'Đại chiến Âm Dương' của Thành Long: Thất bại tại thị trường Trung Quốc là do phim dở hay đối thủ quá mạnh?

'Đại chiến âm dương' là tác phẩm thích hợp cho khán giả cùng gia đình, bạn bè ra rạp dịp Tết Nguyên đán để chiêm ngưỡng phần hình ảnh, kỹ xảo vượt quá trông đợi, vẻ ngoài xuất sắc của dàn diễn viên chính, cùng sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc ngôn tình và tiếng cười giải trí duyên dáng, dí dỏm.

Bước vào con đường nghệ thuật kể từ những năm 1970 cho đến nay, Thành Long vẫn miệt mài xây dựng tên tuổi với hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, nam diễn viên sinh năm 1954 trở thành biểu tượng văn hóa châu Á, được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông, Đại lộ Danh vọng Hollywood và là nghệ sĩ Trung Hoa đầu tiên nhận giải thưởng điện ảnh danh giá này. Chính vì thế, trở lại đường đua phim Tết cùng phim hài, hành động, huyền ảo Đại Chiến Âm Dương, ngôi sao võ thuật làm khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam, không khỏi trông đợi.

Tại thị trường Trung Quốc, ra mắt vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Thần thám Bồ Tùng Linh “ngã ngựa” trước những đối thủ lớn như: Lưu lạc địa cầu, Người ngoài hành tinh điên cuồng hay Tân vua hài kịch.Sau 5 ngày trình chiếu, phim chỉ được 123 triệu NDT, bằng 1/10 so với phim đứng đầu Lưu lạc địa cầu (1,59 tỷ NDT). Nguyên nhân có phải là do phim quá tệ?

“Đại Chiến Âm Dương”: Câu chuyện không còn mới nhưng vẫn thú vị

Đại Chiến Âm Dương của Jackie Chan theo chân Bồ Tùng Linh (Thành Long), một người đàn ông sống ẩn dật sở hữu cây bút thần kỳ có thể thu phục yêu quái. Sau những năm tháng bôn ba chiến đấu với các yêu quái nguy hiểm rồi nhốt chúng vào cuốn sách cõi Âm, Bồ Tùng Linh trở về ngôi nhà nhỏ cùng những yêu quái tốt, hoàn lương, chuyên viết sách về hành trình thu phục quái yêu rồi bán cho người dân để kiếm tiền trang trải qua ngày.

Biến cố bắt đầu xảy ra sau khi anh chàng chuyên phá án trong huyện (Lâm Bách Hồng đảm nhận) phát hiện ra khả năng trừ yêu của Bồ Tùng Linh và quyết bái sư phụ để trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, nơi nam chính sinh sống xảy ra những vụ mất tích bí ẩn của các thiếu nữ lứa tuổi 16, 17, có liên quan đến hai yêu nữ có sức mạnh bậc nhất, trong đó có Nhiếp Tiểu Tình (Chung Sở Hy) - người từng trải qua mối tình lắm truân chuyên cùng với hiệp khách Ninh Thái Thần (Nguyễn Kinh Thiên).

Được phóng tác dựa trên câu chuyện Liêu trai chí dị nổi tiếng, phim Tết của Thành Long đưa lên màn ảnh dàn nhân vật đã quen thuộc với khán giả. Những yêu quái có ngoại hình kì dị, tính cách ngây ngô, đáng yêu; ngôi nhà nhỏ, đơn sơ nhưng tươi vui của Bồ Tùng Linh; sự ma mị của yêu nữ Nhiếp Tiểu Tình cùng với chất rùng rợn của cõi Âm đã mang đến màu sắc liêu trai cho toàn bộ phim. Đại Chiến Âm Dương còn tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và hình ảnh, xóa tan mọi hoài nghi của người xem về phần kỹ xảo của tác phẩm đến từ điện ảnh Trung Hoa.

Bên cạnh đó, đề tài của bộ phim mà Jackie Chan đóng chính cũng không mấy mới lạ, câu chuyện thu phục yêu quái vẫn được khai thác rất nhiều trên màn ảnh rộng Trung Hoa, cùng với đó, mối tình ngang trái giữa người và yêu, giữa cõi Dương và cõi Âm đã từng trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh. Song, nhờ sự biếu tấu mượt mà của người cầm trịch, Đại Chiến Âm Dương vẫn tạo nên không khí ly kỳ, kỳ thú, đan cài khéo léo giữa hành động kịch tính và hài hước gây cười, đủ sức chinh phục khán giả dịp Tết Nguyên đán.

Nội dung không mấy nổi bật được cứu vớt nhờ diễn xuất và kỹ xảo

Đại Chiến Âm Dươngđã có những nút thắt, mở hợp lý xuyên suốt thời lượng, song đôi khi vẫn tỏ ra khá tham lam trong việc thêm thắt các tình huống, lắm lúc lại chuyển cảnh quá bất ngờ khiến người xem phải đột ngột chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Nội dung không mấy nổi bật, kịch bản quen thuộc, dễ đoán, tuy nhiên, bộ phim của Jackie Chan vẫn làm khán giả khó rời mắt bởi diễn xuất lôi cuốn và kỹ xảo huyền ảo.

Đầu tiên, phải kể đến Jackie Chan trong vai diễn Bồ Tùng Linh, người đàn ông sở hữu cây bút thần kỳ có thể thu phục yêu quái, giữ bình an cho dân làng nhưng mang tính cách hài hước, lém lỉnh, thậm chí sử dụng phép thuật để bán sách dễ dàng hơn. Không còn lăn xả ở các phân cảnh hành động như trước, song những cảnh chiến đấu của ngôi sao võ thuật Trung Hoa vẫn đủ kịch tính, hút mắt để lôi kéo người xem. Bên cạnh đó, kinh nghiệm dạn dày cũng giúp Thành Long thể hiện tròn trịa các phân cảnh cảm xúc, thậm chí nâng đỡ diễn xuất cho đàn em Lâm Bách Hồng.

Trong khi đó, Lâm Bách Hồng như mang chính chân dung của mình lên sân khấu với sự ngây ngô, non nớt và đôi phần vụng về khi so sánh cùng Thành Long. Tuy nhiên, chính biểu cảm ngơ ngác, cộng hưởng cùng vẻ ngoài điển trai, sáng màn ảnh đã giúp nhân vật của Lâm Bách Hồng nhanh chóng ghi điểm trong người xem, dễ dàng tạo tiếng cười dễ chịu xuyên suốt bộ phim.

Trailer “Đại Chiến Âm Dương”.

Đặc biệt, ám ảnh bậc nhất trong bộ phim của Thành Long lại là chuyện tình yêu - người giữa Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Tình. Với làn da trắng như tuyết, lối trang điểm ma mị cùng với chiếc váy đỏ như màu máu, Chung Sở Hy hút mắt khán giả trong từng cảnh quay, từ quay từ xa đến quay cận. Mở đầu phim, hình ảnh Tiểu Tình cùng người chị gái Kính Yêu vừa bí ẩn, kì dị đến rùng rợn, vừa xinh đẹp, quyến rũ khiến người xem không khỏi tò mò. Nửa sau bộ phim, Chung Sở Hy tiếp tục làm người hâm mộ “á ố” bởi những cảnh quay hành động mãn nhãn, cùng các phân cảnh cảm xúc với người tình Ninh Thái Thần.

Có thể nói, bộ phim của ngôi sao võ thuật Thành Long chưa được đánh giá cao về nội dung, song vẫn xứng đáng là tác phẩm thích hợp cho khán giả cùng gia đình, bạn bè ra rạp dịp Tết Nguyên đán để chiêm ngưỡng phần hình ảnh, kỹ xảo vượt quá trông đợi, vẻ ngoài xuất sắc của dàn diễn viên chính, cùng sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc ngôn tình và tiếng cười giải trí duyên dáng, dí dỏm.

Phương Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chieu-rap/dai-chien-am-duong-cua-thanh-long-that-bai-tai-thi-truong-trung-quoc-la-do-phim-do-hay-doi-thu-qua-manh-4563333.html