Đà Nẵng đăng cai sự kiện mỹ thuật tầm cỡ quốc tế

TP Đà Nẵng vừa đón nhận một sự kiện quan trọng về mỹ thuật. Bộ Văn hóa - Thể thao &Du lịch (VH-TT&DL) Việt Nam; Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh&Triển lãm (MT-NA &TL); Cục Hợp tác Quốc tế quyết định chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức Chương trình "Giao lưu, sáng tác và triển lãm mỹ thuật Quốc tế lần thứ nhất 2019" và khai mạc một triển lãm tầm cỡ quốc tế với sự góp mặt của 19 họa sĩ (HS) đến từ 15 quốc gia trên thế giới và 6 HS tên tuổi của Việt Nam.

Bức tranh tổng hợp về đô thị Đà Nẵng, kích thước 160 x240 cm các HS vẽ chung tặng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Bên lề Triển lãm, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Ngô Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Giám định&Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật &Nhiếp ảnh, Cục MT-NA&TL, người trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình. Ông Ngô Quang Dương cho biết, Bộ VH-TT &DL và Cục MT-NA &TL quyết định chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức vì đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động du lịch. Bên cạnh đó Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là một trong 3 bảo tàng cả nước có nhiều hoạt động hiệu quả; tổ chức nhiều triển lãm tầm cỡ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành mỹ thuật Việt Nam.

Là người đã tham gia nhiều chương trình lớn khắp thế giới và ở khu vực, ông Ngô Quang Dương nhận thấy, việc tổ chức chương trình "Giao lưu, sáng tác và triển lãm mỹ thuật" là mô hình hiệu quả, tiên tiến mà thế giới cũng như khu vực đang áp dụng. Điển hình như Thái Lan, mỗi năm có hàng trăm chương trình do nhiều đơn vị, cơ quan và các thành phần tham gia tổ chức. Từ đó, Bộ VH-TT&DL và Cục MT-NA &TL tổ chức thử nghiệm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và đạt những kết quả khả quan. Đà Nẵng là điểm tiếp theo chúng tôi chọn tổ chức với hy vọng chương trình sẽ tạo đà cho mỹ thuật TP phát triển và hy vọng tương lai Đà Nẵng sẽ sớm trở thành Trung tâm sự kiện Mỹ thuật của cả nước...", ông Ngô Quang Dương nói.

Là người đại diện cho 25 HS phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, HS Virgilio Pandy Aviado (Philippines- SN 1944) khẳng định, Đà Nẵng là một TP tiến bộ nhất và chúng tôi nhận thấy đây chính là TP của tương lai. Ngay từ khi bước chân xuống sân bay chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí thoải mái cùng những nụ cười thân thiện mà người dân dành cho mình. Chúng tôi cho rằng, chương trình giao lưu lần này đã đóng góp vào di sản của TP hôm nay và cho những cư dân tương lai.

Lần thứ ba đến Việt Nam và lần đầu tiên đến TP Đà Nẵng, HS Lampu Kansanoh (Thái Lan) vô cùng vui thích và cảm động. Cô thổ lộ bằng cảm xúc của mình, và đã thể hiện được 2 tác phẩm triển lãm, trong đó tác phẩm "Một tấm thôi" chất liệu sơn dầu mà cô rất tâm đắc. Và với Lampu Kansanoh đây sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ không thể nào quên tại TP biển xinh đẹp. Trong khi đó, HS Edem Elesh đến từ Mỹ cho biết, ông vô cùng ấn tượng với đất nước Việt Nam và TP Đà Nẵng nói riêng. Ông đã lấy cảm hứng từ những tấm bản đồ Việt Nam để thể hiện vào tác phẩm của mình; thông qua đó thông cáo đến mọi người trên thế giới về Việt Nam, một đất nước đang nỗ lực chống chọi với biến đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường. HS đã thể hiện hết sức ấn tượng tác phẩm "Bài học và sự báo trước" chất liệu tổng hợp và "Cầu thang thế Nhân sinh" chất liệu sơn dầu.

Theo HS Edem Elesh, nhiều tác phẩm của HS Việt Nam đạt chất lượng cao như tác phẩm "Mây" của HS Vũ Đình Tuấn (Hà Nội); Tác phẩm "Cơn bão đi qua" chất liệu sơn dầu của HS Lê Huy Tiệp (Hà Nội), chất liệu lụa; Tác phẩm "Chung sức sau bão" chất liệu lụa của HS Hồ Đình Nam Kha (Đà Nẵng)... Với HS Lampu Kansanoh, triển lãm lần này không chỉ dành cho giới nghệ sĩ hay một nhóm triển lãm mà đây là liên hoan nghệ thuật có nghĩa là "Tôi là tôi của bây giờ nhờ những người bên cạnh tôi". Để thể hiện điều này, 26 HS cùng chung tay vẽ một bức tranh tổng hợp về Đà Nẵng, kích thước 160 x240 cm tặng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_210471_da-nang-dang-cai-su-kien-my-thuat-tam-co-quoc-te.aspx