Đặc nhiệm Mỹ đụng độ người ngoài hành tinh trong lòng đất?

Đó là năm 1979. Hậu quả của trận chiến là 60 người chết và số lượng không biết bao nhiêu quân địch bị thương nghiêm trọng. Đó là mối đe dọa lớn nhất của lực lượng đặc biệt Mỹ - và không ai biết về điều đó. Đặc nhiệm Mũ nồi xanh đã được cử tới Dulce, New Mexico để ngăn chặn lực lượng ngoài hành tinh ở dưới lòng đất và không tràn ra phần còn lại của thế giới. Họ đã thành công nhưng với cái giá là gì?

Ít nhất, đây là những điều mà kỹ sư vật liệu nổ Philip Schneider đã kể một phần câu chuyện của ông. Ông đã ở New Mexico năm đó và ông biết mối đe dọa người ngoài hành tinh là có thật.

Schneider tuyên bố rằng ông đang làm việc trong một căn cứ bí mật dưới lòng đất tại Jicarilla Apache Reservation ở New Mexico gần Dulce- một thị trấn cạnh Colorado. Ông nói với Huffungton Post rằng đầu tiên ông đã nghi ngờ về mục đích thực sự của dự án đó khi ông để ý thấy lực lượng đặc biệt Mỹ hoạt động bên trong và quanh khu vực này.

Họ sẽ không cử đặc nhiệm Mũ nồi xanh đến New Mexico một cách vô cớ. Schneider cáo buộc những người ngoài hành tinh xám đang thực hiện những thí nghiệm y học kỳ quái trên người, cả người sống và những mẫu DNA. Ông nói rằng ở sâu trong lòng đất, những “Gray” hút máu người và máu bò để tồn tại.

Cuối cùng Schneider ra mắt câu chuyện của mình vào giữa thập niên 1990. Lúc đó, kỹ sư này nói ông đã bắt đầu công việc tại căn cứ trong lòng đất này giống như những việc đã làm ở các căn cứ khác là khoan lỗ. Tuy nhiên lúc này một mùi khét như mùi đốt rác đã bay ra từ những lỗ khoan. Đó là khi cuộc chiến bắt đầu.

Một ngày sau, ông trở lại và đối mặt với một thứ mà ông gọi là “người ngoài hành tinh xám cao 7 foot (khoảng 2,1 m) và hôi thối”. Ngay lập tức, viên kỹ sư này chộp lấy khẩu súng của mình và bắn hạ hai người ngoài hành tinh. Một người ngoài hành tinh khác bắn vào những ngón tay của Schneider bằng một tia laser. Đó là khi một trong những lính Mũ nồi xanh đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Schneider.

Cuộc ẩu đả trở thành một trận chiến toàn diện làm chết 60 người. Lính Mũ nồi xanh phản ứng lập tức, sử dụng tất cả hỏa lực mà họ có bắn vào người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh phản ứng bằng cách bắn những tia năng lượng màu xanh chói sáng từ tay họ. Vũ khí ánh chớp này đã thổi bay ngón tay của Schneider và đẩy những lính đặc nhiệm ra ngoài. Cuối cùng những người ngoài hành tinh dịu lại và rút lui sâu vào trong khu phức hợp.

Những gì diễn ra sau năm đó vẫn là điều mọi người đồn đoán.

Trước khi chết, Schneider cáo buộc rằng đã có hơn 1.400 căn cứ ngầm kiểu này trên khắp thế giới, mỗi cái có giá 17 tỷ USD. 192 căn cứ bên trong lãnh thổ Mỹ cũng được nói là thông với nhau. Mặc dù không có thêm thông tin về cái gì đã bắt đầu cuộc chiến với người ngoài hành tinh trong lòng đất hoặc nó có tiếp diễn đến ngày nay hay không nhưng cư dân ở gần Dulce chứng thực rằng có những chuyện kỳ lạ xảy ra trong các khu vực gần căn cứ này.

Đại Dương (theo We are the mighty)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/dac-nhiem-my-dung-do-nguoi-ngoai-hanh-tinh-trong-long-dat-914404.html