Đà Nẵng: Mê xem World Cup, cháy nhà vẫn không biết

Ngủ say sau khi xem bóng đá World Cup, ông Châu đã không biết căn nhà mình đang cháy. Nạn nhân may mắn thoát nạn nhờ sự tri hô, đập cửa từ hàng xóm.

Ngày 27/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trong đã xảy tại nhà ông Trần Ngọc Châu, đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Thời điểm này, ông Châu ngủ say sau khi xem trận bóng đá World Cup và không hề hay biết căn nhà của mình đang bốc hỏa.

Cảnh sát gặp phải vô vàn khó khăn trong cứu hỏa bởi cấu trúc phức tạp của căn nhà.

Nạn nhân may mắn thoát nạn khi những người hàng xóm tốt bụng thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà đã tri hô, đập cửa. Ông Châu choàng tỉnh giấc và thoát khỏi ”lưỡi hái tử thần” trong gang tấc.

Sự việc cũng đồng thời được cấp báo lên lực lượng Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng. Theo các nhân chứng, bấy giờ khói độc bốc lên mù mịt khiến các chiến sĩ gặp vô vàn khó khăn.

Rất nhiều khói độc bốc lên trong căn nhà.

Lực lượng chức năng phải dùng máy hút khói độc song song với triển khai quá trình dập lửa. Gần 1 giờ đồng hồ sau đó, ngọn lửa mới được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc.

Toàn bộ đồ đạc đã bị thiêu rụi.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn trong việc PCCC mùa nắng nóng này.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-me-xem-world-cup-chay-nha-van-khong-biet-a375845.html