Đắc Nông: Nạn nhân bị người tình cũ 'thiêu sống' đã tử vong

Sau gần 1 tháng điều trị những vết bỏng vì bị người tình cũ tạt xăng rồi châm lửa đốt, tối 14/10, chị Trần Thị Bé đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chị Bé điều trị bỏng tại bệnh viện sau khi bị tạt xăng đốt.

Ngày 15/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Trần Thị Bé (SN 1978, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Chị Bé trút hơi thở cuối cùng vào tối 14/10, sau một thời gian điều trị bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) và được gia đình đưa về nhà trong đêm để lo hậu sự.

Trước đó, rạng sáng 16/9, trong lúc gia đình chị Bé dậy chuẩn bị đồ để bán bún thì Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, ngụ xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) đã xông tới, tưới xăng vào người phụ nữ này rồi ôm chặt để châm lửa đốt.

Sau đó, bà Trương Thị Kính (mẹ chị Bé) và cháu Trần Mỹ Duyên (con gái chị Bé) phát hiện sự việc, lao vào dập lửa. Hậu quả, chị Bé bỏng 90% toàn thân, bà Kính, cháu Duyên bị thương ở tay và chân. Đối tượng Hùng cũng bị bỏng nặng.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm.

Được biết, trước đây Hùng và chị Bé có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, chị Bé phát hiện Hùng có nhiều tật xấu nên chị Bé từ chối, không muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ này. Không chấp nhận chia tay, Hùng đã có nhiều hành động và lời nói đe dọa tính mạng của chị Bé.

Lo sợ bị Hùng hãm hại, chị Bé đã có đơn gửi đến công an địa phương tố giác những hành vi bạo lực của Hùng và xin cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ tính mạng của mình. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng chưa vào cuộc thì Hùng đã tạt xăng đốt, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với chị Bé và người thân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dac-nong-nan-nhan-bi-nguoi-tinh-cu-thieu-song-da-tu-vong-post278864.info