Đại chiến nhạt nhòa, Đức đốt lưới nhà trước tuyển Pháp

2 pha làm bàn của Kylian Mbappe và Karim Benzema đều bị từ chối do lỗi việt vị nhưng Pháp vẫn thắng Đức trong trận đại chiến bảng F nhờ sự giúp sức của một trung vệ chủ nhà.

N'Golo Kante đối đầu cùng Toni Kroos và Thomas Mueller.

Báo Người Lao động thông tin, tiếp đón tuyển Pháp trên sân Allianz Arena trong trận ra quân bảng F, chủ nhà Đức nhanh chóng đánh mất thế trận và sa chân vào bẫy rập tấn công của đối thủ. Cũng chẳng phải chờ đợi lâu để đoàn quân của HLV Joachim Loew biết được số phận của mình khi đối đầu cùng nhà vô địch thế giới. Phút 20, từ pha chuyền bóng đảo cánh của Paul Pogba, hậu vệ Lucas Hernandez tạt thẳng vào trung lộ nơi Kylian Mbappe và Karim Benzema chực chờ sẵn. Trong nỗ lực cản phá, trung vệ Mats Hummels đã phá bóng tung nóc lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Manuel Neuer.

Bàn thua sớm, dù vậy, lại không thể kích thích lòng tự tôn của các tuyển thủ Đức. Họ tranh chấp bóng chủ yếu ở khu trung tuyến, chẳng mấy khi đưa được bóng qua phần sân của Pháp huống hồ gây khó cho hàng thủ "Les Bleus".

Về phần mình, tuyển Pháp dù sở hữu hàng công được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay nhưng cũng chỉ có thêm hai lần phá lưới Manuel Neuer trong thế việt vị.

Màn đại chiến nhạt nhòa của cặp đấu được chờ đợi nhất tại Euro 2020 khép lại bằng tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Pháp. Giành trọn 3 điểm trước một tuyển Đức vô hại, "Gà trống Gaulois" chỉ có thể xếp nhì bảng F, sau Bồ Đào Nha do kém hệ số phụ.

Liên quan đến trận đấu giữa Pháp và Đức vừa diễn ra rạng sáng nay 16/6, báo Giao thông cho hay, pha đá phản lưới nhà của Hummels trở thành bàn thắng duy nhất giúp Pháp đánh bại Đức trong ngày ra quân tại bảng F EURO 2020.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dai-chien-nhat-nhoa-duc-dot-luoi-nha-truoc-tuyen-phap-20210616053621812.htm