Đại gia đình ở Hà Nội có 200 người con cháu: Tất cả sống gần nhau nên lễ tết đều tự nấu vài chục mâm cỗ

Đại gia đình của anh Sơn sinh sống gần nhau nên cứ đến dịp hiếu hỷ, giỗ chạp thay vì đặt cỗ ngoài nhà hàng đều tụm lại và bắt tay vào làm cỗ để tạo không khí vui vẻ, sum vầy, gần gũi...

Hà Nội có một đại gia đình gồm 200 thành viên luôn yêu thương, đoàn kết lẫn nhau. Đặc biệt trong dịp lễ tết hoặc giỗ chạp, con cháu đều về tề tựu đông đủ.

"Ông bà nội tôi sinh được 10 người con. Tất cả đều sinh sống tại thủ đô, cũng chính là quê hương của mọi người. Hiện tại quân số của gia đình là 200 thành viên, trong đó có tới 100 người cháu.

Còn ông bà ngoại có 8 người con, trong đó có 2 người con trai và 6 người con gái. Vì sinh ít hơn bên nội nên tổng thành viên cũng ít hơn đến một nửa, khoảng hơn 100 người.

Đại gia đình nội ngoại nhà tôi luôn đoàn kết và tương trợ lẫn nhau những khi khó khăn", anh Sơn, hiện làm nghề trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân hàng tại Hà Nội chia sẻ về đại gia đình đông thành viên.

Đại gia đình của Sơn

Đại gia đình của anh Sơn sinh sống gần nhau nên cứ đến dịp hiếu hỷ, giỗ chạp thay vì đặt cỗ ngoài nhà hàng đều tụm lại và bắt tay vào làm cỗ để tạo không khí vui vẻ, sum vầy, gần gũi… "Nhiều người nghĩ đại gia đình của tôi sẽ khó làm được vài chục mâm cỗ tại nhà. Song chúng tôi đặt ra quy tắc: cỗ phải do tự tay mình chế biến mới nóng, ngon và đúng ý thích.

Đặc biệt con cháu dù bận công việc đến mấy cũng phải thu xếp trở về cùng quây quần làm cỗ. Mỗi người một việc, ai biết gì làm đó tạo nên không khí thật vui vẻ và đầm ấm", chàng trai Hà thành nói.

Gia đình tụ tập trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Nhắc đến gia đình của Sơn, chàng trai Hà thành cho biết bố là con áp út. Sau đó cha mẹ anh cưới nhau, sinh được 3 người con: một gái và 2 trai.

"Bố mẹ tôi đều là người sống tình cảm, thích cảnh đoàn viên, các con cháu tụ tập quây quần bên mâm cơm gia đình nên cứ mỗi dịp giỗ, hiếu hỷ hoặc nhân dịp ngày nào đó đặc biệt đều ủng hộ và động viên đại gia đình tổ chức tiệc tùng.

Thậm chí bố mẹ cũng khuyên anh chị em tôi nên sắp xếp công việc để tham dự cùng. Đó không chỉ là dịp chúng tôi nhớ về cội nguồn, thăm hỏi các bác, chú thím mà còn là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ anh chị em họ, các cháu ở xa", Sơn nói.

Chàng trai luôn tự hào khi là thành viên trong đại gia đình

Chàng trai 9X luôn cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được sống ở nơi mà tất cả thành viên đều đặt tình cảm lên hàng đầu. Anh sẽ giữ vững truyền thống đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của dòng họ.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/dai-gia-dinh-o-ha-noi-co-200-nguoi-con-chau-202403271206327688.html