Đà Lạt đẹp mơ màng trong nắng hạ qua lăng kính của nhiếp ảnh trẻ 9X

Qua lăng kính của Nguyễn Kỳ Anh, màu nắng ở Đà Lạt chẳng còn gay gắt hay khó chịu, mà trở nên rất đỗi nhẹ nhàng và trong trẻo. Nhưng dường như chỉ cần chừng ấy thôi vẫn đủ để 'đánh thức' vạn vật xung quanh và tô thêm nét đẹp lao động của con người nơi 'thành phố ngàn hoa'.

Những ngày tháng 6, khi mùa hạ tới, cái nắng gắt bao phủ khắp mọi nơi cũng là lúc người ta "ôm giấc mộng" được vứt bỏ lại mọi thứ sau lưng và chạy ngay tới Đà Lạt - nơi "đã từng" chỉ có những rừng thông xanh mướt và không khí mát dịu.

Thế nhưng, khi Đà Lạt đang trong quá trình "làm mới" để bắt kịp xu hướng và thúc đẩy phát triển du lịch thì nhiều người đã tiếc nuối nghĩ rằng, ngoài những công trình xây dựng đang liên tiếp mọc lên ở "thành phố ngàn hoa" hay hình ảnh dòng người chen chúc, chật chội thì Đà Lạt chỉ còn lại những khung cảnh đã được khai thác và thương mại hóa, khiến nơi này ít nhiều đã mất đi nét bản sắc vốn có. Tuy nhiên, bộ ảnh "Đi qua mùa hạ" của Nguyễn Kỳ Anh chính là một minh chứng cho thấy, vẫn còn một Đà Lạt bình dị, nên thơ và yên ả trong nắng hè khiến bao trái tim yêu Đà Lạt thêm xao xuyến.

Trái ngược với hình ảnh Đà Lạt xô bồ, đông đúc ở hiện tại, qua góc nhìn của Nguyễn Kỳ Anh - anh chàng nhiếp ảnh trẻ tài ba ở Sài Thành, Đà Lạt trong bộ ảnh "Đi qua mùa hạ" hiện lên với khung cảnh thật mộc mạc, thật nên thơ và thật bình dị như bao người vẫn mong muốn nhìn thấy.

Trái ngược với hình ảnh Đà Lạt xô bồ, đông đúc ở hiện tại, qua góc nhìn của Nguyễn Kỳ Anh - anh chàng nhiếp ảnh trẻ tài ba ở Sài Thành, Đà Lạt trong bộ ảnh "Đi qua mùa hạ" hiện lên với khung cảnh thật mộc mạc, thật nên thơ và thật bình dị như bao người vẫn mong muốn nhìn thấy.

Cất gọn trong trái tim một tình yêu đặc biệt dành cho Đà Lạt và niềm đam mê với nhiếp ảnh, Nguyễn Kỳ Anh - chàng trai 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM đã không ít lần lựa chọn tới "thành phố cao nguyên" và thực hiện các bộ ảnh khác nhau, với những góc nhìn riêng biệt, ở những nơi ít người biết tới.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh này, Kỳ Anh cho biết: "Đà Lạt rất dễ đi, và bất kỳ ai cũng có thể tới đây. Riết rồi Đà Lạt trở thành nơi nghỉ dưỡng ngắn hạn phù hợp với tất cả mọi người. Dần dà, nhiều người kéo tới đây khiến Đà Lạt thêm xô bồ và ồn ào. Mình biết, nhiều người cũng như mình, rất yêu Đà Lạt - nhưng không phải một Đà Lạt thiếu không gian xanh như bây giờ!

Vì lý do này, mình quyết định tìm kiếm thêm những mảnh đất vẫn còn giữ được vẹn nguyên nét bình yên vốn có của Đà Lạt. Và mình đã tìm thấy nơi này."

Không phải những nơi sang chảnh hay điểm "check-in" nổi tiếng được xuất hiện rất nhiều trong thời gian gần đây giống như của bao bạn trẻ khác, bộ ảnh được chụp ở Đà Lạt của Kỳ Anh bình yên với khung cảnh đồng áng, với những mảng màu xanh ngắt của ngọn đồi, nương rẫy. Không phủ nhận vẻ đẹp và sự sáng tạo của những điểm du lịch mới ở Đà Lạt, nhưng nét bình yên riêng có, với những khung cảnh "vốn chỉ thuộc về riêng Đà Lạt" mới là điều mà chàng kĩ sư trẻ thực sự yêu mến và muốn ghi lại.

Kỳ Anh cho biết thêm, bộ ảnh được chụp vào những ngày cuối tháng 5, trên tuyến đường đi đến Đồi Thiên Phúc Đức, cách trung tâm thành phố khoảng 7km.

"Đà Lạt có thể có nhiều công trình, cũng có thể bị "bê tông hóa" hoặc mang tới những cảnh vật với lối kiến trúc được "học tập" từ nhiều nơi trên thế giới vì bất cứ lí do nào đó mà bản thân mình cũng chẳng rõ. Nhưng, những ai yêu Đà Lạt thật sự sẽ biết rằng, Đà Lạt vẫn còn cất giấu trong mình rất nhiều điều thú vị và cần được khám phá bởi một trái tim đầy vị tha và bao dung." Kỳ Anh tâm sự.

Tất cả những gì mà Kỳ Anh nhìn thấy ở Đà Lạt rất đỗi nhẹ nhàng và dung dị: "Đà Lạt đối với mình là hai mảng màu rõ rệt: mảng màu của công nghiệp, dịch vụ hóa và mảng màu của tự nhiên. Đà Lạt đang dần khoác lên mình bộ áo của những công trình xấu đẹp lẫn lộn, của hàng quán lòe loẹt, của những địa điểm check-in xếp hàng ngao ngán. Nhưng vẫn còn đó, ở một nơi xa trung tâm là một vùng đất của nông trường, của sự an yên lao động, của tiếng máy cày, của những câu chuyện trên nương rau, nương chè".

Sở dĩ bộ ảnh mang tên "Đi qua mùa hạ" là bởi, Kỳ Anh muốn "đi qua mùa hạ" trong sự bình yên của vạn vật, trong xanh của đất trời, khép lại một mùa hạ gay gắt và chói chang của Sài Thành. Để không chỉ riêng Kỳ Anh mà những người xem ảnh của chàng kĩ sư trẻ này đều cảm nhận được sự mát lạnh và trong lành của Đà Lạt mộng mơ.

"Điều đó không chỉ làm nên sự khác biệt hay là niềm hạnh phúc mà Kỳ Anh muốn dành tặng cho chính bản thân mình mà còn là một thông điệp ý nghĩa truyền tải tới mọi người", Kỳ Anh chia sẻ.

Có lẽ, đã rất lâu rồi, người ta không nhìn thấy những mảng xanh đáng quý như thế này ở Đà Lạt.

Là một kiến trúc sư nội thất, nên Kỳ Anh cũng thường "tranh thủ" đi khám phá, tìm tòi nét kiến trúc mới lạ ở Đà Lạt.

Ngoài những khung cảnh bình yên ở Đà Lạt, Kỳ Anh cũng tìm đến những quán cà phê hoặc homestay ở xa trung tâm với khung cảnh đậm chất nghệ thuật ở đây. Vừa để học hỏi, lại vừa thỏa mãn niềm đam mê.

Mỗi bộ ảnh đều lưu giữ một câu chuyện, bằng những xúc cảm riêng chỉ xuất hiện duy nhất một lần.

Mời xem thêm những hình ảnh trong bộ ảnh "Đà Lạt xanh" của chàng nhiếp ảnh trẻ tài ba Nguyễn Kỳ Anh:

Toàn cảnh Đà Lạt lung linh dưới ánh đèn khi màn đêm buông xuống.

Tuệ An - Ảnh: Nguyễn Kỳ Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/da-lat-dep-mo-mang-trong-nang-ha-qua-lang-kinh-cua-nhiep-anh-tre-9x-80155.html