Đại gia xấu nhất Đài Loan: Trăm người tình, chết cô độc

Ông phải bán đồ dùng để trả viện phí và qua đời trong giày vò, đau đớn mà không có bất cứ bóng hồng nào bên cạnh.

Nhắc đến một trong những vị đại gia nổi tiếng Đài Loan, không ai có thể bỏ qua cái tên Hoàng Nhiệm Trung. Ông được mệnh danh là đại gia xấu nhất Đài Loan (Trung Quốc). Thế nhưng, cái đáng nói lại là chuyện tình cảm của ông.

Vị đại gia Đài Loan này từng du học ở Mỹ, tốt nghiệp Thạc sĩ ở Đại học New York và từng làm việc ở NASA. Khi chỉ 28 tuổi ông được bổ nhiệm chức phó cục trưởng cục văn hóa thành phố Boston.

Hoàng Nhiệm Trung trở về Đài loan năm 1971, năm 1995 ông đầu tư vào cổ phiếu và thành công. Nhờ đó, ông có số tài sản lên đến 3 triệu USD. Giàu có và nổi tiếng, Hoàng Nhiệm Trung nổi tiếng là tay ăn chơi, phong lưu và có hàng loạt scandal. Người ta gọi ông là tay sát gái hay phong lưu.

Bên cạnh Hoàng Nhiệm Trung hồng nhan nhiều vô số kể. Danh sách bạn gái của vị tỷ phú này dài dằng dặc, trong đó có không ít mỹ nhân tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ như Lâm Thanh Hà, Chung Sở Hồng, Trần Xung, Đặng Lệ Quân...

Báo chí đưa tin, thời điểm nhiều nhất dàn chân dài của đại gia này lên đến tận 100 người. Ông xây biệt thự xa hoa để sống trụy lạc. Trong nhà luôn có chục bóng hồng chăm sóc ông.

Hoàng Nhiệm Trung từng gây sốc với những tuyên bố: "Gái đẹp là động lực của tôi, không có phụ nữ tôi không nuốt nổi cơm", hay "Tôi háo sắc thật, nhưng tôi dám công khai, còn hơn những kẻ luôn giấu diếm, lén lút".

Đình đám nhất trong dàn chân dài của đại gia xấu nhất Đài Loan là Trần Bảo Liên, nữ hoàng phim cấp 3 một thời. Mối tình này từng nhiều lần gây ồn ào dư luận và công chúng thả sức bàn luận. Cái kết của mối tình này cũng hết sức bi đát và nữ diễn viên sống trong nghèo đói, đau khổ sau này, cuối cùng cô tìm tới cái chết.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Nhiệm Trung bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu. Ông cảm thấy bản thân tiền tài đã có đủ nên cần nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống xa hoa bên những người tình nóng bỏng.

Thế nhưng, khi kinh tế khó khăn khiến cho ông lâm vào cảnh nợ nần phải bán nhiều tài sản để trang trải. Ông thậm chí còn phải hầu tòa, cấm xuất cảnh và ngồi tù vài tháng vì trốn thuế.

Năm 2003, ông bị chẩn đoán mắc bệnh mắc bệnh đái tháo đường. Ngoài ra, vị đại gia còn gặp vấn đề về thận, gan và tim mạch. Ông phải bán đồ dùng để trả viện phí và qua đời trong giày vò, đau đớn mà không có bất cứ bóng hồng nào bên cạnh. Cái ông để lại cho con trai là khoản nợ khổng lồ. (Anh Huy)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/dai-gia-xau-nhat-dai-loan-tram-nguoi-tinh-chet-co-doc-3365928/