Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo là tổn thất to lớn cho cả Nhật Bản và Việt Nam

Chia sẻ với báo TG&VN, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Thủ tướng Abe Shinzo chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 9/2015. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau vụ ám sát kinh hoàng khi đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nara.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (2015-2018), đã chia sẻ với TG&VN cảm xúc của mình về sự việc, cũng như những đóng góp to lớn của ông Abe Shinzo với quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Vậy là phép màu đã không xảy ra, xin Đại sứ chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe hung tin về ông Abe Shinzo?

Tôi sốc, bàng hoàng, đau buồn và không muốn tin đó là sự thật. Nhật Bản vốn là một đất nước thanh bình và an toàn, chuyện một chính trị gia bị bắn giữa chốn đông người như vậy là chuyện hiếm có xảy ra. Đặc biệt khi ông Abe Shinzo là nguyên Thủ tướng Nhật Bản, thì điều đó càng trở nên khó tin.

Sự ra đi của ông Abe là một tổn thất lớn của đất nước và người dân Nhật Bản. Đồng thời, Việt Nam cũng mất đi một người bạn gần gũi, thân thiết và có quan hệ, tình cảm đặc biệt với Việt Nam.

Cố Thủ tướng Abe Shinzo là một người gắn bó, có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Từng là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian ông Abe Shinzo làm Thủ tướng, hẳn Đại sứ có nhiều kỷ niệm với người bạn đáng quý này?

Tôi là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong giai đoạn 2015-2018, đúng vào thời kỳ ông Abe Shinzo đương nhiệm Thủ tướng.

Trước khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, tôi có tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhật Bản.

Trong một cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gọi tôi lại và giới thiệu với ông Abe Shinzo rằng tôi là Đại sứ sắp sang làm nhiệm vụ. Ông Abe Shinzo đã dành một cử chỉ ưu ái là mời tôi cùng Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đương nhiệm Đoàn Xuân Hưng chụp ảnh cùng hai vị Thủ tướng.

Tôi còn nhớ mãi khi đó Thủ tướng Abe Shinzo đã khẳng định với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng: “Ngài biết không, tôi sẽ hỗ trợ Đại sứ Việt Nam hết sức trong nhiệm kỳ của mình”.

Thực tế là trong 3 năm nhiệm kỳ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các bộ, ngành Nhật Bản, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, và đặc biệt là Văn phòng Thủ tướng Abe Shinzo.

Từ trái qua phải: Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng năm 2015.

Trong thời gian đó, quan hệ giữa hai nước có nhiều bước phát triển nổi bật, thường xuyên chứng kiến các lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên thăm lẫn nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhật Bản với tư cách quốc khách vào tháng 9/2015. Chủ tịch nước Việt Nam 2 lần thăm cấp nhà nước Nhật Bản trong vòng 5 năm (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm vào tháng 3/2014 và Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm vào tháng 5/2018).

Đây là điều ngoại lệ mà Nhật Bản dành cho Việt Nam, vì theo thông lệ, mỗi năm nước này chỉ đón 2 chuyến thăm cấp nhà nước. Ngoài ra, Thủ tướng ta hầu như năm nào cũng có chuyến thăm nước bạn.

Ngược lại, đích thân Thủ tướng Abe Shinzo cũng 4 lần thăm Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp của mình. Riêng năm 2017, ông Abe Shinzo đã thăm Việt Nam 2 lần.

Đặc biệt, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã có chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam cũng trong năm 2017. Ngoài ra, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản cũng đều có chuyến thăm Việt Nam dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo.

Tất cả các chuyến thăm của Lãnh đạo Việt Nam đều được phía Nhật Bản đón tiếp chu đáo, trọng thị. Cá nhân ông Abe Shinzo cũng thường dành cho Lãnh đạo Việt Nam những thủ tục đặc biệt, ngoại lệ, ngoài lễ tân thông thường.

Đối với quan hệ hai nước cũng vậy, trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc với Lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Abe Shinzo thường đáp ứng rất tích cực các đề nghị của ta như tăng cường hỗ trợ ODA, kết nối hai nền kinh tế, kết nối địa phương…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1/2017. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sự ra đi đột ngột của ông Abe Shinzo, một người bạn thân thiết của Việt Nam, liệu có tác động gì tới sự phát triển của quan hệ hai nước hay không, thưa ông?

Tôi nghĩ rằng, sự kiện này là một tin buồn, sự mất mát với cả Nhật Bản và Việt Nam, tuy nhiên, nó sẽ không tác động, ảnh hưởng gì tới quan hệ hai nước.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển sâu rộng trong nhiều năm qua. Các lãnh đạo Nhật Bản, bao gồm cả lãnh đạo hiện nay là Thủ tướng Fumio Kishida, đều lựa chọn Việt Nam là một trong những quốc gia thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Ở Nhật Bản có nhiều đảng phái chính trị như đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đảng Dân chủ (JDP), đảng Komei (NKP), đảng Xã hội Dân chủ (JSP)… tất cả đều nhất trí cần tăng cường, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Vì vậy, tôi tin tưởng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ duy trì được đà phát triển mạnh mẽ, xuyên suốt, phát huy di sản tốt đẹp, tích cực của Thủ tướng Abe Shinzo để lại trong những năm tiếp theo.

Xin cảm ơn Đại sứ!

"Xin vĩnh biệt ông Abe Shinzo, cựu Thủ tướng Nhật Bản, một người bạn lớn của Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển thực chất và hiệu quả của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản nhiều năm qua!".

(thực hiện)

Thu Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-quoc-cuong-su-ra-di-cua-cuu-thu-tuong-abe-shinzo-la-ton-that-to-lon-cho-ca-nhat-ban-va-viet-nam-190121.html