Đại Nhân tiết lộ thời gian rời bỏ công ty quản lý, cạo trọc đầu vì stress

Sau một năm rời bỏ công ty quản lý do chính mình góp phần gầy dựng, Đại Nhân bất ngờ thay đổi với hình ảnh khác lạ. Nam ca sĩ cũng trải lòng về khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Đại Nhân trở lại với hình ảnh mới mẻ và trưởng thành hơn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng là một trong những gương mặt đình đám của lứa ca sĩ hot-teen đời đầu với những bản hit Đợi, Lala bay lên, Xa, Today I miss you..., những năm gần đây, Đại Nhân gần như "biến mất" khỏi thị trường âm nhạc mà chủ yếu xuất hiện trong những show truyền hình. Khi khán giả và các fan thân thiết tưởng rằng anh đã thật sự lui về phía sau để làm công việc của một nhà sản xuất âm nhạc thì mới đây, Đại Nhân bất ngờ tiết lộ về dự án âm nhạc mới trên trang cá nhân của mình, cùng câu chuyện về quãng thời gian rời khỏi công ty quản lý mà anh đã từng góp phần gầy dựng nên.

Đại Nhân cho biết sau thời gian dài không tìm được tiếng nói chung trong công việc, hình ảnh và dòng nhạc đều không như hướng đi mong muốn, anh quyết định rời khỏi công ty để hoạt động độc lập từ hơn 1 năm trước. "Trong thời gian đó, có lúc tôi đã làm việc đến kiệt sức, bệnh nặng trong một thời gian dài sụt mất 6 kg. Có lúc tôi đã cạo hết tóc vì stress, vì loay hoay trong việc tìm hiểu chính bản thân mình để biết mình muốn gì. Sau khi vượt qua được khoảng thời gian khủng khiếp đó, tôi bắt đầu lấy lại động lực để tự tay làm những gì bản thân muốn, là những ca khúc ưng ý nhất và là chính mình nhất để tự tin gửi đến khán giả", Đại Nhân chia sẻ.

Trở lại Vpop, Đại Nhân chính thức ra mắt dự án âm nhạc mang tên Muốn đi đâu xa gặp ai đó lạ, đánh dấu hình ảnh và phong cách âm nhạc mới. Ca khúc nói lên tâm trạng của những người loay hoay sau khi vừa chia tay, cũng là câu chuyện mà Đại Nhân đã trải qua trong 2 năm nay và anh đã dùng chính những cảm xúc đó để viết lên ca khúc này.

Ngát Ngọc

Thùy Linh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dai-nhan-tiet-lo-thoi-gian-roi-bo-cong-ty-quan-ly-cao-troc-dau-vi-stress-957424.html