Đài Hồ Nam bị fan tố biên tập lỗi, biến 'Minh Lan Truyện' từ một câu chuyện trưởng thành trở thành tình tay ba nhăng nhít?

'Minh Lan truyện' được dự đoán trở thành bom tấn truyền hình cuối năm. Bộ phim được sản xuất bởi công ty Chính Ngọ Dương Quang đứng sau hàng loạt phim truyền hình nổi tiếng như 'Lang gia bảng', 'Hoan lạc tụng'.

Thật ư, thật ư, không phải là hồng phai xanh thắm (知否) hay còn gọi Minh Lan truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn vốn đã rất được yêu thích. Công tác chuẩn bị từ khi mới bắt đầu khởi quay cho đến khi phát sóng đều được chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long, Lý Y Hiểu. Với nhiều yếu tố hấp dẫn, bộ phim được đông đảo khán giả đón chờ.

Có không ít khán giả đang háo hức mong chờ Minh Lan Truyện lên sóng, khó khăn lắm bộ phim mới được ấn định lịch phát sóng, khán giả đều đang chờ đợi để theo dõi bộ phim nhưng chẳng ngờ Minh Lan Truyện lại gặp phải chút rắc rối.

Khán giả đều biết rằng, Minh Lan truyện sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Hồ Nam (Hunan TV), mà đặc điểm lớn nhất của Hunan TV chính là việc cắt nối lung tung. Tất cả những khán giả là fan của Sở Kiều Truyện (楚乔传) trước đây chắc hẳn đều biết bộ phim này chiếu 1 tập thì có đến nửa tập bị lặp lại, đoạn cuối lại càng nhảm nhí hơn. Tuy Minh Lan Truyện là bộ phim do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, nhưng nếu phía đài truyền hình cắt nối lung tung thì cũng không thể thay đổi được, bởi vậy nên điều này thực sự khiến khán giả vô cũng lo lắng.

Vốn tưởng thực hư chuyện Hunan TV cắt nối như thế nào cần phải đợi sau khi Minh Lan Truyện lên sóng mới biết, chẳng ngờ vào đêm khuya ngày 20 tháng 12, Hunan TV đã tung một trailer với tựa đề “Đoạn hôn nhân”. Trong trailer này, Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) thề cả đời sẽ không phụ Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh). Nhưng đoạn sau lại là cảnh Minh Lan và Tề Hoành (Chu Nhất Long) gặp nhau, Tề Hoành bày tỏ nỗi long với Minh Lan, tuy Minh Lan đã từ chối nhưng cảnh tượng này vẫn bị Cố Đình Diệp bắt gặp, và thế là mối quan hệ rắc rối được khơi màn.

Minh Lan nói rằng nếu Cố Đình Diệp muốn nạp thiếp thì nàng nhất định sẽ không nói thêm lời nào, tình tiết này cũng có trong tiểu thuyết, nhưng bị cắt nối thành thế này khiến khán giả cảm thấy đây là hiểu lầm do mối tình tay ba gây ra. Đó là còn chưa nói đến đoạn sau còn cảnh Cố Đình Diệp hỏi Minh Lan nếu được lựa chọn lại một lần nữa, nàng có gả cho Cố Đình Diệp hay không? Và còn đòi ly hợp với Minh Lan.

Xem xong trailer này thực khiến khán giả tức giận, Minh Lan truyện vốn là một câu chuyện đơn thuần kể về quá trình trưởng thành của Minh Lan, bây giờ lại bị cải biên thành chuyện tình tay ba nhảm nhí , việc cắt nối của Hunan TV quả thực quá đáng ghét.

Trong nguyên tác, Minh Lan thực sự từng có thiện cảm với Tề Hoành nhưng nàng vẫn luôn kiềm chế, chưa bao giờ biểu lộ tình cảm của bản thân. Minh Lan sống và suy nghĩ vô cũng cẩn thận, ban đầu biết rõ mình và Tề Hoành không thể nào ở bên nhau, nên nàng đã đem những rung động đầu đời cất giấu sâu trong lòng.

Sau khi Minh Lan gả cho Cố Đình Diệp, cuộc sống của hai người thực sự đã xảy ra không ít chuyện, dù sao Cố Đình Diệp cũng đã từng có một trai một gái, lại còn có mối quan hệ phức tạp với các nữ nhân khác. Minh Lan ban đầu không hề thật lòng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng cũng dần dần bỏ qua những hiềm nghi trong lòng.

Có thể rất nhiều khán giả cho rằng, Cố Đình Diệp không phù hợp với vai nam chính, bởi hắn có quá nhiều khuyết điểm. Nhưng đối với Minh Lan mà nói, Cố Đình Diệp thực sự là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, tình cảm Cố Đình Diệp dành cho Minh Lan là vô cũng chân thật, về sau hắn cũng không hề phụ nàng.

Về phần Tề Hoành, chỉ có thể nói là thực sự đáng tiếc. Hi vọng Hồ Nam có thể “nhẹ tay” để giữ nguyên bản cắt nối ban đầu của Chính Ngọ Dương Quang. Tốt nhất đừng tùy tiện sửa đổi kịch bản nữa.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dai-ho-nam-bi-fan-to-bien-tap-loi-bien-minh-lan-truyen-tu-mot-cau-chuyen-truong-thanh-tro-thanh-tinh-tay-ba-nhang-nhit-4304597.html