Đa nang buồng trứng, 2 lần làm IUI thất bại nhưng vẫn có được 2 cậu con trai

Quay lại Bắc Giang trong ngày đầu thu tháng 8/2017, chào đón chúng tôi là khuôn mặt rạng rỡ của người phụ nữ đã một thời mang nỗi lo 'vô sinh hiếm muộn'.

Nụ cười luôn nở trên môi chị bởi hạnh phúc ngập tràn khi chị vừa sinh được cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Hương – cư trú tại Làng Cốm, xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Nhờ điều trị đúng chị Hương đã có được 2 cậu con trai kháu khỉnh. Từ trái sang phải: Bé Chí Kiên 2 tuổi được bác bế, Chị Hương và em bé Hùng Cường mới sinh tròn 2 tháng tuổi

Hành trình chữa vô sinh hiếm muộn – có đi ắt sẽ tới

Bên cậu con trai đang chơi đùa, chị Hương xúc động kể lại câu chuyện về hành trình chữa vô sinh hiếm muộn của mình. “Em lập gia đình khá sớm năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái với bao mơ ước về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cưới xong, hai vợ chồng đều có công việc với mức thu nhập ổn định nên vợ chồng em quyết định sẽ đẻ luôn. Thế mà thả 1 năm, 2 năm rồi 3 năm… hai vợ chồng em chờ mãi vẫn chưa có tin vui. Nhà chồng sốt ruột, bạn bè, hàng xóm thì hỏi han bóng gió… nhiều lúc cảm thấy mình bị cô đơn và tổn thương lắm chị ạ, em chỉ biết nghẹn lại mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, nhiều lúc tìm chỗ trốn khóc một mình…”.

Thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản TW, Bác sỹ chuẩn đoán chị Hương bị vô sinh do kinh nguyệt không đều – buồng trứng đa nang và chỉ định làm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung). Rồi 2 lần làm IUI với bao khó khăn mà có lẽ chỉ có những người cùng cảnh với mình mới thấu hiểu: Sáng dậy từ 2h để kịp chuyến xe đến bệnh viện, đến nơi lại phải xếp hàng dài để chờ lấy số khám, chi phí thực hiện IUI không ít tiền… kèm theo hi vọng, rồi mong chờ… thế nhưng câu trả lời là 2 lần đều thất bại…

3 năm chờ đợi, 2 lần làm IUI thất bại, mẹ chồng khuyên hai vợ chồng chị nên nhận con nuôi biết đâu sau đó chuyện sinh đẻ sẽ dễ dàng hơn. Đấy thường là suy nghĩ theo kiểu tâm linh của thế hệ trước. Thế nhưng bằng tình yêu với chồng, với nghị lực, sự kiên trì và lòng quyết tâm, chị Hương vẫn luôn hy vọng mình sẽ sinh được con để hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn.

Chị tâm sự: “Có bệnh thì vái tứ phương chị ạ, ai chỉ chỗ điều trị ở đâu, mách uống thuốc gì tốt em cũng không ngần ngại làm theo và có lẽ sự mong mỏi của em đã chạm được đến sự ban phát may mắn của “ông trời”… nên khi em đọc được thông tin trên báo về thuốc hỗ trợ sinh sản Linh Tự Đan với nội dung “Đông Tây y kết hợp trong điều trị vô sinh hiếm muộn mang lại hy vọng cho các cặp vợ chồng” em đã quyết định mua để vợ chồng cùng sử dụng…”.

Niềm vui có con sau nhiều năm vô sinh hiếm muộn

Đúng tròn 6 tháng hai vợ chồng chị Hương kiên trì sử dụng Linh Tự Đan, luôn lạc quan, thoải mái tư tưởng kèm thêm việc ăn uống đủ chất thì một ngày cuối năm 2014, niềm vui vỡ òa khi chị kiểm tra và biết mình có tin vui. 9 tháng 10 ngày mang bầu không 1 lần bị ốm nghén, sức khỏe tốt; vẫn làm việc bình thường và chị đã rất hồ hởi chia sẻ với mọi người về nỗi niềm mong con, về cơ may cũng như niềm vui đã đến với mình như thế nào.

Chí Kiên là cái tên chị đặt cho con trai của mình với mong muốn con luôn có được ý chí vững vàng, quyết tâm và bản lĩnh sắt đá trong mọi tình huống.

Tiếng khóc “Oe!Oe …” vang lên từ chiếc cũi nhỏ như thông báo với chúng tôi về sự hiện diện của một thành viên mới. Khuôn mặt rạng rỡ, chị Hương ra bế bé và khoe rằng: “3 năm 2 bé chị ạ, hãm không kịp luôn, giờ thì chẳng ai còn bảo em là “không biết đẻ” nữa… !!!”. Chị chia sẻ, sau khi sử dụng Linh Tự Đan để có bé Chí Kiên, chị cảm nhận sản phẩm đã hỗ trợ rất tốt cho cơ quan sinh sản của mình nên theo đà thuận lợi chị quyết định thả để có thêm con luôn. Niềm hạnh phúc lại đến với gia đình chị khi tháng sáu vừa rồi (10/6/2017) gia đình lại chào đón một thành viên mới, lại một bé trai nữa và anh chị quyết định đặt tên con là Hùng Cường, ghép lại với tên anh thành Kiên Cường với mong muốn 2 con sẽ luôn mạnh mẽ, không khuất phục trước mọi khó khăn.

Niềm hạnh phúc có được con yêu sau nhiều năm hiếm muộn đã bù đắp thật nhiều cho những năm tháng chị cố gắng tìm phương pháp điều trị vô sinh hiếm muộn cho mình. Chị sẵn sàng chia sẻ thông tin của mình với mong muốn các cặp vợ chồng hiếm muộn cũng sẽ biết đến giải pháp từ Linh Tự Đan để có được con yêu như chị. Chia sẻ niềm vui với mong muốn mang điều tốt cho mọi người cũng là cách để nhân đôi hạnh phúc – suy nghĩ của chị thật đáng quý. Chúc cho gia đình chị Hương luôn ngập tràn hạnh phúc và mong cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đang mong muốn có con sớm được như gia đình chị Hương.

Thông tin hữu ích:

Điều trị vô sinh hiếm muộn từ phương pháp Đông Tây Y kết hợp được nhìn nhận hiệu quả giúp mang tiếng cười trẻ thơ đến các gia đình mong con.

Ghi nhận sự phát triển từ các thành tựu khoa học, hai tuyến bệnh viện Phụ sản đầu ngành là BV Phụ sản Trung ương và BV Phụ sản Từ Dũ đã nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và ghi nhận hiệu quả của TPCN năng hỗ trợ sinh sản Linh Tự Đan. Đây là thuốc hỗ trợ hội tụ 8 thành phần kết hợp trong công thức độc quyền giúp hỗ trợ sức khỏe sinh sản cho cả nam và nữ; với liệu trình 3 - 6 tháng sử dụng đã cho kết quả: giúp tăng số lượng, chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng ở nam giới, với nữ giới tăng chất lượng trứng, điều hòa kinh nguyệt, chống viêm nhiễm, tái tạo tổn thương, tạo môi trường thuận lợi cho phôi làm tổ và phát triển, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên cũng như tăng tỷ lệ thành công khi thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Thu Dung

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-buo-ng-tru-ng-2-la-n-la-m-iui-tha-t-ba-i-nhung-va-n-co-duo-c-2-ca-u-con-trai-a406820.html