Đặc sắc không gian trung thu đậm truyền thống ngay giữa phố thị

Gian hàng bánh trung thu thượng hạng Trăng Vàng của Kinh Đô với rất nhiều những hoạt động truyền thống thú vị hiện đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm.

Khi công việc ngày càng bận rộn, guồng quay cuộc sống ngày càng hối hả, đôi khi thứ mà mỗi người luôn khát khao tìm về không phải là những đồ vật chất xa xỉ, mà lại chính là những điều giản đơn, chứa đựng những giá trị đích thực của cuộc sống. Chính vì vậy, bên cạnh những ngày lễ lớn, Tết Trung Thu cũng chính là dịp để người ta hoài niệm về những điều đã cũ và chia sẻ sự quý giá về những phút giây bình dị nhưng cũng đầy quý giá bên những người thân yêu.

Thấu hiểu tâm tư của người tiêu dùng, như một thông lệ đẹp hằng năm, Kinh Đô đều tổ chức những gian hàng trưng bày và bán sản phẩm bánh trung thu thượng hạng Trăng Vàng với hàng loạt các hoạt hoạt động truyền thống đặc sắc, tái hiện không gian Trung Thu mang bản sắc truyền thống nhưng cũng không kém phần phù hợp với nhịp sống mới ngay giữa các trung tâm thương mại hiện đại, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em phố thị tìm hiểu về giá trị của ngày Trung Thu truyền thống và người lớn được quay về với một phần kí ức tuổi thơ qua sự trải nghiệm một không gian nghệ thuật và ẩm thực tinh tế - thưởng bánh trung thu thượng hạng, uống trà. Bên cạnh không gian được trang hoàng với đèn lồng, cờ hoa nhiều màu sắc rực rỡ, gian hàng bánh trung thu thượng hạng Trăng Vàng của Kinh Đô còn tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa truyền thống, làm đồ chơi dân gian, gấp giấy Origami, thu hút được rất nhiều sự tham gia của các bạn nhỏ. Trong suốt chương trình, các bé sẽ được các nghệ nhân tận tay hướng dẫn làm ra đèn kéo quân, đồ chơi bằng lá dừa, trang trí đầu lân,… từ những nguyên liệu đã được Kinh Đô chuẩn bị sẵn, và mang thành quả của mình về nhà cùng gia đình chơi trung thu.

Ngoài ra, những ngày cuối tuần, quan khách còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật đương đại - sự kết hợp của âm nhạc dân gian qua tiếng đàn bầu, sáo trúc, tam thập lục, t’rưng... và tinh thần đương đại trong những bản phối mới mẻ như “way back home”, “Despacito”… mang đến chất Việt vừa đậm đà, vừa cởi mở, kết nối và cuốn hút người nghe. Hay thưởng thức màn vẽ tranh độc nhất vô nhị của nghệ sĩ vẽ tranh biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam Phạm Hồng Minh. Đến với không gian Trung Thu tại các gian hàng Trăng Vàng của Kinh Đô, không chỉ các bạn nhỏ, mà ngay cả các bậc phụ huynh có thể tận dụng cơ hội này để mở cánh cửa tâm hồn, hòa mình vào không khí rộn ràng của một mùa Trăng trọn vẹn ý nghĩa.

(Nghệ sĩ vẽ tranh trình diễn đầu tiên tại Việt Nam cùng ban nhạc cụ dân tộc Nhạc Viện Hà Nội)

Khác với những sự kiện tìm hiểu về ngày lễ Trung Thu ở phố đi bộ hay trong khuôn viên bảo tàng, không gian nghệ thuật ẩm thực tinh tế của gian hàng Kinh Đô còn tận dụng sự tiện lợi và an toàn của các trung tâm thương mại. Không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ cho mục đích mua sắm mà đã phát triển thành tổ hợp ăn uống, vui chơi, phục vụ bao quát hầu hết các nhu cầu của cả gia đình. Tại đây, các bậc phụ huynh có thể thoải mái nghỉ ngơi, quan sát con trẻ, không phải lo mưa nắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các gia đình hiện đã có thể sớm tận hưởng không khí Trung Thu rộn ràng tại khu vực bày bán sản phẩm bánh Trung Thu cao cấp Kinh Đô tại Saigon Centre (khu vực cạnh café Ember cổng đường Pasteur) và gian hàng Bánh Trung thu Oreo tại Mooncake Fair. Ở đầu cầu Hà Nội, gian hàng Trăng Vàng của Kinh Đô tại Aeon Mall Long Biên cũng đã mở cửa, sẵn sàng đón khách tới tham quan và cảm nhận hương vị tuyệt vời từ các sản phẩm của Kinh Đô và trải nghiệm những hoạt động nghệ thuật hấp dẫn từ 24/8 đến hết 16/9.

(Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn tại Aeon Mall Long Biên)

Phú Tài

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/xem/dac-sac-khong-gian-trung-thu-dam-truyen-thong-ngay-giua-pho-thi-57945.html