Đà Lạt mùa yêu

Những tháng Ba, Đà Lạt khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ của những sắc hoa.

Dưới những tán sắc lộng lẫy, ríu rít bao đôi nhân tình, tay trong tay, vai kề vai dạo bước, tự tình cho một mùa yêu dịu ngọt.

Trời lạnh hơn là tôi tưởng khi vừa bước chân ra khỏi máy bay. Vội vàng chui tọt vào một chiếc taxi.

Từ đây về thành phố, còn một quãng đường hơn 30km nữa. Thấp thoáng sau những rừng thông xanh mướt tầm mắt, Đà Lạt hiện ra sau những khúc quanh. Trời nắng, rải vàng như mật ong nhưng cái lạnh se se vẫn ùa vào khứu giác.

Khác với lần nghỉ trước luôn bị vội nên thường chọn một khách sạn gần chợ Đà Lạt. Lần đi nghỉ này thảnh thơi hơn, hai chúng tôi chọn một căn biệt thự nhỏ xinh xắn với khung cửa sổ thoáng đãng nhìn ra Hồ Xuân Hương, cổng chính vào khu nghỉ đi qua một mảnh vườn xinh xắn nở đầy những bông hồng leo thơm thơm.

Ở Đà Lạt hiện có rất nhiều khu nhà nghỉ tách biệt kiểu như thế, mỗi một khuôn viên có thể là một biệt thự nhỏ với phòng nghỉ, phòng khách và nhà bếp riêng biệt, hoặc một biệt thự với phòng nghỉ riêng và phòng sinh hoạt chung rộng rãi.

Các biệt thự thường nằm riêng trong một khuôn viên rộng rãi với lối đi nho nhỏ xuyên qua những rừng thông bát ngát rì rào. Buổi sáng, có thể nghe thấy tiếng chim ca hát, bữa sáng tận giường ngủ hay ngồi lại bên hiên nhà với một tách cafe thơm ngào ngạt trong không khí dịu mát trong lành.

Chọn thuê lấy một chiếc xe đạp đôi, hai đứa thong thả đạp xe dọc những con phố nhỏ xinh xắn nở đầy hoa. Con đường ngoằn nghèo lên dốc rồi lại xuống dốc, chạy ngang qua rất nhiều ngôi biệt thự xinh xắn.

Những ngôi nhà được bài trí theo phong cách Châu Âu, nhỏ nhắn, đáng yêu, lên dần theo những con dốc. Hoa nở ngập tràn những lối đi, trên hàng rào, trong những chậu hoa trước thềm, dọc lối đi nhỏ trong vườn, hoa nở trên khắp những con đường dọc ngang của thành phố xinh...

Người ta có thể bắt gặp những trảng hoa cúc Magaret trắng dọc con phố gần nhà thờ Con Gà nổi tiếng hay những vườn hoa cẩm tú cầu tím biếc dọc con phố Hồ Tùng Mậu…

Mỗi mùa là một loài hoa khiến mỗi lần đến Đà Lạt, người đến lại có cảm giác thành phố mới vừa thay một bộ váy mới. Trên phố, hoa mimoda, loài hoa của riêng Đà Lạt đã nở rộ và những bông hoa dã quỳ dại màu cam rực rỡ nở hoa khắp các sườn đồi, tạo thành những thung lũng hoa tuyệt đẹp.

Khi những vòng quay đã mỏi, hãy ghé lại một quán nhỏ ven đường có hàng rào gỗ duyên dáng. Trong sân, dưới bóng mát của cây vú sữa lúc lỉu quả, tiếng nhạc Khánh Ly dìu dặt ru lòng người. Khoảnh khắc bình yên đến lạ. Tôi thọc tay sâu vào túi áo anh phía trước, mơ màng nghe giọt cafe thánh thót rơi trong chiều hoàng hôn.

Màn sương nhè nhẹ gãi gãi vào đôi má, tôi khẽ xuýt xoa lạnh dù đã kịp mua cho mình một chiếc áo khoác ở rời lạnh hơn là tôi tưởng khi vừa bước chân ra khỏi máy bay. Vội vàng chui tọt vào một chiếc taxi.

Màn sương nhè nhẹ gãi gãi vào đôi má, tôi khẽ xuýt xoa lạnh dù đã kịp mua cho mình một chiếc áo khoác ở. Người ta đến chợ với bạn cũng có, đến với người yêu, cặp đôi mới cưới. Nhâm nhi chút quà đêm và tự thưởng cho mình một đêm yên tĩnh trong lòng thành phố thơ mộng.

Lang thang gần trọn đêm trên phố, chúng tôi ngồi lại bên một quán sữa đậu nóng, thưởng thức chút hương vị sữa quyện sương đêm. Đêm Đà Lạt không tiếng xe, không khói bụi, chỉ có ánh trăng, có hương hoa ngan ngát và nụ cười cô hàng ốc lấp lóa sau ánh đèn dầu quyến luyến lòng người lữ khách phương xa.

Tôi ở lại với Đà Lạt trong vài ngày. Tự thưởng cho mình những khoảnh khắc sống chậm lại một chút và đón mùa xuân dịu ngọt. Lang thang trong thành phố nhỏ xinh xắn, để thấy mình dịu dàng hơn một chút, sâu lắng hơn một chút.

Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi đi dạo một vòng quanh Đà Lạt, tìm đến với Hồ Than Thở ngút ngàn sương khói, lang thang trên đỉnh Lang Biang và tìm về với dòng thác Cam Ly ồn ào.

Một ngày đến với Đà Lạt, bạn hãy thức dậy thật sớm, lặng ngắm thành phố ẩn trong sương mờ, hít hà vị trong lành của buổi ban mai và đắm mình vào thiên nhiên tươi đẹp rạng rỡ đầy sức sống này. Đà Lạt đang bước vào mùa tình yêu, mùa của những đôi chim non kéo nhau về làm tổ, mùa của những dịu ngọt và yêu thương.

Lam Linh

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/da-lat-mua-yeu-167359.html