Đại lễ tưởng niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Ngọn lửa thiêng bi tráng đã nâng hình hài Bồ tát vào thế giới bất diệt, in đậm trong ký ức của tăng ni, phật tử Việt Nam.

Sáng 3/6, nhằm ngày 20/4 năm Mậu Tuất, tại Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, TPHCM, Giáo hội Phật giáo TPHCM tổ chức trọng thể đại lễ tưởng niệm 55 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Đến dự có các vị đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo TP HCM và đông đảo tăng ni, phật tử thành phố...

 Phật tử tại lễ tưởng niệm.

Phật tử tại lễ tưởng niệm.

Trong bầu không khí trang nghiêm, các vị trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và tăng ni, phật tử đã tưởng niệm và tri ân sự hy sinh cao cả cách đây đúng 55 năm cho đạo pháp trường tồn, cho dân tộc độc lập, thống nhất đất nước của Bồ tát Thích Quảng Đức. Chính ngọn lửa thiêng bi tráng đã nâng hình hài Bồ tát vào thế giới bất diệt, in đậm trong ký ức của tăng ni, phật tử Việt Nam.

Để tưởng nhớ Bồ tát Thích Quảng Đức, tại TPHCM có con đường được mang tên Thích Quảng Đức trước chùa Quan Thế Âm, quận Phú Nhuận; Thành phố cũng cho xây dựng công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại Quận 3, gần vị trí Bồ tát vị pháp thiêu thân.

Bà Tôn Nữ Thị Sang, pháp danh Diệu Quý - phật tử đến dự lễ tưởng niệm cho biết: “Tôi rất cảm động, nhất là khi thấy hình ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức ngồi giữa lửa đốt... Mình chỉ cần một chút bỏng thôi là đã đau nhảy lên mà đây Hòa thượng ngồi rất trang nghiêm giữa xung quanh là lửa cháy, đó là vì tôn giáo, vì đất nước, vì hòa bình. Biết rằng là Bồ tát vị pháp thiêu thân đã mấy mươi năm rồi nhưng mà bây giờ nhìn lại hình ảnh ấy vẫn rất xúc động..../.

Huy Sơn/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dai-le-tuong-niem-55-nam-bo-tat-thich-quang-duc-vi-phap-thieu-than-769841.vov