Đá xế chưa kịp mừng đã bị khóa tay

Thấy người đàn ông ngủ trong trạm xe buýt chân gác lên xe máy, Hải giả vờ đến đánh thức nạn nhân rồi móc chìa khóa trộm xe đề máy tháo chạy…

Khoảng 2h ngày 11-9, tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh tuần tra trên các tuyến đường trung tâm thì phát hiện Huỳnh Hoàng Hải (28 tuổi, ngụ Phú Nhuận) lang thang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi đến trạm xe buýt trước số 556, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, Hải phát hiện một người đàn ông dựng xe máy và ngủ trong trạm xe buýt nên áp sát.

Đối tượng Hải

Chiếc xe máy được thu hồi

Hải giả bộ lay gọi người đàn ông này, thấy người đàn ông này ngủ say, Hải lén lấy trộm chìa khóa xe và mở khóa đề máy bỏ chạy, tổ cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi. Đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa, tổ cảnh sát hình sự áp sát và khống chế Hải cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra Hải khai chưa có tiền án tiền sự do thấy người đàn ông ngủ để xe máy hớ hênh nên nổi lòng tham. Công an quận 1 lập hồ sơ xử lý Hải về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/da-xe-chua-kip-mung-da-bi-khoa-tay-509911/