Đại sứ Mỹ đóng vai ông Địa vui với trẻ em dịp Trung thu

Mặc vest, đeo mặt nạ ông Địa múa lân... Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink mang đến cho các em nhỏ tại Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật những tràng cười vui vẻ.

Chiều 18-9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới thăm Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink mặc vest, đeo mặt nạ ông Địa múa lân... mang đến cho các em nhỏ tại Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật những tràng cười vui vẻ

Sau khi tham quan ngôi trường đặc biệt dành cho các trẻ em khuyết tật tại Sóc Sơn để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt và học tập của các em, Đại sứ Daniel Kritenbrink đã tổ chức lễ mừng Tết Trung thu với các trẻ em trong trường. Đại sứ chia sẻ ông rất vui vì đây là lần đầu tiên ông đón Tết Trung thu ở Việt Nam tại một ngôi trường đặc biệt.

Phát quà cho các em nhỏ. Ông cho biết Tết Trung thu là dịp đặc biệt để tôn vinh trẻ em và sự kiện ngày hôm nay là hoạt động đầu tiên dành cho trẻ em Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đại sứ Kritenbrink cho rằng Tết Trung thu của Việt Nam và lễ hội Halloween tại Mỹ có nhiều điểm tương đồng khi tại lễ Halloween, trẻ em Mỹ cũng đeo mặt nạ và mặc những bộ trang phục đặc biệt tương tự Tết Trung thu của trẻ em Việt Nam, sau đó các em nhỏ Mỹ sẽ tới từng nhà hàng xóm để xin kẹo.

Đại sứ Kritenbrin hứng khởi khi được theo dõi màn múa lân đặc sắc. Nhà ngoại giao Mỹ đã đeo mặt nạ, cầm quạt và "hóa thân" thành ông Địa. Hòa mình vào màn múa lân, Đại sứ Kritenbrink vui vẻ giao lưu với các em nhỏ Việt Nam. Phần trình diễn ngẫu hứng của Đại sứ Mỹ đã mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho các em học sinh.

Đại sứ vẽ mặt nạ giấy cùng các em

Đại sứ Kritenbrink cũng tham gia làm bánh trung thu, tham gia vẽ mặt nạ giấy với các học sinh trong trường. Vừa trò chuyện với các em nhỏ, ông Kritenbrink vừa tự tay nặn bánh, đổ vào khuôn, vẽ mặt nạ... Ông chia sẻ mình đến đây để thể hiện sự trân trọng với văn hóa Việt Nam và cũng muốn gửi gắm tình yêu thương của mình với trẻ em Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu.

"Tôi là cha của hai đứa trẻ và khi gặp các em nhỏ hôm nay tôi đã nghĩ về các con của mình"- Đại sứ Kritenbrink cho biết.

Một số hình ảnh:

D.Ngọc, Ảnh: L.Hương - T.Đạt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dai-su-my-dong-vai-ong-dia-vui-voi-tre-em-dip-trung-thu-20180919085901795.htm