Đà Lạt mùa hoa

Khi những cơn mưa cuối mùa vừa dứt, từ đầu tháng 11 đến Tết âm lịch, Đà Lạt vào mùa hoa. Mùa này, hàng trăm chiếc xe máy chở các bạn trẻ từ tận các tỉnh miền Tây, TPHCM, Nha Trang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quy Nhơn phóng trên các cung đường hoa. Tôi cũng theo cuộc hành trình đó và cảm thấy như đang được tận hưởng một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Khi những cơn mưa cuối mùa vừa dứt, từ đầu tháng 11 đến Tết âm lịch, Đà Lạt vào mùa hoa. Mùa này, hàng trăm chiếc xe máy chở các bạn trẻ từ tận các tỉnh miền Tây, TPHCM, Nha Trang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quy Nhơn phóng trên các cung đường hoa. Tôi cũng theo cuộc hành trình đó và cảm thấy như đang được tận hưởng một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Loài hoa ấn tượng nhất ríu rít theo chân khách phương xa là hoa dã quỳ. Dã quỳ mọc trên triền đồi, dưới lũng sâu, lả lơi xuống tận đường đèo Ngoạn Mục, chồm trên cung đường đi Tà Nung... với màu vàng say đắm lòng người. Và Đà Lạt mùa này đâu chỉ có dã quỳ. Nhiều nơi ở Đà Lạt trồng hoa mua, nhưng những cây hoa mua cao từ 4 đến 6m với từng chùm hoa tím ở làng Cù Lần là đẹp nhất. Hoa trong các nhà vườn, trang trại cũng bắt đầu khoe sắc. Riêng hoa oải hương ở Trang trại Cầu Đất, tím mênh mang giữa đất trời, đẹp đến nao lòng.

Những năm gần đây, hai loại hoa được trồng phổ biến gây "sốt" du khách là hoa cẩm tú cầu và tam giác mạch. Cẩm tú cầu hiện được trồng ở vườn hoa đường Nguyễn Văn Cừ (ấp Ánh Sáng) cùng nhiều nơi khác. Ở cà-phê Mê Linh có vườn hoa cẩm tú cầu và hoa hướng dương bán vé chụp ảnh. Còn hoa tam giác mạch sau khi trồng thử nghiệm ở nhiều nơi trong phố, nay vườn hoa đối diện cà-phê Mê Linh (đường đi Nam Ban, cách Đà Lạt 25km) có nguyên một vườn hoa tam giác mạch cho du khách tìm tới.

Những ngày cuối năm, du khách đến Đà Lạt vào Hoa Sơn Điền Trang ngắm hoa hồng cổ, đến F, Cà-phê ngắm hoa Mỹ Nhân. Cả ngọn đồi gần Khu du lịch Suối Vàng đang ngập tràn sắc cỏ hồng...

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_198363_.aspx