Đặc nhiệm mua hết vé số giúp cụ bà bị cướp

Truy bắt thành công nghi phạm cướp giật trả lại hơn 40 tờ vé số bị cướp cho bà cụ xong, các trinh sát đặc nhiệm rủ nhau mua luôn toàn bộ vé số giúp bà cụ.

Ngày 21-4, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết: tổ tuần tra của đội đã bàn giao Phan Quốc Anh (26 tuổi, ngụ Tân Bình) cho công an phường 13 Quận 6 để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nạn nhân là một bà cụ bán vé số đã 71 tuổi.

Phan Quốc Anh tại cơ quan điều tra

Phan Quốc Anh tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, vụ cướp giật xảy ra vào chiều qua (20-4). Trong quá trình tuần tra quận Bình Tân, tổ tuần tra của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam phát hiện đôi nam nữ đi xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Đến đường Kinh Dương Vương (P13 Q6), nam thanh niên dừng xe để cô gái ngồi sau leo xuống đến gần một cụ bà bán vé số tóc đã bạc trắng. Giả vờ lật giở tìm kiếm, nhân lúc cụ bà loay hoay tìm số theo yêu cầu, cô gái bất ngờ ôm cả tập vé số bỏ chạy. Bà lão bị bất ngờ chỉ biết dậm chân, la thất thanh : “Cướp cướp!”

Tổ tuần tra tăng ga truy đuổi quyết bắt bằng được. Chạy chưa được 20m, nam thanh niên bị trinh sát quật ngã tóm gọn. Tuy nhiên, nữ cướp ngồi phía sau tranh thủ lúc hỗn loạn đã nhanh chân lẻn vào đám đông tẩu thoát.

Tổ tuần tra đặc nhiệm quận 6 phát hiện, nhanh chóng có mặt kịp thời hỗ trợ truy bắt nghi phạm, đồng thời dẫn giải Phan Quốc Anh, tang vật, phương tiện và mời bị hại về trụ sở làm việc. Hơn 40 tờ vé số mở ngày 20-4 đều được thu lại đầy đủ trả lại cụ bà bán vé số.

Tại đây, cụ kể chuyện cụ là Nguyễn Thị Hai (sinh năm 1946). Năm nay cụ đã 71 tuổi, mái tóc cụ đã gần như bạc trắng, bàn tay nhăn nheo nắm chặt gấu áo, cụ bảo 41 tờ vé số mà bị mất thì chẳng biết bao giờ cụ mới bán đủ trả lại tiền vốn cho đại lý, rồi không biết lấy gì ăn. Cụ Hai không ngớt gửi lời cảm ơn tới các trinh sát đặc nhiệm.

Điều đặc biệt là sau khi trao trả lại 41 tờ vé số, tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm hướng Nam và công an phường 13 Quận 6 đã hùn nhau mua hết toàn bộ vé số giúp bà cụ.

“Lúc lập biên bản bàn giao Quốc Anh cho công an Phường 13 Quận 6 và trả lại vé số cho bà cụ là đã hơn 4h chiều mà vé thì chiều hôm đó xổ nên anh em rủ nhau mua luôn giúp bà cụ. Chẳng nhớ bao nhiêu tờ: 41 tờ bị cướp với bao nhiêu tờ còn trong người nữa. Mình không mê xổ số nên biếu cụ ít tiền trà nước dọc đường.”, một trinh sát vui vẻ kể chuyện.

Trong cái rủi cũng có cái may là đây chứ đâu!

Dưới đây là một số hình ảnh:

Những tờ vé số bị cướp được trinh sát đặc nhiệm lấy lại đầy đủ trao trả cho cụ Hai

Cụ Hai tại cơ quan điều tra

NGUYỄN TRÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dac-nhiem-mua-het-ve-so-giup-cu-ba-bi-cuop-697037.html