Đắc là phúc bản thân, mất đi chính là số mệnh chính mình

Trong cuộc đời, chắc chắn bạn sẽ gặp phải những lúc lòng không yên, giận không nguôi nhưng cần biết đắc được là cái phúc của bản thân, còn mất đi chính là số mệnh của chính mình.

Một người suốt ngày so đo tính toán với những thứ nhỏ nhặt sẽ không tạo nên thành tựu gì lớn lao trong đời. Trong khi những người để mắt đến chuyện lớn lao, không tranh giành thiệt hơn, tâm hồn mới thanh thản, bình yên.

Không tranh giành vận mệnh với ông Trời

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, dù số phận có ban tặng cho chúng ta điều gì đi chăng nữa ta cũng phải trân trọng nó.

Khoảng thời gian đen tối nhất mà bạn từng nghĩ khó vượt qua, cứ đeo bám mãi trong lòng không thể buông, thực ra đã lặng lẽ trôi qua từ lâu.

Nếu có thể coi nhẹ được và mất, sống thuận theo Thiên mệnh, đó mới chính là chìa khóa của hạnh phúc. Trong được có mất, trong mất có được, không cưỡng cầu bất cứ điều gì trong cuộc sống, thãn đảng sống thuận theo tự nhiên là thành quả to lớn nhất trong cuộc đời.

Không tranh giành số phận với ông trời không phải điều xấu, cũng không có nghĩa là bạn thỏa hiệp với số phận, mà chỉ là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì chỉ có để thuận theo tự nhiên, chúng ta mới có thể chung sống hòa thuận với nhau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không tranh cãi với bố mẹ

Có câu nói: “Bệnh từ miệng vào, tai họa từ miệng mà ra”.

Một người thực sự có tu dưỡng sẽ không vì những chuyện nhỏ vặt vãnh mà tranh đấu, so đo tính toán những chuyện cỏn con.

Cha mẹ là người thân thiết nhất của chúng ta, khi chúng ta tranh cãi với cha mẹ, khi đó hãy nhớ rằng: “Nếu không có sự hy sinh thầm lặng của họ, chúng ta sẽ không có được như ngày hôm nay”.

Không tranh cãi với cha mẹ, cũng là một kiểu hiếu thuận. Đối với bậc sinh thành, hãy nói những gì nên nói, không nói những gì không nên nói, tự bản thân hãy suy nghĩ cho rõ ràng.

Không tranh luận đúng sai với vợ/ chồng

Người trong một nhà, những chuyện tranh chấp thường là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, phàm là chuyện đã qua, chúng ta đều không thể thay đổi được kết cục, vậy thay vì tranh cãi tới lui, chi bằng cho nó trôi qua một cách êm đẹp.

Nếu bạn quyết hơn thua khi tranh cãi với bạn đời, tình cảm giữa hai vợ chồng không còn sâu đậm, thâm chí còn có thể làm tổn thương đối phương, khiến hai bên khó chịu, không biết mở lời với nhau như nào.

Nếu bạn “nhường” họ phần thắng, kì thực bạn cũng chẳng mất đi thứ gì, khi bạn khiến cho họ cảm thấy sự ấm áp và yêu thương, khoan dung và độ lượng, gia đình mới có thể hòa thuận, hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

Không tranh giành quyền lợi với bạn bè

Người xưa có câu: “Người chết vì của cải, chim chết vì ăn”.

Giữa bạn bè với nhau, điều quan trọng nhất là có thể hiểu nhau và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần đối phương nguyện ý vì nhau một cách chân thành, một chút lợi ích có nghĩa lý gì?

Nếu một người quá thực dụng, anh ta sẽ mất nhân tính và bị người khác ghét bỏ. Không tranh giành quyền lợi với bạn bè không phải là nhượng bộ, mà là một loại khoan dung, quen biết là một loại duyên phận, chúng ta phải biết trân trọng nó.

Không tranh danh tiếng với người khác

Lòng người tham danh lợi lộc là vô kể, nếu một người cứ luôn bị ràng buộc bởi danh lợi, không thể nào đường đường chính chính mà làm người, làm việc được.

Danh tiếng ai cũng muốn, nhưng lại không biết rằng, danh tiếng tốt cũng có thể trở thành gông cùm trói buộc chính mình, như câu nói “Đức không tương xứng ắt gặp họa”.

Khi con người tránh xa vòng xoáy danh lợi, tiền tài trói buộc, vận may không tự mời mà đến.

Thành công lớn nhất của một người không phải là mù quáng phấn đấu cho danh vọng, mà là có khả năng tự nhận thức. Không có gì để đòi hỏi, không có gì để đấu tranh, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

Ảnh minh họa.

Không tranh giành thể hiện với cấp trên

Hầu hết mọi người ở nơi làm việc đều muốn thể hiện tốt bản thân trước mặt lãnh đạo, nhưng nhiều người lại không chú ý đến ý thức về sự tương xứng của họ, khiến con đường sự nghiệp ngày càng hẹp hơn.

Đây không chỉ là biểu hiện của sự tôn trọng cấp trên mà còn gián tiếp phản ánh hành vi và tu dưỡng cá nhân của bạn.

Nhiều rắc rối trong cuộc sống đều bắt nguồn từ chữ “tranh”. Nhiều người khi gặp phải những quan điểm trái chiều là phải tranh giành thắng thua với người khác bằng được.

Bạn cần phải biết rằng, bộ dạng khi mà bạn tranh đấu thật rất khó coi, vẻ mặt của bạn khi hung dữ cùng vô cùng xấu xí. Con người sống trên đời, cần hiểu được đạo lý rằng: “Đắc được là cái phúc của bản thân, còn mất đi chính là số mệnh của chính mình”.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/dac-la-phuc-ban-than-mat-di-chinh-la-so-menh-chinh-minh-d188269.html