Đại hội TDTT TPHCM 2018 môn bóng rổ qua ảnh

Các trận đấu giữa Bình Thạnh vs Phú Nhuận, Tân Bình vs Tân Phú, Q5 vs Q1 hoặc Q11 vs Q10 đã góp phần hâm nóng ngày hội của dân chơi bóng rổ Sài Gòn.

Game: Bình Thạnh (áo trắng) vs Phú Nhuận

Phú Nhuận nhập cuộc có lợi thế hơn hẳn đối phương nhờ sự năng nổ ở dưới rổ của Lê Công Tuấn Anh (12)

Các trung phong của Bình Thạnh gặp bất lợi về thể hình so với đối thủ nhưng họ đã thi đấu quyết tâm để tranh bóng bật bảng

Bình Thạnh phòng ngự liên phòng để chống lại các trung phong cao to nên khi những tiền đạo của Phú Nhuận đột phá đều vấp phải sự truy cản của rất đông các cầu thủ phòng ngự

Lê Trần Đăng Huỳnh - cầu thủ trẻ của HCM City Wings đã tỏa sáng đúng lúc với những pha 3 điểm đầy tự tin để vực dậy tinh thần đội nhà chuẩn bị cho cú lội ngược dòng ngoạn mục

Đào Lập Xuân (số 14 - trắng) có một trận đấu xuất sắc với vai trò điều phối bóng của Bình Thạnh. Những pha xử lý bình tĩnh cùng những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội nhận được rất nhiều sự tán dương của khán giả

Cả 3 hiệp đấu đầu tiên, Phú Nhuận luôn dẫn điểm nhưng các cầu thủ Bình Thạnh đã thi đấu bản lĩnh để bám đuổi tỉ số với đối phương

Đỗ Duy Minh (số 13 - trắng) bùng nổ với những pha đột phá quen thuộc của mình khi loại bỏ các cầu thủ phòng ngự bằng tốc độ và sức mạnh

Chung cuộc Bình Thạnh lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 70-65 để tạo lợi thế trên bảng xếp hạng và đẩy Phú Nhuận vào thế khó khi phải đối mặt Tân Bình rất đáng gờm

Game: Tân Bình (áo đỏ) vs Tân Phú

Tân Phú là một tân binh với những giải đấu ở cấp độ Thành phố đầy khắc nghiệt cho nên đây là một trận thua đã được dự đoán trước

Ngô Tuấn Trung (số 11 - đỏ) có một trận đấu dễ thở để dưỡng sức cho những trận đấu căng thẳng phía sau, nhiệm vụ phòng ngự và điều phối bóng được hoàn thành xuất sắc

Tân Bình mạnh dạn tung các cầu thủ dự bị vào để thử sức và cũng nhằm dưỡng sức cho đội hình chính

Không quá khó khăn để Phạm Duy Hậu (số 8 - đỏ) bỏ túi gần 20 điểm trước sự truy cản yếu ớt của các cầu thủ Tân Phú

An Duyệt (số 9 - đỏ) có một ngày ném 3 điểm vào tay và đây là một tình huống 4 point play (ném 3 điểm chính xác dù bị phạm lỗi và ném phạt thành công) của chàng cầu thủ trẻ này

Tân Bình đã dẫn trước các cầu thủ Tân Phú suốt phần lớn thời gian của trận đấu bởi đẳng cấp của 2 đội là quá chênh lệch

Những tình huống hiếm hoi Tân Phú đột phá được gần đến rổ nhưng khả năng dứt điểm của họ cần được cải thiện hơn

Tân Bình có cho mình trận thắng đầu tiên khá nhẹ nhàng khi blow out đối thủ với tỉ số 84-49

Game: Quận 1 (áo xanh) vs Quận 5

Dư Quốc Tài (số 7 - đỏ) sử dụng kinh nghiệm của mình để đột phá giữa vòng vây rất đông các cầu thủ Quận 1

Lai Xương Thành (số 1 - đỏ) trở về khoác áo Quận 5 và thổi luồng sinh khí trẻ trung với những pha đột phá và ném 3 điểm chuẩn xác tạo lợi thế cho đội nhà

Quận 5 là một sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ nhưng có lẽ các cầu thủ trẻ cần có nhiều thời gian hơn nữa để làm quen với phong cách thi đấu của các cầu thủ kinh nghiệm trong đội

Chong Paul (số 10 - đỏ) vẫn đẳng cấp với những pha xử lý bóng của mình nhưng tuổi tác cùng yếu tố mặt sân trơn đã giảm thiểu phần nào sự nguy hiểm của huyền thoại này

Các cầu thủ Quận 1 tận dụng lợi thế sức trẻ để bám đuổi tỉ số với đối phương, tuy nhiên ở những tình huống bóng quyết định họ lại thiếu đi một chút may mắn và bản lĩnh

Cả hai đội đều thi đấu rất máu lửa ở những tình huống phòng ngự của mình, ngay cả Chong Paul cũng hồi xuân để có những tình huống bắt bài tấn công của đối phương khiến Quận 1 tương đối bế tắc khi khai triển phối hợp

Quận 1 vẫn miệt mài tấn công nhưng họ dường như quá phụ thuộc vào những tình huống đột phá cá nhân và hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Quận 5 luôn sẵn sàng để đoạt lại bóng

Nguyễn Quốc Thanh (số 1 - xanh) có một trận đấu nhập cuộc hơi chậm nhưng càng chơi lại càng hay, tuy nhiên chỉ một cánh én như anh là chưa đủ để đem về mùa xuân cho Quận 1 và họ đành chấp nhận thất bại 63-70 trước đội bóng huyền thoại trở lại, Quận 5

Game: Quận 11 (áo đỏ) vs Quận 10

Đội hình VBA All Star của Quận 11 như dự báo trước một trận đấu khó khăn cho các đấu thủ Quận 10

Tuy nhiên điều lạ lùng lại xảy đến khi vòng rổ dường như không muốn đây là một trận đấu dễ dàng cho Quận 11 do từ chối liên tục những pha đột phá của đội bóng áo đỏ. Lê Hiếu Thành (số 65 - đỏ) trong một tình huống cận rổ nhưng vẫn xui xẻo dứt điểm không thành công.

Ngay cả một tay ném cừ khôi như Triệu Hán Minh (số 9 - đỏ) cũng tịt ngòi trong hầu như cả trận đấu. Phải chăng anh đang giữ sức cho VBA?

Dư Minh An (số 7 - đỏ) cũng dần mất đi sự bình tĩnh với những lần hỏng ăn của bản thân và đồng đội

Ngược lại thì Quận 10 lại thể hiện khả năng dứt điểm tốt từ tất cả các vị trí, họ tỏ ra ngoan cường trong cả tấn công lẫn phòng thủ

Khác với những pha đột phá cá nhân của đối phương, Quận 10 yểm trợ cho nhau rất tốt và gây khó khăn cho Quận 11 trong việc bắt người cộng thêm ít nhiều sự chủ quan từ đội chủ nhà

Bùi Tiến Đạt (số 11 - xanh) có một trận đấu xuất sắc với những tình huống đi bóng lắt léo đầy tốc độ và sức mạnh giúp cho đội Quận 10 dẫn điểm đối thủ kèo trên trong suốt 3 hiệp đấu

Tuy nhiên đẳng cấp của Quận 11 vẫn còn đó khi họ tung hết 5 cầu thủ đang thi đấu tại VBA vào sân và bắt đầu một cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng 64-59. Thật đáng tiếc cho các cầu thủ Quận 10 nhưng họ có quyền tự hào khi đã thi đấu ngoan cường và xứng đáng nhận được sự tán dương. Riêng phần các cầu thủ Quận 11, họ cần phải cẩn thận hơn khi những trận đấu còn lại đều là những đối thủ khó chơi!

Minh Minh - theo bongro24h.vn | 08:00 01/01/1970

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/dai-hoi-tdtt-tphcm-2018-mon-bong-ro-qua-anh-d465018.html