khá tấp nập. Mặc dù ngày 1/8, thành phố có mưa lớn từ 15h, các điểm ăn uống, vui chơi tại trung tâm vẫn đón khách đều.

Tại một tiệm cà phê trên đường Hùng Vương, khu vực trong nhà kín khách khi trời đổ mưa buổi chiều. Nhân viên quán cho biết lượng khách những ngày trong tuần không quá tải như cuối tuần nhưng lấp kín khoảng 60-70% chỗ ngồi.

Khu vực trong nhà của quán cà phê chật kín khách khi trời mưa.

"2 tuần nay lượng khách có giảm nhẹ so với đợt cao điểm đầu tháng 7. Những ngày cuối tuần quá tải, quán mình liên tục phải thông báo hết chỗ khi có lượt khách mới đến. Hiện tại, khách không quá đông nhưng không khí khá nhộn nhịp", nhân viên quán cà phê chia sẻ.

Tương tự, một quán nướng trên đường Phan Bội Châu (phường 2) thông báo ngừng nhận khách đặt bàn từ 19h. Chủ tiệm nướng cho biết vào cuối tuần vừa rồi, quán không nhận thêm khách dùng bữa từ 20h do lượng khách quá tải.

Anh Vinh Nguyễn (TP.HCM) chia sẻ tối qua trời mưa lớn nhưng khó đặt bàn mấy quán ăn khu trung tâm.

"Tối qua, mình gọi điện đặt bàn ăn nướng lúc 19h nhưng quán thông báo không nhận thêm bàn đặt do kín kín khách. Mình sợ đến nơi phải chờ bàn lâu, trời lại mưa lớn nên đành ở phòng khách sạn cả tối không đi đâu".

Nhóm bạn của Mai Chi đi chợ đêm Đà Lạt dù trời mưa. Ảnh: NVCC.

Khác với anh Vinh, nhóm bạn của Mai Chi (Ninh Thuận) quyết tâm đội mưa đi chơi vì thời gian ở Đà Lạt chỉ có 2 ngày. Chi chia sẻ buổi tối đầu tiên cả nhóm đi chơi quanh khu chợ Đà Lạt, 21h trời ngớt mưa nên cũng đi dạo được vài vòng để mua sắm.

"Đầu tuần trời mưa nhưng chợ vẫn tấp nập người bán hàng, khách tham quan. Đợt hè này mình cảm thấy Đà Lạt đông hơn rõ rệt so với đầu năm. Mình và các bạn cũng đang nghỉ hè nên tranh thủ đi chơi trước khi vào năm học mới", Chi chia sẻ.

Đông khách săn mây từ 4h

Sang ngày 2/8, thời tiết thành phố sương tạnh ráo, thuận lợi cho các hoạt động du lịch, vui chơi ngoài trời. Cuối hè cũng là lúc Đà Lạt vào mùa sáng nắng, chiều mưa. Nếu ngày hôm trước có mưa vào buổi chiều tối, nhiều khả năng sáng sẽ xuất hiện biển mây. Các điểm săn mây mùa này ở Đà Lạt thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Tại đồi Đa Phú, điểm săn mây cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, du khách nhộn nhịp ngắm cảnh, check-in từ sáng sớm. Nhiều du khách đến đồi canh mây từ 4h. Một số người dựng lều ngay tại đồi để chờ đợi khoảnh khắc chìm trong biển mây.

Đồi Đa Phú ngày thường đông khách tới săn mây.

6h, khi mây dần tan, lượng khách đến đồi Đa Phú vẫn đông. Đoạn dừng chân đồi có dịch vụ chở du khách lên đỉnh giá 50.000 đồng/2 chiều/khách. Xe jeep sẽ đưa du khách đi qua đoạn đường đất dốc, lầy.

Nhóm bạn của Mai Chi cho biết 6h mới tới đồi nhưng may mắn vẫn được chiêm ngưỡng biển mây trong rừng thông. Chi chia sẻ đã cùng nhóm bạn đi xe máy 90 km từ Ninh Thuận đến Đà Lạt để chơi trong 2 ngày nên rất mong chờ săn mây thành công.

Cũng đến đồi Đa Phú từ sớm, anh Vincent Nguyen (TP.HCM) đã thấp thỏm cả tối qua vì lo sáng trời mưa sẽ không có mây.

Du khách ngồi lại đỉnh đồi uống cà phê, ngắm cảnh.

"Mình dậy từ 4h, ban đầu hơi lưỡng lự vì trời lạnh. Thật may vì đã không bỏ lỡ buổi sáng đẹp trời trên đỉnh đồi. Mình khá bất ngờ vì ngày trong tuần mà địa điểm này khá đông người tới chụp hình", Vincent bày tỏ.

Khách sạn hoạt động hết công suất

Tương tự, khu chợ Đà Lạt cũng tấp nập du khách trong sáng 2/8 khi thời tiết nắng ấm. Theo ghi nhận của phóng viên, quán cà phê nổi tiếng cạnh chợ Đà Lạt kín khách lúc 7h. Tiệm cà phê này đón khách từ 5h30, dù ngày thường hay cuối tuần cũng đều kín chỗ từ sớm.

Lượng khách dịp hè đông, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch lưu trú tăng, nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố hoạt động hết công suất vào cả ngày thường.

Theo chị Kiko, chủ homestay Ba đồng một mớ mộng mơ, lượng khách đặt phòng trong 3 tháng hè vừa qua tăng gấp 3 lần so với dịp lễ 30/4. Cuối hè, tỷ lệ lấp phòng ngày thường so với cuối tuần cũng không chênh lệch đáng kể. Ngày thường cơ sở này đạt khoảng 80% công suất, người này cho biết.

"Để có phòng cuối tuần, khách thường phải đặt trước 1-2 tuần. Những ngày chạy tối đa công suất phòng, mình phải nhờ thêm người nhà phụ giúp", chị Kiko nói.

Tương tự, một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu cũng thông tin lượng khách dịp hè luôn ở mức cao, khách sạn liên tục chạy hết công suất phòng từ cuối tháng 5.

Chợ Đà Lạt sáng 2/8.

Nhân viên khách sạn này chia sẻ khách lưu trú chủ yếu là cặp đôi, nhóm bạn, thời gian nghỉ trung bình 2 đêm. Ngày trong tuần, khách sạn vẫn hoạt động liên tục, chỉ còn các hạng phòng thường với số lượng ít, người này nói thêm.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước đạt hơn 2,8 triệu lượt, trong đó khách qua lưu trú khoảng 1,8 triệu lượt.

Trong đó, lượng khách đến Đà Lạt tháng 7 đạt 600.000 lượt, tăng 91 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khách qua lưu trú trong tháng vừa rồi là 500.000 lượt.

Bích Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/da-lat-cuoi-he-van-tap-nap-post1341460.html